1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    thích câu này thế
    Mưa mau, rửa sạch người, trần trụi.
    Tớ hay tắm cho thằng cháu nội mà
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Bác Hai có cháu nội ạ? Mấy tuổi rồi thế bác?
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Không chen lấn xô đẩy từ 1 phía. Chấp nhận thua cuộc đi
    @Ngungu: bò bằng 5 chân chứ hả ?( see ava).
  4. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    phù du nàng ơi
    như mây phù du mới ngu ngu
    tình vừa mới hẹn ứoc thiên thu
    nãy giờ thổn thức tính sao nhể
    hay là phu du lại định Vù

  5. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi sao đã ngủ rồi
    để ta ta thức bồi hồi nhớ nhung
    ứoc gì chăn gối nằm chung
    để tình ta với nàng cùng khắc sâu ​
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Hẹn ước trăm năm, đâu dễ vù
    Nhiều kẻ toan tính thịt Ngungu
    Tọa sơn thủng thẳng rình thời thế
    Lưỡng bại câu thương, ta nhảy dù
  7. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    tửong nàng đi ngủ bỏ lại ngu
    ngu nằm ngu khóc tiếng tu tu
    những mong khóc chán thì đi ngủ
    bỗng đâu nàng đến cái lù lù

  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ngungu thức khuya như con cú
    Hay đang lén lút ngắm gái gú
    Liệu hồn đừng có mà thích đú
    Phải đòn vừa chạy vừa kêu rú
  9. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhìn lại ả Phù du
    Người tình sao mà đã vũ ... phu
    Sao nỡ xuống tay hành hạ thế?
    Hay không ăn được chuyển sang thù?
    Mấy ngày tưởng topic đã chôn
    Ra vào thờ thẫn dạ bồn chồn
    Một trận mưa rào thêm sức mới
    Thơ lại về đây như thác tuôn
    Tiện thể đây nhắn mọi người luôn
    Lâu rồi không off cũng thấy buồn
    Cafe hát hò làm một bữa
    Bộ gia có ý, cấm ai chuồn
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nàng Du sao nỡ dọa đánh Ngu
    Ngu dỗi, Ngu mà khóc tu tu
    Mây béo thừa cơ cướp chàng "cú"
    Du buồn Du lại khóc lu bu.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này