1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Ả Du với cả ả BEO U
    sao lại tranh nhau chàng nhóc ngu
    Nhóc ngu công nhận đáng yêu nhể
    suốt ngày ngồi khóc nhớ tới BU

  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhóc Ngu Ngu thế mà đến kiêu!
    Thôi thế các chị đây phải liều
    Cấu xé giành giật gã Ngu ngố
    Mỗi người một mảnh, cũng vì yêu!
    (Đừng nghĩ chị nói thế thì điêu)
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Thôi, nữ anh hùng trúng kế rồi
    Thế này gian nhất có chàng Ngu
    Ly gián Điêu Thuyền khóc hu hu
    Xông trận các chị bươu cả trán
    Ngu thì cao gối ngủ trong lu
    (hình như nguyên văn của Ngungu là trong chum)
  4. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    đâu có ngu em chả dám kiêu
    các chị điêu thế cứ đặt điều
    ngu em thật thà và ngu ngốc
    mong rằng các chị vẫn cứ Yêu

  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Giật mình chợt tỉnh một giấc... ngu
    Cám ơn lời nói của nàng Du
    Ngu Ngu rắp tâm lừa các chị
    Có nên phạt cấu mỏ cho Phù?
  6. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    TRONG lu kê gối cừoi khúc khích
    ngòai lu mấy chị đang mô Kích
    trán bươu má sưng môi lại sứt
    ngu thấy như vậy Ôi thật thích

    [nick]
    Được ngungu20 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 22/05/2010
  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ngu ko làm chả hơi bị phí
    Da xanh, râu kiến, cười hí hí
    Tướng học nhân diện tất gian phi
    Thịt thôi, để cũng chẳng lợi gì
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nghe Du trình bày mà thấy sợ
    Ngon gì da xanh, râu lỡ cỡ!
    Sao không để dành ngâm rượu nhở?
    Dăm ba chén tạc thù cũng đỡ.
    Nhân đây mình cũng xin hỏi nhỏ
    Nàng Du có yêu Ngu không hở?
    Yêu rồi nàng có cắn chảy mỡ?
    Nếu yêu, làm chả, sao nàng nỡ?
    Nói xong tự nhiên tớ thèm phở...
    Nhưng nóng thế này cũng chả bõ! :))
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    xinh đẹp tuyệt trần ấy chàng ngu
    hết lòng yêu quý mỗi nàng du
    mà sao nàng ác như con sói
    sẵn sàng đòi thịt bằng đuọc ngu

  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi thế là chết ngu rồi
    kiểu gì đêm nay cũng vào nồi
    yêu quái là Beo và PHù thuỷ
    ăn thịt ngu tôi cũng cũng chả tồi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này