1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 3.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maybeU, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn bác Ngungu đã chỉ giáo (sửa chính tả nứa ....:(( xấu hổ quá đi )

    Em ko dám múa rìu qua mắt thợ (ợ)

    Nhưng ghé qua quán trọ Zimbabwe

    Cảm xúc tuôn trào lại thẩn thơ

    Liều mình xuất khẩu ,thơ thành thế

    Kính mong các bác dơ tay lên (Hạ dao xuống ,đừng chém )

    Léng phéng ,em ngu ngơ chạy mất giờ :-"



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thank maybeU đã chào đón

    Maja này cảm động tới tim nè

    Rất vui được vào quán

    ^:)^^:)^:-*:-*:-*^:)^^:)^
  2. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    hoan nghênh[r2)][r2)].
    ..nhưng đúng là thơ thẩn kiểu này
    thì vào đúng chỗ rồi
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^:((:((:((^:)^^:)^^:)^
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Quán trọ bỗng có Ma già
    Từ Ba Lan ấy chạy qua đây ngồi
    Chê gì Ngu? Nhẹ tay thôi
    Ma còn đi mất, Ngu ngồi với ai?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn Mây Béo đã chào
    Đón Maja, rước bạn vào quán tro
    Ngu ngu thì cứ bo bo
    Đuổi Maja chạy vắt giò lên cô
    Rõ là cái tình tồ tồ
    Đuổi rồi lại kiếm cái bô mà ngồi :))
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em vào em hóng thôi chứ em kô biết làm nhà thơ ạh, thi thoảng em xin cắpp một tí đi khoe đc ko các pác
  5. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ko. Ở đây luật nghiêm lắm nhá. Lôi thôi là bị rọ mõm đấy. =))
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ở đây cái luật nó nghiêm
    bác nằm im đấy em tiêm bây giờ

    Ở đây vắng nặng như tờ
    bác mà đứng dậy đéch sờ được đâu
    ngoài sân chó sủa gâu gâu
    rọ mõm nó lại nó bâu bác liền
    =))=))=))
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ghé qua quán Zin thời nay
    Tài đâu cũng thấy, nữa là tài loi
    Thơ Thì vưỡn ra ào ào
    Mỗi tội thum thủm cũng nhào ra lun [:P]





    Cò em phụ nữ có thì
    Em đây lỡ lứa sang đây trải lòng
    Anh nào thấy ổn thì mong
    Còn đâu e lại nghệ khẩu chế thơ

    :-w :-w


  8. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    hóng hớt làm chi hỡi cô em
    trong này đâu phải quán chả nem
    cô về lấy chồng đi cô nhé
    chín tháng mười ngày sẽ bế em
    [r32)]​
  9. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    cò hương cô bé người thanh hóa
    ngu ngơ nhí nhảnh đáng yêu quá
    anh nào thấy ổn thỉ nhắn nhủ
    Cò ơi lớn nhanh anh đợi nhá !
    [r32)]​
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ôi những lời chót lưỡi đầu môi
    Hẹn ước nào cũng bay theo gió thoảng
    Khiến em ngu ngơ lòng mất ngủ
    lòng tự hỏi liệu ai có đợi ta

    Cò em đây nhí nhảnh đã một thời
    Cũng đá hươi đá vượn rồi đá nai
    Chỉ mỗi tội thời gian tựa gió bay
    Đầu ngoảnh lại, tim bạc trắng sương vôi

    [:D] >:) >:) \:D/


    Ôi ngú ngù thần tượng của lòng em
    Liều chàng có còn nhớ chuyện ngày xưa
    Yêu thương đã đang gìm trong đôi mắt
    Để nhớ rồi mãi ghi sâu cả 1 đời

    :-" :-" :-" :-" .

    Chỉ nhìn thấy nik là tim đã hoá lửa
    Chỉ nhìn thấy tai tồ là mắt vừa sáng lên
    Rồi tình em cũng bắt đầu từ ấy
    tu khi anh đến ^:)^

Chia sẻ trang này