1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    phù du nay đã sớm sồn sồn
    già mà ngoan ngoãn nên ế tồn
    đừng nghe kẻ xấu leo cây ổi
    có ngày rơi bịch vỡ cái ... bÀn

  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên nghe thích không hả Ngu?
    Có động lòng thiền, bỏ ý tu?
    Ngu không nhanh tay vồ cho kịp
    Đứa khác nẫng mất, phí cái... cưa.
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ôi
    Hóa ra Ngu cũng có tâm thiền
    Đôi ta hóa ra cũng hữu duyên
    Đang tìm bạn tu, ta cùng tiến
    Gặp Ngu, hay lẽ trời phải...thế
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà. Hôm nay tớ rất buồn khi phải nói những lời này với cả nhà, nhưng mà không thể không chào tạm biệt cả nhà trước khi đi được!
    Sắp tới, vì một số lý do riêng, tớ không thể tiếp tục tham gia hai topic với cả nhà được nữa. Tớ cảm thấy buồn lắm, vì đã quá thân quen với mọi người trong này rồi. Nhưng biết làm sao được, đôi khi có những việc xảy ra ngoài mong muốn của chúng ta mà.
    Cảm ơn Phù Du rất nhiều vì đã lập ra topic, để tớ được gặp gỡ, làm quen với những người bạn thật đáng mến. Cảm ơn bác Hai, người bạn lớn của cả topic! Cảm ơn BKV, Ngu Ngu, MaybeU, Nguvanbaochi, Uli, mod Ngủ mơ, xoắn quẩy... và những người bạn đã cho tớ thật nhiều niềm vui khi tham gia topic này!
    Tớ sẽ quay trở lại, khi nào thì tớ chưa biết rõ, nhưng chắc chắn tớ sẽ quay trở lại. Hi vọng lúc đó cả nhà mình vẫn tụ tập đông vui như bây giờ!
    Chúc cả nhà ở lại mạnh khỏe, vui vẻ và làm được thật nhiều thơ vui!
  5. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi
    Mi mốc có biết Mi mỐc nói như vậy đã khiến cả nhà buồn lắm không ----- ngungu cũng thấy buồn quá ! Cố lên đi Mì mỐc
    cố lên !

  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Tặng Mì mốc. Vừa đọc bài mì mốc vừa type, nên lung tung lộn xộn đừng chê nhé
    Chia ly
    Đời ta biết được mấy lần chia ly?
    Có bao lần ngoái đầu chong mắt lại
    Khi lời giã biệt vừa thốt trên đầu môi
    Vị mặn chát đã ủ ê đầu lưỡi
    Khi ra đi chân vững bước nhẹ nhàng
    Chìm vào đời xuôi ngược ai hay biết
    Bao mù mịt canh cánh ở tương lai
    Ngày trở về chưa biết hẹn cùng ai
    Ve đã kêu báo mùa hè rực cháy
    Nỗi khắc khoải như muốn tan ra đấy
    Có biến mất khi mùa đông trở lại
    Ngày nắng qua, lạnh sẽ lại tràn về
    Phút ngậm ngùi ta nhớ lại câu thề
    Sẽ dâng trọn cuộc đời cho lẽ sống,
    Nên xa kia ta biết nhau vẫn sống
    Vẫy tay chào rẽ đôi đời muôn lối
    ----
    . Sao tự nhiên lại báo đi đột ngột thế. Có gì mì mốc còn để trong lòng thì cứ nói hết ra cho nhẹ nhàng. Đừng giữ trong lòng nhé.
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic, Ngu Ngu với Phù Du làm tớ khóc rồi đây này! Tớ sẽ quay trở lại cơ mà! Chắc là sẽ sớm thôi! Cả nhà cứ yên tâm nhé!
    Nhớ cả nhà nhiều lắm!!!
  8. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    nắng hè rực rỡ chói chang
    nàng đi để lại mênh mang nỗi buồn ​
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic! Cứ nghe đến chia tay là buồn, dù lời hứa có là "chia tay tạm thời"!
    Chúc Mimoza mọi điều tốt đẹp!
    Chợt nhớ mấy câu này:
    "Mimoza
    Em vẫn đây
    Mà em ở đâu" (Lê Đạt)
    Sớm quay lại nha Mimoza!...
  10. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Mải yêu một mớ tình sầu
    để khi không nỡ rầu rầu mà chi
    sao nàng lại nỡ ra đi
    để chàng ngu ấy tình si ..nhớ nàng ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này