1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 3.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maybeU, 27/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mọi người đã ai ngủ chưa?
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    mọi người ai đã ngủ chưa
    mà sao quán vắng lưa thưa vài người
    lòng vui bỗng khẽ mỉm cười
    tuy rằng quán vắng nhưng người vẫn nhớ nhau
    [:D][:D][:D]​
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ngu thì được cái là mau
    Vừa đặt phím nhắc lau chau thưa liền
    Thơ ngu quả thật hữu duyên
    Đọc xong hỉ hả bao phiền muộn bay
    Rằng hay, ấy thật là hay :))
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước em ghé qua đây
    Thấy có vài bạn lây rây muộn phiền
    Hôm nay em thật có duyên
    Đã thấy có bạn muộn phiền vụt bay...
    Ngược xuôi rồi cũng có ngày
    Người về người ở vui vầy gần xa
    Tháng Năm mấp mé đi qua
    Bằng **** bừng sắc tím nhòa dáng mây
    Hè sang cho nỗi nhớ đầy... [r32)]
    Quán trọ mang nỗi thơ ngây lại về.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    P/S: ****:l.ăng
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ôi, MaybeU lại vào TTVN rồi này. Chào mừng sự trở lại của MaybeU nhé! [r2)]

    Mình cảm tác vài câu thơ:

    Vậy là tháng 6 đã sang
    Ve kêu, phượng thắm hè càng xôn xao
    Thế mà vẫn chỉ mình... tao
    Lơ ngơ một cõi trách sao chả buồn [:P]
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Này này cô học trò con
    Đập cho cái hết lon ton bây giờ
    Ai người lạc cõi lơ ngơ
    Thầy đây vẫn đợi vẫn chờ (chị) trò thôi! :D
  7. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    này cô báo chí lon ton
    ngày dài tháng rộng có còn nhớ không
    ve kêu phuợng thắm phuợng hồng
    hôm nay mới chỉ tháng năm thôi mà
    [r32)]​
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tháng 5 cụt ngủn rồi Ngu Ngu
    Tháng 6 sắp sang, chả nói ngoa
    Dù sao đã phượng hồng l.ăng tím
    Có sao, thích ý kiến gì à? [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chờ chị trò, cái này hơi khó
    Sợ thầy ko có đủ kiên tâm
    Tình duyên là phải ươm mầm
    Nếu không, mỗi kẻ âm thầm 1 phương
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tình duyên đà như câu cổ thụ
    Cùng gió trăng trải mấy ngàn thu
    Tại trò nên mới phập phù :D
    Không thầy với chị ... vi vu lâu rồi :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trò tôi hôm nay bỗng dưng biết làm thơ song thất lục bát cơ :D
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Uh nhể, mình song thất lục bát mà chả để ý ;))

    Duyên chưa đến, đừng trách người vô tội
    Muốn nên duyên, nên hối lỗi chân thành
    Về mà tích đức tu nhân
    May ra duyên được muôn phần tốt tươi

Chia sẻ trang này