1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 3.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maybeU, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng các bạn ngày tình yêu nhá. Nhân ngày Valentine, gửi đến các bạn muôn vàn tình thương yêu... chít chít! :-*
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nhân ngày Va và Len của các em tuổi Tin, chúc các bạn ai ai cũng được như Tin :D
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    thăm bến sông thương

    Em thăm bến sông thương
    Nghe đồn mưa vừa đón
    Bỗng giật mình ngơ ngác
    Bến hao gầy xót xa
    Bão lửa như vừa qua
    Bờ bên bồi bên lở
    Đáy còn trơ ngấn hạn
    Tiễn đưa giọt cuối cùng.
    Sóng chẳng đòi mênh mông
    Dòng chẳng mơ vĩnh cửu
    Mây ghé thăm thì nhớ
    Viếng chút hơi ẩm thừa!

    ( st )
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Topic chẳng khách vào ra thật buồn

    Chúc mừng 8/3 chị em trong topic nhá!
  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mùng 8 tháng 3 @};-
    Chúc mừng tất tật đàn bà quán Zim :-*
    Dạo này vắng vẻ im lìm :-??
    Các cô xinh đẹp biết tìm nơi đâu?
    :((
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hixx! Mình không biết là đã bỏ lỡ những điều ấm áp ở đây mấy hôm nay! [r32)]
    Cám ơn chàng Thông và bác Hai! :x
    @ Ngu ngu: Ngu chăm nhặt nhạnh nhỉ? [:D]
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Cũng tầm này năm qua
    Mình viết về "tháng ba"
    Quán đêm không còn khách
    Biền biệt Mi Mô Za.
    Ù Lì mải chém gió
    Không về đây nhận quà
    Mây Béo bận ăn uống
    Cũng chẳng thèm ba hoa
    Cử đại diện Tuy Líp
    Nói vài lới xót xa
    Nàng Mây thì mất dạng
    Đoạn tuyệt thói la cà.
    Chỉ có Ngu ngồi đợi
    Lý Thông kiếm ấm trà.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Tháng 3 rồi cơ ạ? =((

    Tháng 3 đi sắp quá nửa rồi?
    Mộng mị không cảm thời gian trôi
    Cái rét nàng Bân chưa kịp tới
    Cơn lạnh nhập nơi tim quán rồi

    Ù lì, Ngữ văn, Mimoza,
    Phù Du, Mây béo - những thiết tha!
    Dạo khắp nhân gian, chân có mỏi
    Quá bước về thăm Zim tháng ba!
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ấm trà em đã pha
    Mời bác Hai ghé qua
    Râu còn dài tới rốn
    Hay tới ngực loà xoà

    Rét nàng Bân vừa tới
    Quán trọ chẳng người qua
    Đìu hiu nghe gió rít
    Sao lòng ta xót xa

    Bước đường đời mải miết
    Còn đâu? đâu thiết tha?
    Tình còn trong tim ấy
    Hay chỉ gió thoảng qua

    Trách chi mình hoài nhớ
    Héo mòn cả sắc hoa
    Nhắn ai còn biền biệt
    Về đây, lại cười xoà!

    Hà hà!
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Tự dưng đọc blog của MaybeU, chợt nhớ rằng, lâu, lâu lắm rồi mình mất thói quen vào quán Zim - thói quen mà chỉ mới 1 năm về trước thôi, bật máy lên, quán là nơi đầu tiên đặt chân đến. Thôi thì vào đây cảm tác vài câu thơ vậy:

    Về thăm lại quán Zim
    Quán vắng im lìm, mưa rơi mòn lối nhỏ
    Còn đâu ngày vui hội ngộ
    Một năm sao quá xa vời

    Những câu thơ rộn tiếng cười
    Những vần thơ sâu lắng
    Niềm vui, nỗi buồn, khoảng lặng...
    Đong đầy trong ký ức vẹn nguyên

    "Một cõi đi về" ngày xưa hoá lặng im
    Người xa khuất không một lời từ tạ
    Lẳng lặng quay lưng, bước chân xa dần vội vã
    Để bóng ai cô độc cuối con đường

    Tháng 3 chẳng lên hương
    Tháng tư lưng chừng, mỏi mòn chờ mong mãi
    Người xưa còn quay lại?
    Để vẹn tròn mười hai tháng quán Zim

Chia sẻ trang này