1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay tuyệt!
    Hình minh họa cũng rất chi là đáng yêu!
  2. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật đồng hương
    Bộ gia nằm ở trên giường làm "thơ"
    Trời sao mà nóng thẫn thờ
    Mồ hôi tí tách chảy khờ người ra.
    Đồng hương ngài ở đâu xa
    Tôi với ngài lại chẳng bà con chi
    Biết ngài từ thưở hàn vi
    Ngài ở trên cái tờ gì xanh xanh
    Một niềm mong ước mong manh
    Ngài luôn ở cạnh mới đành dạ tôi
    Chui vào đầy ví ngài ngồi!
    Tôi chỉ ước nhẹ thế thôi ngài à!
    Ngài đâu? ngài ở gần xa
    Mau mau về lại không là mất vui
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Kì cục nhỉ, hôm qua bạn Lee có rải vào đây bài nghe lén họp min mod, hôm nay mất tăm. MIn mà cũng qua đây cơ à
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bộ gia than phiền lạc đề ấy chứ? Mod hoặc min khu vực sẽ biết có than phiền. Còn ai xử lý thì Bộ gia chịu
  5. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lão DGT định mạo danh ta à?
    Chưa hỏi tội lão vì làm cho nàng của ta biến thành Hậu sinh đấy nhá!
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    E hèm. Nhắc khéo các bạn tý. Làm thơ đi, đừng chat chit. Tớ dạo này hơi "bửn" nên ko nể nang. :D
  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Say mưa
    Mưa mau, rửa sạch đời, vẩn bụi
    Mi ướt nhòe, say đất ngọt miên man
    Một rừng lá đã đổ sấp ứa tàn
    Thay mạch cũ một luồng rưng rưng mới
    Say dại điên luồng vần vũ bão trời
    Nửa khoảnh khắc ôm ấp linh hồn trẻ
    Căng nảy lên, từng giọt vỡ tuôn rơi
    Mưa qua ngày cháy bỏng đến sắt se
    Làm tê dại miền thẳm sâu khoái lạc
    Ào ạt đẩy sức sống ngầm tràn thác
    Kẻ say mưa nhòe nhoẹt giữa đất trời
    Xé toạc hết dâng hiến trọn cho đời
    Mưa mau, rửa sạch người, trần trụi
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    @ PhuDu: đam mê dữ dội nhở!
  9. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi
    nàng say mưa không nhẽ ta say nàng
    đời vừa kịp hé nàng đã buớc qua đời ta
    tay say nàng say ngất ngư như lần ta say sữa
    nàng đem ta ra bãi bắn ..
    bắn vào môi ta những nụ hôn tình
    ta như mê đi mỗi lần nàng trố mắt nhìn ta
    để ta không còn vững buớc mà bò bằng bốn chân
    ta đã thề răng rựou ngon và gái đẹp
    không bao giờ biết say
    vậy vì sao ta lại gặp nàng
    để say ?

  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))=))=))
    Quả thực, mình bắt đầu thấy mê Ngu Ngu rồi. :))
    Phù Du chuẩn bị tinh thần cạnh tranh nhá! :)) :)) :))
    Chắc đêm nay trận cười của mình cũng theo mình vào giấc ngủ mất! =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này