1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cuộc kara màu đỏ!
    Đó là cuộc kara chói ngời sắc đỏ
    Tươi như cánh nhạn lai hồng
    Phù Du mặc bộ váy trắng như bông
    Còn ngữ văn áo tím màu rực rỡ
    Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
    Cầm mic say sưa hát những lời ca
    Nàng tự xưng là mimoza
    Cùng sinh hoạt bao năm rồi trong topic
    Chiếc áo đỏ rực như than lửa
    Rực rỡ hơn màu cam trong những chiếc ly
    Áo tím than và chiếc váy trắng kia
    Không át được váy cô đang rực cháy
    Không che được tiếng hát cô đã chảy
    Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời
    Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
    Và rạng đông đang hừng trên nét mặt
    Một rạng đông với màu hồng ngọc
    Kandy quán xưa họ đã đến ngồi
    Trong tiếng nhạc xập xình họ nói tới ngày mai?
    Ngày mai sẽ là ngày sum họp
    Đã tỏa sáng những tâm hồn cao đẹp!
    Nụ cười vẫn còn ngời trên cả box Zim
    Và nàng áo đỏ đã cất tiếng ca
    Cả quán kara sao bỗng chùng xuống thế
    Mấy chàng ngồi bàn sau chỉ thở hơi nhè nhẹ
    Họ nói, tôi nghe những tiếng thì thào
    Ôi nàng ca mới nuột làm sao!
    Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
    Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
    Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
    Lên box Zim mà phủ nhận với mọi người
    Tôi hoài nghi có phải mimoza không biết?
    Giữa mùa hè chợt nghe như gió rét
    Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
    Như cuộc kara chưa hề có bạn Mi ...
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    MaybeU phải vào làm chứng cho tớ chứ, sáng hôm đó tớ với bạn chat với nhau, tớ đã nói là tớ ko đi mà.
    Huhuhu, oan uổng quá Hai đại nhân... Ngài đang ở đâu? Đang ở thằn phố Hồ Chí Mưn hay đang bắt cá sấu ở rừng U Minh? Cắn rơm cắn cỏ xin ngài bớt thời gian lột da cá sấu, mở gấp một phiên toà, truy xét xem cô nàng áo đỏ kia là ai để giải oan cho ngu dân.
    Giờ chỉ biết trông cậy vào quan lớn đèn trời soi xét thôi ạ! Xin Hai đại nhân nghiêm trị Vặn khoá, Phù Du với BKV vì tội đồng loã. Riêng BKV (hay còn gọi là Dân giao thông) thì xin ngài cho mức án nặng hơn vì tội nhái bài "Màu hoa đỏ" để đổ vấy tội cho Ngu dân.
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bác Hai đã rời khỏi U Mưn để lang thang ở TP Hồ Chí Mưn rồi. Ở U Mưn, Bác Hai không bắt cá xấu mà chỉ bắt cá đẹp.
    Nghe kêu oan thì trời đất cũng cảm động. Nhưng muốn mở phiên tòa thì dữ liệu phải đầy đủ. Hiện nay Bác Hai cũng chưa nhận được chứng minh nhân dân nên chưa biết chân dung và đặc điểm nhận dạng của Ngu dân ngang dọc thế nào.
    Mưu Mô gửi gấp cho bác Hai hồ sơ nhé.
    Trong đó phải có đầy đủ chứng minh thư, hoặc hộ khẩu để xác minh. Tất nhiên phải có đơn kêu oan, tố cáo những nghi phạm là độc ác vu khống. Hiện nay Phù Du và Vặn Khóa mới chỉ được xếp vào nhóm nghi phạm thôi nhé.
    Kiện cáo là văn minh. Trọng chứng hơn trọng cung. Muốn công bằng phải có đầy đủ chứng cứ.
    Các bên liên quan đều có đủ quyền tham gia tranh cãi nên các bên đều có quyền cung cấp thêm ảnh và bằng chứng.
    Riêng bài của BKV thì phải liên hệ với Hội bảo vệ tác quyền. Khả năng đi tù thì ít mà khả năng phải xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đền bù ít tiền thì nhiều.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 28/05/2010
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Em không đồng ý!
    Em kiện Mimoza vì tội thờ ơ với nền thi ca nước nhà.
    Bài thơ em nhái lại là bài "Cuộc chi ly màu đỏ". Mặc dù có chế biến tí lời thơ cho hợp hoàn cảnh, nhưng về cơ bản vẫn giữ được nhịp điệu thơ và cái MÀU ĐỎ xuyên suốt bài thơ.
    Mimoza học nhân văn mà dám nhầm thành bài "Màu hoa đỏ" thế, đề nghị bác Hai phạt nặng để chấn hưng nền giáo dục nước nhà
    Em chỉ mô tả chân thực, em cũng nghi ngờ nên đã viết rõ trong bài rồi. Mà em là dangiaothong bạn của mây béo Ú, không được đánh đồng em với Bộ Kinh Vân bạn của RedTulips ạ!
