1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN CHĂNG NHỮNG PHA LÃNG MẠN TRONG CHUYỆNTÌNH CỦM?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi foodlynn, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    CẦN CHĂNG NHỮNG PHA LÃNG MẠN TRONG CHUYỆNTÌNH CỦM?

    XIN CHÀO THEO MỌI NGƯỜI CÓ CẦN VÀI PHA LÃNG MẠN TRONG CÔNG CUỘC CHINH PHỤC CÁC NÀNG KO?NẾU CÓ THÌ THỬ VD XEM
    TUI THI CHO RẰNG CÂN PHẢI TẠO RA NHỮNG PHA LÃNG MẠN ĐỂ NÀNG BIẾT MỨC ĐỘ TÌNH CỦM CỦA MÌNH VÀ ĐỂ CHINH PHỤC NÀNG DỄ HƠN!
  2. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    he he! có lẽ kể thì mọi người mới tin??????????
    tui nói cho mà biết có anh thích ăn ớt hôm SN anh chị ấy tặng nguyên 1 cay ớt 10 quả đẹp mê ly luôn! anh ấy thấy thế vặt ngay 3 quả ăn luôn(tàn bạo wá).chị ấy sung sướng suýt ngất!!!!!!
    giơ tui bảo tui thíchGIUN và thich số 100 có ai dám nhào dzô ko??????????????????he heeeeeeee
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    trùi dã man quá
    hongbach2000k3
  4. MCV

    MCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn foodlynn, bạn quan niệm như thế nào là lãng mạn?
    Theo tôi thấy thì cái vụ ăn 3 quả ớt của ông bạn kia chẳng có gì là lãng mạn cả, chẳng qua đó chỉ là một sự nịnh và cố chứng tỏ mình với cô bạn kia thôi.
    Foodlynn! Bạn đã bao giờ mời một cô bạn gái nào đi ngắm trăng suông chưa? bạn đã bao giờ cầm cây đàn ghita dạo những bản tình ca trong một đêm trăng sáng và lộng gió cho cô bạn gái nghe chưa? và còn nhiều, à không rất nhiều nhiều nữa...

    M-C-V

  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nhưng Foodlynn là Nữ mà? Làm sao mời được bạn gái đi ngắm trăng?
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hic , cái này em chịu thua các bác đấy ,em la người ( nói thế nào nhỉ _ cũng lãng mạn đấy , nhưng chỉ trước đây thôi , bấy giờ em hết mất rùi hu hu hu ) nên em ko bít thế nào !hic !

    sanu
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Lãng mạn trong tình yêu cũng giống như nước trong sự sống. Dù ít dù nhiều thì nó cũng phải có, nếu không tình yêu sẽ chết như cây khô thiếu nước, như bầu trời thiếu mặt trời.
    Đã có lần người tôi yêu chỉ ra biển và bảo: Anh hãy chứng minh tình yêu của mình đi???
    Tôi hỏi lại: Em muốn thế thật???
    Tất nhiên rồi! Em bình thản trả lời
    Và cũng bình thản như thế, tôi bước xuống biển.
    Chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc các bạn cũng đoán được. Và từ đó chúng tôi yêu nhau...
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!

Chia sẻ trang này