1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Cào hả ? Ấy ấy bạn hiền chớ
    Thịt ngu non lắm mềm như bơ
    Trầy da xước vẩy xấu xí lắm
    Để nguyên con trông mới non tơ
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Móng cào vặn khóa Gớm làm sao
    sắc gì sắc thế tựa con dao
    Ngu kia nhìn thấy ôm mông đít
    toát đi toát lại chạy lúc nào ​
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Mi Mô nàng đi bỗng đâu?
    Quán trọ Zim dạ bỗng sầu
    Ngu bị Vặn Khóa bỗng cấu
    Lệ tràn xuống sông bỗng ngầu

  4. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Non Tơ phù du là vậy đấy
    mọi nguời nhìn qua đều đã thấy
    một cái thân hình ôi thật ngấy
    còn thêm mái tóc toàn BỌ Chấy ​
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Nào ra cái cơ sự thế này
    Chàng Ngu bỏ chạy tuột cả giày
    Tay chỉ còn kịp
    ôm mông đít
    Chỗ ko ôm kịp chắc trưng bày?

  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Trích đoạn chân rung.
    Ngu Ngu không ngu
    Phù du lại thưc tế
    Văn Khoa giỏi võ (cào) thế
    Ù Lì lại tinh khôn
    Chết rồi. Lại vần ôn.
  7. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Mì mốc 1 bước nhảy qua cầu
    Để buồn hiu hắt lòng sông sâu
    Ra đi bặt tin bặt cả dấu
    Bao chàng ở lại mặt rầu rầu
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác Hai lệ tưởng chợt tuôn rơi
    Người nghe dạ nhớ chợt bời bời
    Kiều nữ quán trọ chợt hồ hởi
    Ngu quên ôm cái chợt khơi khơi.
  9. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Rầu rầu ngu kia muốn nhẩy lầu
    nhưng kia trông thấy một con sâu
    ngu kia sợ quá không buồn chết
    tay ôm mông đít tay túm râu

  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Cuối tháng làm bữa mộc tồn
    Khề khà nhắm lại vần ôn
    Đời biết đâu ngu với khôn
    Chỉ mong già chưa nói lộn
    Được lieofDali sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 03/06/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này