1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Lên hồ Ngọc Khánh hôm này
    Phù Du mời để ra tay nội trờ (trợ)
    Nếu mà so với làm thơ
    Khoản này chắc phải đáng sờ (sợ) hơn nhiêu.
    Món ăn nghe thật mĩ miều
    Ngu ngu có rắc ớt tiêu xào dòn
    Nghe mùi thơm thật là thơm
    Mấy khi Du định làm cơm đãi mình
    Mình thì chẳng thiết linh đình
    Chỉ mong ăn có cái tình của Du
    Rõ là, đã có món Ngu!
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Rõ là cái bác rỗi hơi
    Nào ai đã mở lời mời bác đâu
    Thịt Ngu nào phải thịt trâu
    Nghe tiếng đặc sản là bâu ngay vào
    Bợm nhậu nhai nuốt ào ào
    Ngu thì be bé chia sao cho đành
    Thế xin kiếu bác thật nhanh
    Ngu thì em cứ để dành em xơi
    Lần khác bác rỗi ghé chơi
    Nước hồ cũng sẵn, thảnh thơi mà mời
    Chứ tình thì cũng nửa vời
    Món Ngu mà để chia vơi đau lòng
    ----------
    Xin lỗi bạn giao thông trước, mong bạn đừng "rận"

  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Rận thì chỉ có Phù Du
    Mới xin một tí thịt Ngu đã buồn
    Thế thì giữ lấy cả luôn
    Lặng mang vào chốt cửa buồng mà xơi
    Rõ là đã có lời mời
    Sợ khách ăn mất, dấu xơi một mình
    Người mà tham thế, dẫu xinh
    Làm sao mà chiếm được tình của Ngu
    Ơi Phù Du, hỡi Phù Du
    Thất tình thì cố mà ngù (ngủ) cho ngon!
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Này này chẳng biết ai cay
    Mới hụt bữa nhậu đã đay nghiến rồi
    Biết lòng thiên hạ bạc vôi
    Sáng thì ngon ngọt chiều ngồi ngoảnh lưng
    Mà nhiều đâu, chuyện dửng dưng
    Thịt Ngu chả được nên mừng hụt thôi
    Cái tình thì thả bèo trôi
    Sao bác cứ gán dồi ôi phí nhời
    Đã thế đây nói khơi khơi
    Mời ai chứ quyết chẳng mời bác thông
    Bác Thông tối đến nằm không
    Mơ khoai Ngu hụt, mắt trông lờ đờ
  5. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    thôi rồi mấy bác kia ơi
    sao đành lấy thịt ngu xơi thế này ​
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo Ngu nõn mỡ màng
    Chả xơi thì để trưng hàng hay sao
  7. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    hay sao thân nỡ mỡ màng
    để cho các bác vội vàng mà xơi
    xơi vào bụng sẽ đầy hơi
    bị tào tháo đuổi chạy rơi ....ra quần ​
  8. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người trong top nghỉ lễ vui vẻ nhá!
    Bộ gia về quê đây!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thê'''' co'''' nhớ chút nào không?
    Một ngày dài lê thê, lê thê...
    Bước chân hối hả... dẫu lòng chẳng vội
    <!--Sign_Start--><strong><font color=#c71585>MayBe - BeMay</font></strong>[/sign]
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 01/05/2010
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà những ngày nghỉ lễ thật vui và ý nghĩa nhé! Mình cũng đang k ở HN. Chỗ này k có net, chỉ có 3G, nên nhiều lúc muốn vào vui với cả nhà cũng khó.
    @ Phudu: nếm được món Ngu chưa? ngon k?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này