1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, nghi lắm
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Phù Du ơi muốn hỏi nàng
    bao giờ ra mắt họ hàng đôi bên
    giờ ngu đang suớng phát rên
    chỉ mong cho đến ngày lên chức Chồng
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ngu ngu ơi xin kiếu chàng
    Hôm qua vừa để trong hang bị thịt
    Bữa trước chàng vừa khụt khịt
    Có vợ áo đỏ quên tịt cả thiếp
    Thế này trời cũng phát khiếp
    Chàng mặt nèo đòi lên tiếp chức chồng
    Gan to quá rồi thấy hông?
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng là Ngu nhưng rất khôn
    Các em nào có phải hàng tồn
    Thế mà em nào Ngu cũng "giúp"
    Các em sợ bay vía bạt... hồn
  5. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    bạt hồn kinh vía với hàng tồn
    bời vì ngu ngu chả biết khôn
    gặp nàng văn khóa ngu ngơ ấy
    ngu ta sợ vãi chả dám ....HÔN​
    [nick]
    Được ngungu20 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 05/06/2010
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đến trò cũng cho là thầy điều khiển được cảm xúc à
    Thôi thầy cũng cố gắng vui một tí, không lại bị coi là không buồn bằng những người đang cười nói. Haizz, khó thật!
    Mà vui làm sao được chứ???
    Ngu ngu đòi được làm chồng
    Phù Du thì sắp sang sông theo chàng
    Ngữ văn còn đứng mơ màng
    Chắc là cũng định tranh hàng với Du
    Buồn ơi là chán, hu hu
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Haizz! Sao phải khổ thế hở chàng Thông? Mình thế nào mới là quan trọng, quan tâm gì đến việc thiên hạ ?ocho là? gì?
    Mà chàng yên tâm, ai cũng biết chàng buồn lắm. Đứa nào xách mé chàng k buồn bằng người khác, chàng lôi nó ra đây để Mây béo này vặt tai, nện cho nó 1 trận, nha?!
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nàng đừng tự hành hạ mình thế , Một trường hợp đã làm ta đau lòng lắm rồi
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thông báo:
    Hiện có 1 khóa học cấp tốc dạy cách đọc hiểu tiếng Việt, hiểu đúng thiện ý của người khác qua ngôn từ, đồng thời luyện kỹ năng phân biệt giữa so sánh hơn, so sánh bằng, không... so sánh gì cả. ?oGiáo cụ? là bài vè, mở đầu bằng câu: ?oTâm sự mỗi người không giống nhau...?.
    Ai có nhu cầu, liên hệ với Mây béo.
    Xin chân thành cám ơn!

  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nàng lại giãy nảy lên rồi. Ai chẳng biết tiếng Việt nàng rất khá!
    Ý ta là mỗi người buồn một kiểu, tại sao này cứ thích mang ra cân đong đo đếm xem ai nhiều hơn ai chứ???
    Còn ta vốn đã mang bệnh háo thành tích từ xưa, thấy nàng đặt mục tiêu so sánh thế nên ta phải cố thôi, chứ thực ra ta chẳng có lòng dạ nào mà nhếch mép lên nổi.
    Ta say rồi, ngủ đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này