1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm ngu thực đau đầu
    Nàng thơ nó chán nó rầu rầu ra

  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ngu đau có phải khoai hà
    Bị bổ đi mất cả nhà cùng chê
    Ngu đừng nên quá não nề
    Du mời Ngu cốc cà phê đỡ buồn
    [​IMG]
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chào cả nhà! Mới xây mà nhà mình đã vui vẻ nhỉ? Đúng là tớ bị choáng bởi khoai và bài thơ tốt nghiệp của Phu Du nên ốm liệt giường liệt chiếu mấy hôm liền.
    Nàng thơ mà bị rầu rầu
    Hẳn là nàng ấy đang sầu khoai Ngu
    Khoai hà đã hận thiên thu
    Lại thêm bị bổ làm tư làm mười
    Nàng thơ tội nghiệp quá trời!
    Nguồn thi hứng vô tận của nàng thơ là khoai Ngu, thế mà giờ khoai vừa hà, vừa bị bổ ngang bổ dọc thế này thi...
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Hí hí, đúng thật
  5. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cái bác này nha
    mời ngu một chén thế là phê luôn
    phê luôn là sẽ hết buồn
    thơ kia ấm ách chợt tuôn ào ào

  6. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay Bộ gia vốn là người dễ kích động, cho nên lần này có trúng kế dương đông kích tây của đối thủ cũng là chuyện thường
    Nhưng Bộ gia cũng bận làm việc nuôi thân, không nhiều thời gian để tham gia vào những việc bị người ta đánh giá là vô bổ
    Đính chính là Bộ gia không phải đặc công, có giận mấy thì giận, cũng không được trút lên mìn, dễ banh xác lắm
  7. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    quá trời tội nghiệp nàng thơ
    vì khoai ngu đã ngẩn ngơ mất rồi

  8. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Phải viết thế này mới là Bút tre:
    Cảm ơn cái bác này nha
    Cà ngu một chén thế là Phê luôn
    Phê luôn là sẽ hết buồn
    Thơ kia ấm ách chợt tuôn ào ào

  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, sao mà nhiều người ốm, yếu thế này?
    Đúng là "yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu" đây mà!
    Thương quá! Lần sau các bạn nhớ thông báo để mình còn đến thăm! (Giờ thì ai cũng khỏe òy ).
    @ Ngu Ngu: Ngu bị đau đầu à? Chịu khó tập thể dục, ngồi máy tính ít thôi nhé!
  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Trời nồm vê điếu thuốc lào
    Chép miệng 1 cái rào rào đổ mưa
    Nhớ nồi trê cá om dưa
    Răng miệng móm mém như bừa cào rơm
    ----------

    ko hiểu sao mỗi khi mưa, thi hứng của mình lại ầm ĩ, kì thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này