1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Những câu thơ rất mực Hạ Long!
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Hay quá
    Những câu này thật chát chúa
    Bãi Cháy chết tên...
    ... teen vọng cổ đầu rồng đuôi rắn
    Và tứ chi, ngoe nguẩy con thằn lằn
    ... Nhưng ta bỗng lăn tăn, Hạ Long ơi
    ... Đồng bào ta ơi, tổ quốc cũng liền thân
    Căm ghét được không, như thể tay chân?
    Một cánh diều lịm...
    Một linh hồn vẫn ngàn ngạt...
    Tốt nghiệp xuất sắc.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 04/05/2010
  3. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thơ "phiêu" một cách kinh hoàng
    Khiến cho ta phải ... mơ màng phiêu theo
  4. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Từ mai cho đến hết tuần
    Bộ gia sẽ phải ... bần thần nhớ Zim
    Đường xa bay mỏi cánh chim
    Bận vì công việc sao tìm về đây
    Mong cho bè bạn sum vầy
    Cho nhà ta mãi ngân đầy tiếng thơ
    Nơi xa non nhạt sương mờ
    Nhìn trăng, ta lại thẫn thờ nhớ ai ...
    Cả nhà ở lại vui vẻ nhé!
    Bộ gia đi sẽ nhớ mọi người lắm!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Người đi chân cứng đá mềm
    Đừng vì công việc mà quên mất quà (như ai đó )!
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ĐI đâu chàng nhớ rằng là
    có nàng Mây béo chờ quà ngày đêm

  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngày đêm thấy chị buồn phiền
    Ngu Ngu an ủi cũng nên tặng quà.
    P/S: Chị đòi quà cho cả nhà đấy nhá!
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Bộ gia đi cẩn thận. Đừng ấm ức mà va đầu vào thành cổ
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    À quên, thơ tống tiễn
    Ngày mai Bộ gia khởi hành
    Chẳng biết phi mã, hành vân thế nào
    Đường lên thành cổ cao cao
    Mặt trời thiêu đốt đến trào cả cơm
    Thương người nặng gánh túi rơm
    Công việc vất vả bờm xờm tóc tai
    Nếu mà chùn gối nặng vai
    Thì cố mà nghỉ cho dài cái lưng
    Đừng cố xoắn chão vặn thừng
    Kẻo cái nhan sắc lẫy lừng phôi phai
    bái bai
  10. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bộ gia công tác đường dài
    Phù Du ở lại đừng phai tấm lòng
    Lẻ loi bóng chiếc phòng không
    Tình cho ta đó còn hồng như xưa
    Đừng mang cặp mắt đong đưa
    Với chàng ngu nọ mới vừa thiếu niên
    Giữ cho cửa ấm nhà êm
    Cuối tuần ta lại trước thềm ghé qua
    Nhớ mà bá cổ đòi quà
    Sẻ chia ta bớt đường xa mịt mù
    Phù Du ơi hỡi Phù Du
    Ta tưởng tượng tí, đừng thù ta nghe!
    Bộ gia đi thật đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này