Cần chữa bệnh về tâm lý Gần đây, mỗi khi tớ gặp chuyện tồi tệ, tớ tự nhủ là mình bỏ qua chuyện đó, phải quên nó đi. Nhưng tớ gần như không thể quên được, nó cứ luẩn quẩn trong đầu tớ. Giống như bị ám ảnh. Nhiều khi tớ buột miệng 1 vài từ liên quan. Chắc thần kinh của tớ có vấn đề rồi. Tớ muốn trở lại bình thường? Bạn nào hiểu biết thì tư vấn giúp tớ nha. Cảm ơn nhiều lắm đó.
Tớ cũng không biết thế nào nữa , nhưng nếu tớ gặp những chuyện ...mà theo tớ là nó đang diễn ra theo tình trạng xấu thì tớ bộc lộ hết bản chất của mình ngay .chẳng hạn như , tớ sẽ rất tức giận , nếu điều đó là tức giận , tớ không quá thận trọng với những hành động của mình ,còn khi buồn ư ...thôi rồi ! tớ đang ở Hà Nội và tớ ra sân bay chơi luôn ...hay làm một cái gì đó ...cho quên đi đã , những chuyện còn lại , tính sau ...
Cậu hãy về một vùng quê nào đó,xem người dân quê lam lũ nhọc nhằn đề kiếm ăn.Lúc ấy cậu sẽ thấy mình thật ngớ ngẩn,tự dưng lại ngồi dằn vặt bản thân trong khi cuộc sống còn nhiều chuyện cần phải lo hơn
Cần gì phải về vùng quê nào cho tốn xăng (dạo này xăng tăng giá) , chịu khó nhịn đói 2 ngày, ko uống nước và ko giao thiệp với ai là biết ngay mình có vấn đề. Nếu phương pháp khổ nhục này ko dám làm thì ra phố xem có em gái nào ăn mặc mát mẻ xem có suy nghĩ vớ vẩn gì ko... Ăn còn cảm thất ngon, thằng nào chửi mình còn thấy tức, thấy tiền rơi ngoài phố còn cúi xuống nhặt, thấy con gái ăn mặc gợi cảm còn thèm thuồng là tốt .Chả có bệnh tật nào về tư tưởng hay tâm lý gì cả ..... Nghĩ lung tung thành ra lại lẩn thẩn