  5. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa đĩa thịt kho
    Miếng nào to thì gắp
    Đơn xin giải oan​
    Kính gửi Hai đại nhân!
    Hỡi ôi!
    Tiếng oan đất rền; lòng ngu dân chỉ có Hai đại nhân tỏ.
    Mười năm công vỡ ruộng, chưa chắc còn danh nổi tợ phao; một trận hát Karaoke, tuy chẳng hát tiếng oan như mõ.
    Nhớ ngu dân xưa:
    Côi cút làm ăn; toan lo nghèo khó.
    Chưa quen mặc áo đỏ, đâu tới club Kandy; chỉ biết ruộng trâu, bây giờ đã sống trên thành phố.
    Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; tập type, tập gõ, tập chat, tập cầm bút văn phòng, mắt nay đã cận.
    Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan (Hai) như trời hạn trông mưa; mùi thành thị vấy vá đã ba năm, ghét bị oan như nhà nông ghét cỏ.
    Lại nghe:
    Bữa thấy Dangiaothong kêu đi off, muốn tới thi gan; ngày xem ảnh sau bổi ọp về, tự nhiên thấy xấu hổ.
    Toàn những nàng xinh lồ lộ, há ngu dân có thể so bì; ba vầng nhật nguyệt chói lòa (là bạn áo đỏ, Vặn Khoá với Phù Du ấy ạ), đâu dung Mimoza vàng choé?
    Nào có biết bài ?oTóc hát?, phen này xin ra sức giải minh; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay làm rõ (trắng đen).
    Ôi !
    Những mong đại nhân xét giùm, ngu dân áo vàng chưa bao giờ biết đến màu áo đỏ.
    Lại thêm tóc ngắn loè xoè, tóc dài thế kia hẳn chỉ có thể là tóc nối.
    Được xinh dường ấy thì cũng thích, nhưng sợ phụ lòng mẹ lòng cha. Sinh ra ngu dân chỉ có điểm 3, sao nỡ nhận mình là điểm 9.
    Dạ, trần tình là thế, mong Hai đại nhân dốc lòng đoái hoài xem xét. Ngu dân có nhân chứng là MaybeU, buổi sáng hôm ấy ngu dân với bạn ấy hẹn nhau là? ko đi ạ. Bạn ấy thì đi học, ngu dân thì ốm liệt giường.
    Với cả ngu dân không phải là gốc Văn, nên việc nhầm lẫn ?oCuộc chia ly màu đỏ? thành ?oMàu hoa đỏ? âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng Dangiaothong lại thích kiện ngu dân, thì ngu dân kiện lại tội ?oĂn cắp bản quyền?.
    Dưới đây là chứng mình thư và ảnh cận cảnh của ngu dân. Hai đại nhân xem xét giúp, rõ ràng là ngu dân chỉ biết có áo màu vàng thôi ạ!
    Chứng minh thư:
    [​IMG]
    Ảnh toàn thân ạ:
    [​IMG]
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Dạ, (rón rén bước vào) hình như CMND của ngu dân bị lỗi, ngu dân xin post lại:
    [​IMG]
    Dạ, ngu dân phóng to lên chút nữa ạ:
    [​IMG]
  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Đơn kêu oan hay quá. CM T đây cô:
    [​IMG]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, buồn... 16 giây (lâu hơn Ngumo đại hiệp 1 giây :D)!
    Sao mà chỉ vì chuyện Karaoke mà ỏm xì tỏi thế này nhở!?
    Hôm nay nổi hứng bỏ học để về nhà vào mạng, xế mà lại thấy Mimoza hiền dịu lại phải lâm vào chuyện kiện tụng xế này. Khổ xế!
    Thôi thế này, nếu không ai nhận mình là cô áo đỏ thì để mình nhận. Tuy mình hơi voi còi 1 chút, dưng mà giảm đi khoảng 2 yến nữa thì cũng sẽ gầy bằng cô áo đỏ ấy ngay.
    Haizz!
    Mà mọi người cứ tiếp tục kiện tụng đi. Mình đứng giữa giúp mọi người tận tình cho. Mimoza cần mình làm chứng thì ok. Chàng Thông cần maybeU đây làm chứng thì cũng ok nốt. Miễn là chịu khó bồi dưỡng mình là được.
    Hí hí! Chả gì, mình còn là thư ký xinh đẹp của bác Hai nữa. Nói gì bác Hai chả nghe, nhở bác Hai nhở!
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Hai đại nhân, em xin có lời trần tình thế này: Hôm đó đi ọp, bọn em đinh ninh là chỉ có 3 người. Đang say sưa hát thì bạn áo đỏ bước vào tự xưng là Mimoza. Bọn em nhiệt liệt đón chào ngay, nào biết thật giả thế nào? Hai đại nhân cứ truy BKV với Phù Du thì rõ. Còn bạn áo đỏ có phải là MaybeU không thì phải hỏi lại Dangiaothong, vì ở đây chỉ có DGT là biết rõ về MaybeU thôi.
    Em xin hết ạ!
  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Chết nhát Chỉ được cái hát hay thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này