1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ngu trôi theo nước sông Cầu
    Nổi lên lềnh phềnh 1 chùm râu
    Bà con trông thấy túm râu kéo
    Râu rởm còn Ngu chìm ở đâu?
    ------
    Ngu ngu chỉ có râu kiến thôi, túm làm gì cho mệt
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    nàng du trông thế khôn đáo để
    vần ÔN bậy thế nàng nào nể
    biến hóa ra ngay cái vần ỘN
    ngu kia đọc thấy CỪOI QUÁ tHỂ ​
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sao vội kết luận chuyện đầu râu?
    Nàng Du chắc đã biết nhiều đâu
    Râu Ngu chắc gì như râu kiến
    Muốn rõ Du phải tìm hiểu sâu.
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ái cha, mạo phạm chuyện râu Ngu
    Chỉ nhìn mỗi trên mặt thù lù
    Mây béo cơ sự nắm sâu rõ
    Xin bỏ qua nông cạn phù du
    ------
  5. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    ở đâu ngu chả có chùm râu
    chùm ở bên mép chùm đội đầu
    Du kia nếu thich Ngu tặng đấy
    không phải râu kiến Du thấy đâu

  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nàng Phù đá đểu vừa vừa thôi!
    Râu Ngu - Du biết rõ nhất rồi
    Mây béo muốn nắm được sâu rõ
    Chắc cũng phải mất một vài... buổi.
  7. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã quên chuyện moza?
    Đã vào làm thơ lại rồi à?
    Hoa vàng kia bay theo cơn gió
    Ngẩn ngơ mình chỉ biết vào ra ...
    Tự dưng thấy như mất đi một người bạn, hix!
    Được BKVAN99 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 03/06/2010
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự mỗi người không giống nhau
    Nhớ thương mỗi người theo mỗi cách
    Chắc gì người tuôn giọt lệ chát
    Buồn đau hơn kẻ nhoẻn nụ cười?
    Hoa vàng dẫu có bay về xa
    Hương xưa vẫn còn vương vấn lại.
    Sao không để hoa vàng, hương thẳm mãi
    Trong mỗi nụ cười, mỗi câu thơ yêu?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 04/06/2010
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu sao lúc này mình lại chỉ nhớ 2 câu trong chữ kí của đại ca Vitieubao:
    Lòng anh như nước Trường Giang ấy
    Sớm tối theo nàng đến Phúc Châu
  10. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    đên phúc châu thì đâu có thấy
    chi bằng ta hãy tới Hạ MÔn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này