1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tình hình là sau khi xin số, Gã BKV gọi vào máy cô áo đỏ thì nghe thấy "Thuê bao quý khách vừa gọi không thể nhận cuộc gọi vào lúc này ..."
    Ơ! Thế không lúc này thì ... lúc nào
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mọi người tránh né nhở!
    Phù Du khen ai hát hay thế nhở? Vì nghe nói ai cũng hát hay cả. Thế thì ai nhát chết nhở?
    Về mình, mình làm cô áo đỏ cũng được, vì trông cái màu đỏ ấy đẹp thật. Dưng mà thế thì lại làm đại hiền nhân Ngu Ngu phân vân, vì sẽ không hiểu tối đó Ngu Ngu nói chuyện với ai (nếu không phải Mây béo).
    Trong lúc chờ đợi Toà ra phán quyết cuối cùng, đề nghị cả nhà tự thư giãn cho mình bằng thơ.
    Mở đầu chương trình, Mây béo xin trình bày 2 câu:
    Trời mưa thao thiết từ hôm qua
    Mát trời lợn cũng ủn ỉn ở trong nhà.:D
    Chim hót véo von ngoài cửa sổ
    Chắc là gọi bạn ở phương xa.
    (Trời đang mưa, nghe tiếng chim hót, nhưng đoán không phải hoạ mi vì nghe tiếng hót vui lắm).
    Thôi, chào cả nhà! Mình lại đi ngủ nhớ!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Định làm 2 câu nhưng lỡ thành 4 câu mất rồi.
  4. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Rầm... (đập tay xuống bàn) ề... ù...
    To gan! Các ngươi đến bản phủ chỉ nói được vài dòng thì làm sao đủ để ta phán quyết. Tiếp tục cung cấp chứng cớ!
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay mát trời thế này mà dgt phải dẫn các cháu đi công viên nước mới oan gia chứ
    Chán thay cái kiếp thanh niên
    Tiền thì chẳng có liên miên họp hành
    Thôi thì già cố cho nhanh
    Bao giờ Đoàn gọi trưởng thành thì thôi
  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nối chương trình, bác Hai thử Vặn khóa bài thơ theo trình tự khác.
    Từ hôm thao thiết trời mưa qua
    Mát lợn ủn cũng ỉn ở trong nhà
    ... trời! (kiểu miền Nam là chài ai!)
    Cửa véo sổ von chim ngoài hót
    Ở phương xa gọi, bạn chắc là?!...
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 29/05/2010
  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng tiếp nối chương trình trời man mát
    Mát trời sẵn chiếu ngủ lăn quay
    Buồn 3 giây, rỗi hơi ngủ ngày
    Khốn khiếp muỗi rệp bâu xúm xít
    Ngứa quá bò dậy, gãi lở tay
  8. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hic, chết nhát đâu, ý tớ là chuyện chỉ có thế, Hai đại nhân cứ hỏi Phù Du với BKV để xác minh. Theo nhận xét của tớ thì vụ án này sẽ bị treo niêu vì không đủ bằng chứng để kết luận bất cứ điều gì.
    Thưa Hai đại nhân, ngài đừng đập bàn thảo dân sợ. Muốn trình bày nhiều hơn nhưng chuyện đầu đuôi chỉ có thế, hôm đó ai cũng mải hát, nhạc thì to, có chuyện trò gì được mấy đâu. Bọn thảo dân cứ đinh ninh đó là Mimoza rồi nên yên tâm ngồi hát với nhau, ai ngờ về đến nhà mới xảy ra cơ sự này.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hay quá đi thôi mất! Bác Hai giỏi quá!
    Gây suy nghĩ hơn cả là "Cửa véo sổ von chim ngoài hót".
    Rất đặc sắc!
    @ Phù Du: nàng ơi! Đầu hàng với cái Ava mới của nàng!
    --------
    Tiếp nhở:
    Thinh không đắm mình trong mưa gội
    Thì thầm rúc rích cây, cỏ, hoa
    Mây phởn :D hé màn xanh vừa nhú
    Nồng hương đất gửi hạ đến nhà...
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 29/05/2010
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thưa Hai đại nhân, vụ án này không khó, ảnh, chứng minh thư của ngu dân đã rõ ràng. Thế nên không cần biết cô bạn áo đỏ kia là ai, chúng ta vẫn có thể chắc chắn đó không phải là ngu dân rồi ạ. XIn Hai đại nhân lâph tức ra phán quyết cuối cùng để ngu dân còn yên tâm làm thơ cóc với mọi người!
    Đội ơn Hai đại nhân nhiều!
    @ cả nhà: Thôi chúng ta cứ tạm coi cô áo đỏ kia là MaybeU đi, MaybeU cũng có phản đối gì đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này