1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 3.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maybeU, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nửa đêm giờ Tý canh ba
    Chợt tỉnh nửa giấc vì ly rụi nồng
    Chén nào là chén tình nhân?
    Ta uống cho cạn nghĩa tận tình

    Nhớ làm chi kẻ bạc tình áy nữa
    Tình yêu kia chỉ dành cho kẻ khờ
    Nhớ để ròi vương,vươg rồi hận
    Một chút yêu, kẻ ru đời muộn phiền
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ồi, đông vui quá! :D [r32)]
    Chào mừng bạn @nguoicohuong đến với Quán và cảm ơn bạn đã cho Quán đói lâu ngày 1 bữa túy lúy thơ nhé! :x
    Mong tiếp tục được đọc bài của các bạn! :x
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cò hương đã ghé lại quán này
    Khách thơ được bữa ngất ngây say
    Rang muối, nấu canh cùng quả mướp
    Thêm vò rượu đế khướt tối ngày

    Ngu này ngu hãy dậy mà xem
    Có bộ lòng cò, chả hay nem
    Ngủ nhiều khi dậy còn cái mỏ
    Chấm muối mà ăn đỡ thòm thèm ...
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ em cảm ơn chị @maybeu và bác @dangiaothong ah, chúc chị và bác một ngày gần hết tháng sáu vui vẻ :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tháng sáu đi tự mây
    Vèo vèo già hêt nữa
    chợt nhắc về chuyện cũ
    đã gần tới cuối năm
    \:D/
  5. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    tháng 6 âm lịch à ?
    bao nhiêu tháng 6 tựa mây trôi
    vèo vèo cái tuổi đã già rồi
    chồng con chưa có sao buồn quá
    thương sao lận đận cái thân tôi .
    [:D]​
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cò Hương có cái title hay nhỉ :)
    Người ta chỉ ước khi mà không hoặc chưa làm được thôi, chứ có khả năng làm thì ai ước làm gì.
    Thời còn đi học mình cũng rất có ấn tượng với các bạn trai Thanh Hóa đấy :)
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    " alt="" src="/images/smilies/41.gif" border=0 smilieid="54">
    Tôi không thich làm thơ con cóc
    bởi em tôi sẽ khóc
    tôi cũng không thich làm thơ tình
    bởi em tôi hôi rình
    tôi thấy em rất xinh
    mỗi lần em tôi khóc ...

    tôi sẽ làm thơ con cóc
    để được thấy em xinh
    em tôi sẽ hôi rình
    bởi bài thơ con cóc
    em ơi em đừng khóc
    bởi thơ tình con cóc
    Tôi làm thơ con cóc và em tôi đã khóc !
    ( con coc con làm mẩu thơ tình con coc con )
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nuột!=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  9. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    :-"

    anh ơi anh nào có biết ?
    thơ con cóc anh hằng viết
    ướt mi, đêm em phải khiếp
    lệ tuôn rơi,nơi bất diệt

    ngày qua ngày anh vẫn biết
    tại sao anh cứ nuối tiếc
    làm thơ rồi lại làm riết
    em ngồi đây lại chịu thiệt

    em ko khóc vì con cóc
    ko khóc khi cóc cần anh
    anh cứ làm thơ con cóc
    để em khỏi khóc vì anh .


    (;))thơ thẩn toàn cóc với khóc =))=))=)).... sorry các bác em đú theo bác Ngungu ạ \:D/)
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, Maja thật xứng đáng là đối thủ của Ngungu trong việc khóc và cóc! :))[r32)]
    Hoan hô!=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

Chia sẻ trang này