1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 3.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maybeU, 27/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    em muốn yêu anh như đất trời
    phải chăng là chót lưỡi đầu môi
    hẹn ước ngày xưa theo gió thoảng
    em về Thanh Hóa có nhớ tôi .

    [r32)]
    rồi em theo chàng thanh niên ấy
    bỏ mặc đời tôi với tình buồn
    yêu thương đã chìm trong giấc mộng
    chợt tỉnh mà sao vẫn thấy nồng
    [r32)]
    ngày đấy còn không ngày xưa ấy
    tôi với em tôi góc vườn hồng
    thề thốt điều chi em còn nhớ
    sao em về quê em lấy chồng
    :((
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ngu ơi ngu có nhớ nhầm
    Ngày xưa ta ấy góc hồng nơi mô
    quẩn đi quẩn lại loanh quanh
    Vườn hoa rừng bưởi lại sang góc hồng [:P]


    kể chi miệng lưỡi đầu môi
    Những lời ngu nói Cò ôm vào lòng
    Thế nhưng trời ko tỏ tường
    Chia uyên rẽ thuý sầu lại thêm vương

    hehhehe


    Lạc bước vào chốn thơ
    gặp ngay thầy Ngu ngồi chễm chệ
    Reo vần đọc ý rất zờ (pro)
    cò em xin học cả ngày theo ngù
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    [r32)]
    ngu ơi ngu có nhớ nhầm không
    cái ngày xưa ấy gốc cây hồng
    nàng trao thân xác cho ngu giữ
    ngu còn bẽn lẽn chả dám không
    [r32)]
    ngu còn nhớ chứ đêm hôm ấy
    em với chàng yêu những mặn nồng
    cây hồng đêm nay còn ở đấy
    mà em em phải đi lấy chồng
    [r32)]
    ngày xưa ngày ấy gốc cây hồng
    nàng đi lấy chồng còn nhớ không
    câu thề hẹn ước sao bạc thế
    như ánh trăng kia với hương hồng .
    =))
    thôi mặc em , em đi lấy chồng
    ngu về lấy vợ có đuọc không
    để em em hận tình dang dở
    đẹp mãi tình ta những ... Cây Hồng
    [r32)]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nhớ làm j những điều đã trôi
    có ngọt ngào đấy, nhưng chỉ thế thôi
    Thời hiện tại vẫn là quà tặng
    Lặng mà nghe, thế gian đổi thay

    Vường hồng đã khác còn đâu
    Nhà cao cửa rộng ta xây năm nào
    Vợ con chồm hỗm nhao nhao
    Chuyện tình ta khép lệ trào hoen mi

    Thứ tình là thứ tình chi
    Vương vươn vấn vấn làm Em đau mình
    Hận thù chỉ có thế thôi
    Ngu vui em hận thế gian vô tình
  5. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    em xin phụ họa mối tình của hai bác ạ :-"
    ------------------------------------------------------

    [:P]
    Con trai thời nay chỉ thế thôi

    Yêu thương thề thốt bấy nhiêu lời
    Lạ gì 2 chữ thật lòng ấy
    Vừa nói đầu môi quên cuối môi
    [-X[-X[-X

    Con trai tàn ác biết bao nhiêu
    Lừa dối tình yêu đủ mọi điều
    Không yêu cứ giả vờ say đắm
    Để người con gái phải đăm chiêu
    :((:((:((
    Dẫu biết con trai là như thế
    Mà sao em vẫn mãi còn yêu
    Để rồi đau khổ mình em nhận
    Tan nát con tim thật đủ điều
    =((=((=((
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ối maja ới maja là Maja
    Vào đấy cứu Cò tiếp chiêu ngú ngù
    Thầy ngu vốn thic tồ tồ
    Giờ đây chuyển giới ngồi bô ko chừng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    lại thơ tình :((
  7. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    Lá là la ....:)):))

    Ai bẩu xưa kia bên gốc hồng

    Tình nồng rượu thắm mấy ai hay

    Giờ đây Ngu ngồi đó (ngồi bô ),Cò khóc tu tu

    \:D/\:D/\:D/


  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chuyện xưa tích cũ ai thèm nhớ
    tình lâu bỏ trống vứt đi rồi
    Cây hồng ngày xưa đã mất tiêu
    Nhà lầu 5 tấm đúng giấc mơ

    Cò khóc làm chi tình vương vân
    Ngu thời vẫn vậy có chi mô
    Ngồi hay ko ngồi cũng thê thôi
    Cây hồng xưa kia làm chứng đấy

    nhích vào rồi lại nhích rà
    nhích ra rồi lại nhích lần nữa
    Nhích một chút là chẳng có j
    thêm chút nua hoá ra "ngồi bô" thật
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ngungu00 =))
  9. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    :-bd
    hà hà hay quá thật đáng yêu
    các bác làm thơ quá là siêu
    bao giờ ngu ngu như các bác
    ngồi bô rả rích chút đôi điều
    =))
  10. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    [r24)]



    Phũ Phàng mấy cũng vẫn lao đao
    Ngu bước chân đi,Cò lòng xao xuyến
    Dưới chân nhà nàng, Cò đứng đó chờ chi
    Nắng chiều, nghe gió ...hát ca dao

    Chiều chiều ra đứng bờ rào ( 5tang mơ ước)
    Trông hoa **** lượn, ngóng người nào đây
    Buồn trông nhện lỡ giăng lòng
    Ngu ơi, Ngu hỡi, Ngu giờ bên ai

    ước gì Ngu nhích lại gần đây
    nhích thêm chút nữa cho lòng phôi pha
    nhích vào, rồi lại nhích ra
    nhích thêm chút nữa hóa ra bên mình
    ( cò :-*Ngu yêu quá cơ )

Chia sẻ trang này