1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Đang chả sao lại thèm đến phở
    Sao không thèm luôn món tào phớ?
    Ngu đem ngâm rượu, hay quá cơ
    Nhất món rượu Ngu váng nổi mỡ
    Yêu Ngu nên rượu chảy ra thơ
    Ngồi nhắm rượu Ngu thấy thẫn thờ
    Thương Ngu còn xanh tươi hơ hớ
    Thoắt cái trong chum rượu dật dờ

  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    À, Ngu ơi, đi off ko?
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngu này quá sợ đâm lào phào
    Chị thèm thịt Ngu, chị đã xào
    Bỏ gừng, bỏ tỏi, thêm gia vị
    Khử mùi rất tuyệt, thích không nào!
    Nhắc là lòng chị đang nôn nao
    Cái tên của chị rất thanh tao
    Sao Ngu hỗn hào gào "Beo" nhở?
    Đã thế vặt râu ngâm rượu nào!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thèm phở vì nhớ món xương hầm
    Nhưng sợ mỡ Ngu nhiều nổi vân
    Trời nóng thế này mà húp mỡ
    Mây béo ít nhiều chắc lên cân!
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Thịt Ngu của hiếm trên thế gian
    Mỡ một giọt cũng hiếm khan
    Lo gì cái chuyện lên cân chứ
    Sợ mỡ thì ta đem nướng than
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    du kia giở giọng mẹ mìn
    chàng ơi du muốn được nhìn thấy ngu
    thật thà ngu muốn gặp du
    nhưng mà có nhẽ là ngu bị lừa
    du kia gian dối có thừa
    chỉ mong ngu ọp để mừa bắt ngu
    rồi đem ngu nhốt vào lu
    ngâm vài lít rượu cùng Ù say sưa ​
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ấy đừng! Không nên nướng làm gì
    Đồ nướng ăn nhiều chẳng ích chi
    Mí lại của hiếm nên tận dụng
    Không ngâm rượu thì hấp cả bì!
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Chị Du toan tính gì đâu
    Có bác Bộ rủ lâu lâu hội hè
    Trước dịp gặp mặt bạn bè
    Sau quen bạn mới mùa hè thêm vui
    Ngungu nghe tiếng lâu rùi
    Tài ba bôi sĩ, sụt sùi nhiều fans
    Thế nên mới dám cả gan
    Hỏi Ngu đi off, muôn vàn chờ mong.
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch nhắm Ngu đổ cái rầm
    Đang rủ đi off chưa dám ngâm
    Thôi chờ ọp ẹt xong cái đã
    Ngu còn xanh thế chắc chưa thâm
  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Phù Du sao nói giọng hay nhờ
    Muốn gặp ngu rồi tán cả thơ
    Thừa cơ bộ gia muốn gặp gỡ
    Ngu kia đâu phải hạng gà mờ
    Đã mấy tuần nay chẳng ăn chơi
    Vùi đầu dự án bỏ quên đời
    Nay off bạn hiền mong sẽ tới
    Không thì ta sẽ thấy ... chơi vơi
    Mời được Ngữ văn lại Phù Du
    Bảo Du rằng cố rủ chàng Ngu
    Bộ gia cố gọi thêm Mây ú
    Không biết nàng có chịu gật gù
    Lại còn chèo kéo Mimoza
    Mấy cả Ngủ mơ mod nhà ta
    Ù lì, bác Hai còn thư thả
    Cố mà ọp ẹp với cả nhà!
    Hà hà ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này