1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 3.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maybeU, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ôi, giờ thì song bát lục bát, bát nhiều thế thảo nào chân đi cũng chữ bát =))
    Trách chê trò chê dài cả tháng
    Chờ duyên mình chờ mấy canh thâu
    Duyên kia mày trốn nơi đâu
    Để ta thơ thẩn bạc đầu ngóng trông :D

    Trò nay bỗng lông bông tí tởn
    Cùng phi công lởn vởn hẹn hò
    Cho nên thầy mới thấy lo
    Người hò hẹn, kẻ lại ... khò mỏi mi :))
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    thơ này như thửa trên chùa
    nên duyên hối lỗi lại bùa Tu thân
    nàng kia mặc váy mưòi phân
    chàng kia hé măt tần ngần ngẩn ngơ
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi đông vui quá! :x

    Cám ơn Nguvan! Vui quá vì quay lại là gặp bạn hiền ngay![r32)]:-*
    Cả thơ lẫn văn của Nguvan duyên quá, lúc nào cũng có chi tiết hài hước làm mình bật cười. Yêu ghê![r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    10 phân thì ngắn bình thường mà Ngungu! [:P]
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hihi, có MaybeU vào cứu nguy rồi, từ hôm qua tới giờ, 1 mình tớ bị Lý Thông với Ngu Ngu dồn như dồn thỏ [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phi công thì có làm sao?
    Miễn là cái chí nó cao hơn trò
    Thầy Thông là cứ khéo lo
    Đâu chỉ mình trò, thầy cũng... phi công?[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Váy 10 phân vẫn còn dài quá
    Váy 5 phân mới hoá... thiên thần
    Ngu Ngu hé mắt tần ngần
    Ngây ngô nhìn mãi chỗ... gần 5 phân :-p
  5. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Ngu ta lại đứng tần ngần
    Ước gì nó chỉ được gần một li
    Nếu thế thì chả còn gì
    Ngu ta tức chí: "Vứt đi cho rồi". =))
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thầy phi công nhưng đi xe máy
    Trò phi công tí toáy lượn bay
    Chí cao, Phèo cũng thật dày
    Hoá ra trò lại là tay Thị Nờ (Nở)
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vứt đi đau lắm bác ơi
    Vứt đi cả đời ngồi khóc tu tu
    Ngu kia khôn lắm, chẳng ngu
    Đừng mơ Ngu cắt, đi tù còn hơn (nhỉ Ngu nhỉ?)[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thị Nở thì sao? Miễn biết yêu
    Miễn sao khiến Chí phải xiêu xiêu
    Thầy đừng bôi bác, ngồi mà ngắm
    Rồi mà học lỏm trò vài chiêu
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ô hô trò quả thật là điêu
    Thầy học làm sao được mấy chiêu
    Lừa tình với săn phi công trẻ
    Thầy đây có tuổi chẳng làm liều :))

    Đùa trò một tí cho đỡ buồn
    Em vợ thầy là xinh nhất luôn
    Mỗi tội cứ thích phi công trẻ
    Nên thiên hạ bảo vẫn ... sồn sồn =))
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Phận trò là phận máy bay
    Tại phi công trẻ nó hay... thòm thèm
    Chạy tình, tình đuổi như điên
    Đến bước đường cùng, nhắm mắt đưa chân

    Thoai, thầy cứ cố lên, hôm nào trò bảo phi công của trò đến chỉ cho thầy mấy chiêu lái máy bay bà già =))
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chuyện đời sao nhắm mắt đưa chân
    Trò nói mà nghe thấy bần thần
    Nhớ chọn cho thầy cu em rể
    Chẳng mười cũng phải bảy tám phần
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bà già mỗi chiếc lái một chiêu
    Không biết đừng lên lái làm liều
    Xin chị nghiêng mình cho hạ cánh
    Làm trai mà thế ắt là tiêu :))

Chia sẻ trang này