1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tối nay có ai đi xem pháo hoa k nhỉ? Mình chưa bao giờ xem gần thế, lại giữa 1 quảng trường rộng lớn, tiếng nhạc rộn ràng, gió biển mát lộng. Cảm giác khoáng đạt và vui thích, khác hẳn cảm giác xem pháo hoa ở HN - chật chội, chen chúc, khói bụi...
    Mai lại đi rồi. Thời gian ở đây quá ngắn ngủi, nếu không cũng xin cái địa chỉ, tách "bầy" mà ngược xe, đến thăm Thông lang dăm ba phút rồi. [:|]
  2. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đi tìm vui nơi khác
    Đừng nên thương xót anh mà chi
    @ Phù Du
    Hôm kia đã bảo đừng thù
    Mà còn ấm ức nên ngù không yên
    Ngẫm mà thương xót bạn hiền
    Thức khuya, đâu sức mà đi biển chời
    Hôm dong thuyền nhẹ ra khơi
    Dập dìu vui tít đất trời cùng ai
    Người đi có biết đêm dài
    Mau về thơ viết một bài góp vui
    Bộ gia đã trở lại rồi
    Nhớ Zim, ăn ở đứng ngồi không yên!
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1

    Chùn lưng mỏi gối đau vai
    Tuổi già đã thấy một hai gần kề
    Ăn chơi xong lại não nề
    Bia rượu chè chén ngày về nằm đơ
    Vắt tay lên trán bơ phờ
    Duỗi lưng nằm chán chỉ đờ người ra
    Kêu ca cũng chẳng khôn ra
    Mỏi mồm mãi mệt chẳng thà nghĩ thơ
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bộ tiên sinh nói thế này sẽ gây hiểu nhầm đấy !!!
    -------------
    Tối nay đổ rác ngoài ngõ nhỏ nhà mình, chợt thấy xao xuyến quá cơ. Tự dưng nhớ tháng Năm, dù tháng Năm đã ở ngay đây.
    Tháng năm mới chớm thềm quán trọ
    Em nghĩ gì?
    Bằng lăng tím
    Ngất ngây...
    Ngõ nhỏ em đi hương quyến gió
    Nắng ai cài tóc, hồn ai say...
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 03/05/2010
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chào cả nhà!
    Chắc rằng cả nhà đã có 1 kỳ nghỉ vui vẻ phải không? Hình như là rất nhiều người đi biển, trừ bác 2000tuổi đi Tây Ninh và BKV về quê. Mình cũng đi biển nhưng mà xui quá, chả tắm được lần nào, lạnh kinh người, tại đi biển miền Bắc chứ không đi biển miền Trung như các bạn.
    Thôi, mình đi ngủ sớm một chút, mệt quá. Chúc cả nhà ngon giấc!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chúc Nguvan ngủ ngon nhé!
    Chỗ tớ biển cũng lạnh lắm, nhưng tớ vẫn cố lò dò xuống biển lúc 12h trưa. Mí lại có mỗi hôm. Hôm sau đi chỗ khác.
  7. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nhầm là nhầm thế nào Mỗi người hiểu đúng một kiểu thôi
    Tại maybeU cứ suốt ngày dọa lão DGT cho lão ấy sợ, lão nhắn lại là: Điều đó có gì quan trọng đâu, maybeU không đi thăm hay là có đi thì vẫn thế mà!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sau những tay bắt mặt mừng, em đề nghị bác Hai - chủ tịch Hội đồng giám khảo hạ bút phê điểm cho nàng Phù Du với ạ.
    Ngoài ra, cần có vài nhời nhận xét về bài thi và quá trình học tập của thí sinh này.
    Em đã tạm tổng kết điểm, BKVAN99 đã tạm lên mẫu bằng, giờ chỉ đợi mỗi quyết định cuối cùng của bác thôi. Tháng Năm rồi. Cả nhà vẫn chờ đợi chuyến ăn mừng túi bui của Phù Du đây. Bác đừng chần chừ, kẻo cả nhà dài cổ. Bác nhé!
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Chí lí. Lu bù ăn chơi quá, mình quên béng. Nhưng đáng ra cả nhà phải khao mình 1 chầu mới phải, chăm chỉ cần mẫn thế cơ mà
  10. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi, ta lại đến Quảng Ninh
    Nơi vịnh rồng nằm, muôn trùng kì bí
    Nơi mà ta luôn nghĩ, nước vắt xanh rì
    Ngày xưa một thì, mà nay đổi thay chồng chất
    Quảng Ninh đây ư, bề bộn một vùng đất
    Kì quan của thế giới là đây
    Bãi Cháy chết tên, rác rưởi ngập đầy
    Những con người cũng đen sì, ăn quỵt
    Những đọt cát rơi thẳng vào cốc Vodka chát sít
    Khi ta ngồi trong bóng chiều mờ mịt
    Nghe bài teen vọng cổ đầu rồng đuôi rắn
    Và tứ chi, ngoe nguẩy con thằn lằn
    Ngày qua đấy sao thấy nặng rã rời
    Nhưng ta bỗng lăn tăn, Hạ Long ơi
    Bao thiên nhiên có ngất ngây mời gọi
    Thiên Cung, Tiên Nữ, Trống sáng luồng khơi
    Đông bào ta ơi, tổ quốc cũng liền thân
    Căm ghét được không, như thể tay chân?
    Nên ta về ta lại nhớ bần thần
    Một cánh diều lịm trong chơi vơi sóng
    Một linh hồn vẫn ngàn ngạt thong dong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này