1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    hay quá ..xin bái phục bác đấy
  2. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
    Ánh đèn giăng mắc muôn nơi áo màu tung gió chơi vơi
    Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ
    Liễu mềm nhủ gió gây thơ thấu chăng lòng khách bơ vơ
    Hà Nội ơi, những ngày vui đă ra đi,
    Biết người có nhớ nhung chi,
    Hết rồi giây phút phân ly
    Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê,
    Tóc thề thả gió lê thê
    Biết đâu ngày ấy anh về
    Một ngày mùa chinh chiến ấy,
    Chim đã xa bầy mịt mờ bên trời bay
    Một ngày tả tơi hoa lá,
    ngóng trông về xa ... luyến thương hình bóng qua
    Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi,
    Nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng guốc reo vui
    Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi
    Nhớ về người những đêm rơi
    Nhắn theo ngàn cánh chim trời
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xưa,
    Mắt buồn ***g những đêm mưa,
    Não nùng mây gió đong đưa
    Hà Nội ơi, nỗi lòng gởi gấm cho nhau,
    nhớ hoài chỉ biết thương đau,
    đắng cay chờ những kiếp sau.
    Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua,
    mái trường phượng vĩ dâng hoa
    dáng chiều ủ bóng tiên nga.
    Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê,
    tóc thề thả gió lê thê, cứ tin ngày ấy anh về
    Một ngày tàn cơn chinh chiến,
    lửa khói lăn chìm, tìm về nơi bờ bến
    Một ngày hồng tươi hoa lá
    Hát câu tình ca nói lên lời thiết tha
    Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong,
    Hướng về ai nữa hay không những ngày xa vắng bên sông.
    Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi
    Có người lặng ngắm mây trôi,
    Biết bao là nhớ tơi bời ...

    .7.ST
    nhớ HN............
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Cưỡi bô đã quá buồn cười
    Thế mà có hẳn người ngồi trong bô
    Dễ thương thế bạn Ngu Ngu
    Ngồi như con ếch thu lu ngắm trời
    Ngu Ngu vùng vẫy giếng khơi
    Cao giọng tuyên bố coi trời bằng vung
    Phù Du thì cứ ung dung
    Ngu ngu ngồi vẽ chân dung mặt trời.
    Đến đây ôm bụng mà cười
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ui bác Hai, em phản đối việc coi Ngungu là ếch. Ngungu tuy da xanh, nhưng không phải là ếch. Nếu là ếch thì chắc chắn là hoàng tử ếch ạ, một ngày chàng sẽ cởi lốt thành hoàng tử tuấn tú. Việc em đánh giá cao Ngungu là hoàn toàn có cơ sở. Các bác cứ để ý mà xem, Ngungu luôn nhận phần xấu, phần thua thiệt về mình, ai bảo Ngungu ngồi trong bô, Ngungu cũng nhận luôn mình ngồi trong bô. Vâng, thế thì đã sao nào? Quả là 1 tấm lòng vị tha, bao dung hiếm có.
    Lại nữa, Ngungu vô cùng thật thà có gì nói nấy, chưa bao giờ dấu giếm điều gì, luôn nói rất thật lòng, ví như Ngungu chạy cuống cả lên thì tất nhiên không cụm từ nào chân thực, chính xác bằng "ôm mông đít". Đọc một cái không khiến người ta phì cười, nhưng mà lại thấy đúng quá, hình ảnh thật sinh động, thật chi tiết mà chí lí. Chạy nháo lên đến mức phải ôm mông đít cơ mà.
    Không biết mình có nhầm không, nhưng mấy chục năm nay mình đang nằm rình 1 trái tim trong trắng, còn nguyên sơ chưa bị cô gái nào đào cuốc. Nếu sự thật đúng như lời Ngungu nói, chưa từng có cô nào qua đời Ngungu thì đây tất là người cả đời mình đang mải mê tìm kiếm.
    Ngungu ơi, hi vọng ko lầm Ngungu. Bởi vì từ lâu, ước nguyện của Phù Du là có 1 mối tình trong trắng, một mối tình mà cái thưở 15, 16 đã bồng bột cho qua. Và đến nay ko thể nào tìm lại được nữa. Một chàng trai sẽ yêu mình bằng trái tim chưa yêu lần nào, thanh khiết như pha lê. Cuộc đời này đã nhiều gian trá, dối lừa lắm rồi, tìm được 1 trái tim trinh bạch như Ngungu khác nào cuốc trúng mỏ kim cương. Ngungu hãy mãi mãi nguyên vẹn như thế nhé. Mãi mãi là chàng Ngungu có bô thì đội, có chum thì chui vô nằm nhé
    Tặng Ngungu câu ca dao này
    Thân em như giếng giữa đàng
    Người khôn rửa mặt người phàm rửa chân
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))
    Ngu biết dối trá là Ngu
    Giữa đàng làm giếng để tu ấy mà.
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Em thuờng thích những cơn dông mùa hạ
    gió thổi ầm ầm mà chả thấy mưa
    mây đen kìn kịt đi qua là ánh duơng hồng hé lộ
    lòng ngừoi tự nhiêu êm dịu lúc ban chiều

  7. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ngu có một cái bô
    Mây béo xin đổi ba bò chín trâu
    Ngu rằng Ngu chẳng lấy trâu
    ...
    Ngu rằng Ngu chẳng lấy mồi
    Mây béo xin đổi cục xôi: Chẳng thèm
    Ngu rằng chỉ thích các em
    Thỉnh thoảng còn được tòm tèm bằng thơ
    Mây béo trong bụng mở cờ
    Giới thiệu em Nở như mơ, Ngu cười!
  8. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    @ Phù Du:
    Yêu Ngu xanh mấy cũng vồ
    Dẫu rằng Ngu tắm trong bô chẳng từ!
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ừ, giấm mà
  10. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Nói chính xác ra là chăm bón.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này