1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 3.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maybeU, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là 31 thang 12, 17 giờ 55 phút, ngày cuối cùng của năm 2010. Thời gian bước sang năm mới 2011 chỉ còn tính bằng giờ. Chúc toàn thể các chàng và các nàng thơ phú chúng ta tiếp tục khoẻ mạnh, xinh đẹp để thơ ra ầm ầm nhá.
    Thân ái!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi bác 2000tuoi! Lâu nay bác mải mê với sự nghiệp ở đâu thế?[r32)]
    Mây béo cũng chúc bác Hai và tất cả mọi người - những người rất gần, những người rất xa, những người "tàng hình" của Quán trọ một năm mới đầy ắp yêu thương, may mắn, thành công và niềm vui! :x:x:x:x:x
    Thân thương! (nhìn lại vẫn còn thấy chữ "thương" của mình thua chữ "ái" của bác Hai [:P])
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Chào cả nhà, vậy là sang năm mới rồi! Mấy tuần trước tớ mải đi xa ăn chơi (thật ra là bắt buộc phải ăn chơi) nên ko vào đây chơi với cả nhà được, chắc là mọi người đều có một Noel vui vẻ phải ko?

    Hẹn gặp cả nhà sau nhé, giờ muộn rồi, tớ đi ngủ đây. Chúc cả nhà ngủ ngon!
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Xuân lại về bên quán trọ Zim
    Khách thời xa vắng cảnh im lìm
    Bẵng đi một quãng không hương khói
    Chợt nhớ quay về, buốt lạnh tim ...

    Chúc mừng năm mới!
  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Thời khắc năm mới đã đến, trời đất giao hòa, lòng người cảm động, thay mặt quân và dân cả nước xin chúc tất cả các đồng chí: Mây Phù Du, Mây Béo, Redtulip, Vặn Khóa, Ù Lì, Lí Thông, Mưu Mô Za, Ngu Ngu cùng cá đồng chí dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có hút thuốc lá hay thuốc lào, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ... 2011 Tân Mão vui vẻ hạnh phúc. Năm mới đau đầu vì nhà giàu! Mệt mỏi vì quá giỏi! Buồn phiền vì quá nhiều tiền! Ngang trái vì quá xinh gái! Và mất ngủ vì không có đối thủ!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Ôi, Lý Thông với bác Hai nhanh chân thế, đã xông đất topic rồi [r2)]

    Năm mới, chúc bác Hai, Ù Lì, MaybeU, Lý Thông, Ngu Ngu và 2 nàng Phù Du với Mimoza... luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, gặt hái được nhiều thành công và Vạn Sự Như Ý!
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    He he, thế mà mấy hôm trước đang định bụng vào đây thắp nén hương cho đỡ quạnh :P, mở mắt ra thì đã thấy đầm ấm thế này! [r32)]
    Vui quá! Không ngờ Zim vẫn đem lại cảm giác ấm áp đến vậy! :x Cám ơn Nguvan, cám ơn Bác Hai, cám ơn chàng Thông đã vào xông đất và đem xuân về với Zim! :x
    Chúc Zim, chúc các thành viên của topic Thơ và tất cả những ai có lòng ghé thăm một năm mới sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thật nhiều ý nghĩa!
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em không trách dẫu anh chẳng nhớ


    Hà thành Tết này như không mưa xuân
    Nắng nhạt nhòa như không hồng đôi má
    Gió không đủ xui bước chân vội vã
    Hương không đủ trầm cho nỗi nhớ gọi tên

    Một bài thơ anh có dành cho em?
    Hơi ấm dịu dàng anh có đợi em ấp ủ?
    Em không trách dẫu anh chẳng nhớ
    Xuân vẫn đang về trong tha thiết yêu thương…

    (Khai bút đầu xuân :) )
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ù Lì xông đất muộn nhưng cũng xin chúc cả nhà trong topic thơ một năm mới vui tươi và tràn ngập hạnh phúc nhé.

    A dua theo Maybe U một bài khai bút đầu xuân.


    TẾT MUỘN

    Năm nay ăn tết muộn
    Cho khác với mọi năm
    Biết mùa xuân chẳng đợi
    Nhưng em đâu băn khoăn

    Xuân này hoa bình yên
    Xuân này gió thật nhẹ
    Xuân này phố vắng vẻ
    Xuân này nắng trong veo
  10. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cả nhà ..! Chuc cả nhà một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG hạnh phúc tràn đầy
    Xuân đến ..vui như Tết
    Tết đến cùng với xuân
    lòng người vui khấp khởi
    đón một năm an lành
    quán Thơ cửa vẫn đợi
    THi nhân đi lại về ....[:D]

Chia sẻ trang này