1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hế lô cả nhà, cả nhà đều vui vẻ sau kỳ nghỉ chứ? Mấy ngày nay tớ cứ âm thầm vào vào ra ra topic mà không dám ho he vì thơ nó bay đi đâu mất rồi ấy. Tệ thật!
    Nhà mình nhiều người phải đi công tác thế nhỉ? Chúc bạn BKV đi mạnh khoẻ, xây được nhiều cầu, nhưng mà đừng để "chị tôi" của ai đó phải ngóng trông nhé
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 05/05/2010
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    A lố... A lồ... bộp bộp... phù... A lố... A lồ... 5,6,7,8... A lố... A lồ... 5,6,7,8...
    Kính thưa Quý bà và quý ông, những vị cao nhất, kính thưa những vị cao nhì, cao ba, cao bét. Thưa quý ngài Lơ mơ Lơ ngơ, đại diện cho Hiệp hội Thi ca Toàn cầu. Thưa toàn thể hội đồng thơ Zim gồm các quý bà Ù Lì, Mưu Mô Gia, Mây Béo, Tulip, Ngữ Văn... Thưa quý ông Kinh Vân, , Lý Thông, quý cậu Ngu ngu, Mèo Tôm... và nhiều quý ông , quý bà khác đứng đây nhưng giấu tên. Thưa toàn thể các bậc phụ huynh cùng trẻ em ngó vào từ cửa sổ.
    A lô... Truyền hình đang vào sóng... Chú ý... Truyền hình trực tiếp nên phóng viên ảnh không chạy lăng xăng, phải cố định vị trí chụp từ xa.
    Hoa tươi của gia đình bạn bè thì để sẵn 2 bên sân khấu. Bao giờ đọc xong mới được tặng. Nghiêm cấm chen lấn xô đẩy nhau lên ôm hôn thần tượng. Đề nghị các tổ bảo vệ nghiêm trị những kẻ trèo tường.
    Thưa toàn thể quý vị... Sau rất nhiều tranh cãi trong hội đồng với phiếu thuận phiếu chống và giải quyết nhiều đơn thư phức tạp xung quanh hiện tượng Như Mây Phù Du, không chỉ chuyện chuyên môn thơ phú mà còn rắc rối tình ái xì căng đan, 2000tuoi thay mặt hội đồng Zim vượt qua mọi khó khăn, quyết định trao bằng tốt nghiệp loại xuất sắc cho Như Mây Phù Du. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng hội đồng đã trao bằng đúng người đúng tội. Như Mây Phù Du sẽ tiến xa, không kém gì thế hệ trước như Trần Đăng Khoa, Hồng Kiên, Cẩm Thơ... Chúng tôi tự hào vì được trao bằng cho Phù Du.
    Tấm bằng này là niềm mơ ước của tất cả các nhà thơ trên địa cầu.
    Mời em Phù Du mũ mão cân đai lên bục nhận bằng nhá. Em Phù Du đâu rồi ấy nhể. Thôi đừng nước mắt ngắn nước mắt dài nữa. Đây không phải thi hoa hậu nhá. Đèn màu sân khấu rọi cho chói mắt nhé. Pháo giấy Tàu khựa bắn tóe loe nhé.
    Mèo Tôm đâu... Tấu nhạc...
    Èn èn èn en...
    Vỗ tay...
    [​IMG]
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 06/05/2010
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhiệt liệt chúc mừng Phù Du! Tặng nàng hoa này.
    Gớm, luyện có cái chữ ký mà bác Hai giữ đúng phép tắc hành chính quá cơ!
    E hèm. Hình như bọn mình sắp được ăn khao ấy Phù Du nhở?
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Tay run run nhận bằng về
    Mồm cười hớn hở, dầm dề lệ rơi
    Nhớ ngày ba buổi đi chơi
    Trớt quớt vài phát qua đời sinh viên
    Cám ơn trước các bạn hiền
    Thơ văn lai láng liền liền góp vui
    Bỗng nhiên đầu óc búi xui
    Cảm động lời cũng bùi ngùi không nên
    Cảm ơn bác Hai không quên
    Hạ cái chữ kí như sên nó bò
    Cảm ơn thầy Bộ thập thò
    Chưa thi đã lộ bằng cho mà nhòm
    Hôm nay mọi chuyện hòm hòm
    Về gác cao gối ngủ khòm 1 hôm
    Rồi chờ cho bà con xôm
    Khao mình một bữa rả rôm là vừa
    -----------
    [​IMG]Thank you. I love you[​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Thank you[​IMG]
    Nghe phong phanh đâu là mình được bà con trong này khao 1 chầu. Mong đợi ngậm ngùi ghê
  6. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng ngồi đọc thơ Du
    Thế là bay mất lù dù mấy lâu
    Thơ nàng tựa thể tiên nâu
    Dài ngày không đọc mắc sầu chết thôi
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    thơ Du mà cũng nhận bằng
    thế thì có nhẽ chị Hằng khóc than
    cho Dù cóc Tía có gan
    thì đâu có để thế gian ngậm ngùi
    bằng kia Du đã nhận rùi
    NGU ĐÀNH KHOÁI CHÍ VỖ ĐÙI TẶNG HOA ​
  8. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vỗ đùi mà chàng không Boa
    Du liền khóc rống bà thà tay không
    Đến khi Du đi lấy chồng
    Ngu đành lặng lẽ xổ ***g than thân
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chúc mừng bạn Phù Du với tấm bằng mới toanh. Hoa tặng bạn đây: (tớ tặng hoa đẹp, bạn Du nhớ khao to vào nhé)
    [​IMG]
    Ấy, nhìn cái bằng mà thèm muốn. Hay là mình cũng mua lấy 1 cái cho bằng thiên hạ nhỉ
  10. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Há há. Tất cả thơ phú đều ra đi, chỉ có bằng cấp là ở lại.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này