1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 3.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maybeU, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chọn giai là để ấm cho thân
    Liên quan gì, ai khiến bần thần
    Thôi thầy cứ lo thân thầy ấy
    Đừng bao đồng quá chuyện lần khân
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mùa hè nắng đổ lửa đỏ đường
    Thấy trò thân ấm lại thương thương
    Cớ sao cảm giác nên bấn loạn
    Vì phi công trẻ, ốm liệt giường :-s
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hết thật rồi sao, nay ta xin từ tạ ...
  4. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    trời xanh oi bức quá
    lai nhớ cảnh quê xa
    đồng vàng lúa nặng chĩu
    gió thoảng mát thịt da
    rì rào lúa hát ca
    cùng mấy con chiền chiện
    xa xa tiếng gà gáy

    gà gáy trưa đây mà
    lòng người nghe xao xuyến
    nhớ tuổi thơ êm đềm :x
  5. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ quê hương

    Ở đây miền đất xa xôi
    Ở nơi đất lạ, ở nơi Thị thành
    Ở đây sơn – thủy hữu tình
    Non xanh, nước biếc có mình có ta
    Mà sao con vẫn nhớ nhà
    “Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”
    Nhớ người me, tóc pha sương
    Áo nâu mẹ đã sắt son một đời
    Con tuy ở chốn xa xôi
    Nhưng lòng con vẫn bùi ngùi sót sa
    Ở nơi ấy, chốn quê nhà
    Cháo, rau mẹ quyết không ra Thị thành
    Ở nơi đó, có mái đình
    Cây đa, giếng nước có mình, có ta
    Từ ngày cha đã đi xa
    Ba hai năm ấy, mẹ già già hơn
    Mỗi tuổi làm mẹ mỏi mòn
    Mẹ già nhờ cậy cháu, con thôi mà
    Việc gì mẹ phải lo xa
    Trồng cây hái quả có là lạ đâu
    Sông sâu ai chả qua cầu
    Nuôi con nhờ cậy mai sau lẽ thường
    Chỉ lo con mẹ “không khôn”
    Làm cho lòng mẹ ưu phiền mà thôi
    Me ơi sóng đã lặng rồi
    Chín mươi hai tuổi mẹ vui chùa chiền
    Lậy trời mẹ được bình yên
    Con xa lòng vẫn ở bên mẹ mà
    Tình người, tình mẹ bao la
    Tự hào có mẹ, mẹ già có con

    P K - 18-6-2007
    ( Thơ Mẹ em làm ạ )[:D]
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1


    Thơ mẹ Ngungu làm hay thế!:x
  7. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều bài hay lắm - để hôm nào em ăn cắp pót cho các bác xem .thơ tình người linh [:D]
  8. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    đi qua quán trọ Zimbabwe của các bác ghé chân dừng lại .ngó nghiêng một hồi ,nảy sinh tình cảm ,muốn được nghỉ chân dài dài .trước tiên xin được cáo lỗi với các bác em chưa gõ cửa đã xông vào nhà .niệm tình đường xa vất vả ,loặng choạng chạy vào đây các bác bỏ quá cho em ạ .để bày tỏ khách đến nhà ,em xin viết ra mấy con cóc ( ý nhầm viết mấy câu thơ con cóc ạ :D ) chào hỏi các bác ,cũng như tỏ lòng xin lỗi vì vô phép đạp cửa xông vào nhà ạ .:-"
    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Dòng đời muôn ngả ,biết về đâu
    Lạc lõng chốn bụi trần muôn ngàn lối
    Nhắm mắt bước liều tìm một chỗ
    Bình yên một chút đặt gót chân trần

    Ngỡ là số phận đưa đẩy đến nơi đây
    Cúi thưa tiền bối ,xin chỉ giáo
    Quán trọ ấm áp,mong được tạm chú
    Sửa chút lòng băng đã thấm nhuần

    Vừa mới nghé qua ,nên còn lạ lẫm
    Chẳng biết chi mô,ngố khỏi bàn

    Hậu bối ngơ ngơ nên chỉ biết
    Giới thiệu qua lao với cả nhà ^:)^



  9. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    hoan nghênh [r32)][r32)].
    ..nhưng đúng là thơ thẩn kiểu này
    thì vào đúng chỗ rồi
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^:((:((:((^:)^^:)^^:)^
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng bạn @Maja đến với Quán trọ! Rất cảm ơn bạn đã tham gia và tặng Quán bài thơ tuyệt vời, đúng tinh thần của Quán trọ Zimbabwe![r2)]
    Mong bạn tìm thấy được nhiều niềm vui và sự đồng cảm khi ở đây và Quán trọ thì nhận thêm được nhiều bài thơ và không_thơ cũng như bất cứ những điều gì bạn muốn chia sẻ với chúng mình nhé![r32)]

    Kinh nhờ, Ngungu dạo này sửa chính tả nữa đấy! :D

Chia sẻ trang này