1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1

    Hạ Môn ở đâu đi tứ tung
    Đất Tàu rộng lớn như mê cung
    Qua Môn chưa thấy ta tới Hậu
    Tìm nàng muôn dặm điệp trùng trùng
  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    MaybeU nói đúng đấy, Dangiaothong đừng buồn nữa, vào làm thơ cóc với mọi người cho vui đi. Bạn Mimoza vào đây (biết đâu) mà thấy mọi người vui vẻ thì bạn ấy mới vui vẻ được chứ!
    Ở đâu chẳng biết đất Hạ Môn
    Chỉ biết vần ôn lại quay lộn
    Bác Hai đã tưởng vần bay mất
    Nhờ Ngu mà lại có vần ôn
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Cái tình phù phiếm theo hoa chôn
    Có nàng Đại Ngọc ở cô thôn
    Lệ rơi đá nát, đền nợ cũ
    Mỏng may bậu cửa đổ hoàng hôn
  4. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    hoàng hôn buông xuống Ta gặp Nàng
    Phù Du lôi cuốn chút tình tang
    thôn xưa chỗn cũ sao không gặp
    lại đưa Ngu Tối vào trong Hang ​
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ai người gặp Ngu ở trong Hang?
    Làm gì trời biết khéo bẽ bàng
    Ngu kia giấu diếm lén vụng trộm
    Để phù du khóc lệ hàng hàng
  6. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    vần Ôn phất phới bay khắp thôn
    Vặn khóa cô nuơng vẫn ÔN tồn
    các em thiếu nữ xin đừng sợ
    Có anh Ngu ngốc Chả sợ ........TỒn​
  7. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Gặp đuợc những vần thơ của LÀng
    Mà NÒng ta xao xuyến Bồi HỒi
    LÀNg ơi...
    Hàng hàng dòng Nệ đã tuôn rơi
    Ngu ngu Bữa đó cũng rối bời
    biết đâu Đêm đấy trong hang tối
    thân NGu Du đã mặc sức xơi​
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Á à, để làng lào thịt rồi chứ nhất định hông phải mình.Mình thịt gì ngày lào, mình ghi sổ lại hết
    Náo!!! Vừa ăn cướp vừa na nàng
    Ngu ngu bữa đó ở trong hang
    Làng lào thịt Ngu có trời biết
    Bao công vỗ béo thành dã tràng
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đời này Ngu gặp được Phù
    Cũng chẳng uổng phí chân... tu của chàng
    Mây định cùng chàng sang ngang
    Thấy họ khăng khít đành sàng về quê.
    @ Phù Du:
    Mình đành chỉ biết nhắn nhe
    Nhường em Ngu lại thoả thuê lòng nàng!
  10. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    không Làng thì nhẽ ai đây
    không Làng thì nhẽ chị MÂY ...hả Làng ( ..beo Ù )
    dã tràng công sức Đào Hang
    để Du làm thịt KU chàng NGU sao ​
    [nick]
    Được ngungu20 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 04/06/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này