1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần chuẩn bị gì cho hôn nhân?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi refractory, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cần chuẩn bị gì cho hôn nhân?

    Em nghe nói, hôn nhân có tình yêu thôi chưa đủ, mà đòi hỏi sự sinh, chịu đựng.... Cho em hỏi những người đã kết hôn và đang chuẩn bị kết hôn, mọi người đã chuẩn bị những gì? Em thấy trong diễn đàn, mọi người chỉ mới đề cập về chuyện tổ chức đám cưới, chuyện sinh con. Còn em muốn hỏi, khi anh chị quyết định sẽ kết hôn với nhau, thì mọi người bắt đầu làm gì?
  2. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải là người đã kết hôn hay chuẩn bị kết hôn, nhưn g một người bạn rất thân thiết của tớ đã kết hôn được 4 tháng, sau 4 tháng ấy bạn tớ gặp tớ và thực sự tớ đã thấy sốc với những gì mà bạn ấy nói ra, dù trước khi lấy nhau, tớ biết 2 người đó sẽ ko hợp nhau vì tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng ko nghĩ HP của bạn ấy lại mong manh như thế!
    Lúc chưa cưới, mình có nói chuyện với bạn ấy là nghĩ kỹ xem 2 người có thực sự hợp nhau không? Cuộc sống gia đình ko chỉ cần có tình yêu vì tình yêu có thể chết theo thời gian, sự hòa hợp sẽ giúp cho cuộc sống gia đình bền vững, gắn kết hơn nhưng bạn ấy kiên quyết rằng bạn ấy yêu và đó là một cô gái tốt. Đến giờ bạn ấy kết luận rằng: yêu và tốt hoàn toàn khác với sự hòa hợp. Có thể một người mình biết họ rất tốt nhưng bản thân họ ko hiểu mình, ko hiểu được tâm tư tình cảm của mình thì cũng rất khó mà sống với nhau
    KHi đang yêu người ta hay thể hiện những điều tốt đẹp với nhau nhưng khi về sống với nhau thì sẽ không hoàn toàn được như thế nữa đâu bạn!
    Nhưng cũng có những người bạn của tớ đã kết hôn và hạnh phúc!
  3. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    hạnh phúc là 1 điều gì đó xa vợi lại rất đỗi gần gũi thân quen
    khi lấy nhau, tức là 2 mảnh đời ghép lại, 2 cá thể có 1 số điểm tương đồng hợp lại vì vậy sẽ không khít lại mà phải từ từ bởi sợ cọ sát và thay đổi từ 2 phía. cả 2 đều phải bở bớt những cái tôi...
    để chuẩn bị cho hôn nhân thì phải hi sinh thôi, không có chỗ cho kẻ ích kỷ
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đi đăng ký kết hôn
  5. ocbuong

    ocbuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói, hôn nhân có tình yêu thôi chưa đủ, mà đòi hỏi sự sinh, chịu đựng.... Cho em hỏi những người đã kết hôn và đang chuẩn bị kết hôn, mọi người đã chuẩn bị những gì? Em thấy trong diễn đàn, mọi người chỉ mới đề cập về chuyện tổ chức đám cưới, chuyện sinh con. [hl]Còn em muốn hỏi, khi anh chị quyết định sẽ kết hôn với nhau, thì mọi người bắt đầu làm gì?[hl]
    Trước khi quyết định kết hôn, hai người hãy nhìn lại một lần - một cách thẳng thắn về một số vấn đề: quan điểm sống, thói quen sinh hoạt, suy nghĩ và cảm xúc... xem có hợp với nhau không. Nếu không hợp thì có thể dung hoà được không, nếu không thể dung hoà được???
    Đúng tình yêu là điều quan trọng nhất trong hôn nhân, nhưng tình yêu có thể bị ăn mòn và mất dần đi vì những điều mâu thuẫn giữa hai người. Ngoài tình yêu cần rất nhiều những điều khác nữa, lòng tin, sự hy sinh, lòng vị tha, tinh thần lạc quan...(hì hình như đoạn này hơi mang tính lí thuyết).
    Nói chung là sau khi quyết định kết hôn, thì ngoài việc chuẩn bị cho đám cưới, là việc thoả thuận với nhau một ssố điều kiện (điều kiện gì thì xin giữ bí mật vì mỗi người có điều kiện khác nhau, ai không có thì may mắn cho ông chồng (bà vợ) mình)
    Túm lại là thế, tụi mình cưới nhau được gần 2tháng rồi, cũng nhiều xích mích đấy nhưng mà lúc nào cũng yêu và lo lắng cho người kia thôi.
  6. Gwangju07

    Gwangju07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, khi còn nhiều rào cản để hai đứa có thể thành vợ thành chồng thì chỉ nghĩ đơn giản, nếu yêu nhau, hai bên gia đình chấp nhận thì chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Vậy mà giờ đây, khi quan hệ hai đứa đã bước sang một bước ngoặt lớn, khi cả hai bên gia đình đều tán thành, khi anh nhiệt tình nói về chuyện kết hôn và sinh con khi nào thì hợp lý, thì em lại thấy còn lăn tăn nhiều quá. Đúng là chỉ yêu thôi chưa đủ. Hôm qua em đã sai, vì nóng tính, kô kiềm chế khi tuôn ra một tràng làm anh khó chịu. Em biết, mình có quá đáng, nhưng chắc anh kô hiểu lý do vì sao em lại nói quá lời như vậy. Anh vừa bảo em "lần sau, trước khi làm chuyện gì, em nên suy nghĩ cho kỹ, kiểu ảnh hưởng đến người khác". Đúng là em dạo này hay nóng giận, thích nói gì là nói. Nhưng giá như, anh cũng luôn "suy nghĩ kỹ trước khi làm chuyện gì" như lời anh nói, thì chắc em đã kô hay nóng giận như hôm qua. Anh thường kô hay nói thẳng ra như em. Nhưng chỉ một việc anh đã kô suy nghĩ kỹ, anh có biết nó tổn thương ghê gớm đến em như thế nào kô? "Sự phản bội" kô phải dễ tha thứ được đâu anh, chỉ một lần anh kô suy nghĩ kỹ, chỉ một lần anh sai lầm đã làm tan nát trái tim em. Thời khắc tuyệt vọng đó em đã khóc rất nhiều và kô còn giữ nổi bình tĩnh. Vậy mà em đã vượt qua, chính lúc khó khăn nhất đó em đã quyết tâm hết sức mình để có thể đi du học như ngày hôm nay. Đã bao lần anh lý giải cho "sự phản bội" đó của anh là vì em, nếu anh kô làm như thế em có "tự mình đứng trên đôi chân của mình kô". Lời giải thích kô hợp lý chút nào anh ạ. Em đã cùng cực, và đã vượt qua để thi lấy xuất học bổng ở nước ngoài. Và giờ, sau bao lần anh giải thích kô hợp tình hợp lý đó, anh đã thẳng thắn nói thật được phần nào khi anh hỏi em "em thấy thế nào nếu một người quá luỵ vì tình. Anh biết là cũng chỉ vì em rất yêu anh. Và một khi đã chán cái gì đó rồi thì rất dễ dàng khi thích một thứ khác". Đấy, sau hơn 2 năm anh mới dám một lần nói thật, dù cho chưa đầy đủ. Thế mà trước đây, anh luôn nói anh phải bội để em tự đứng trên đôi chân của mình.
    Em gửi quà biếu bố mẹ ở nhà. Đã vô tình khi nói, anh đưa cho bố em 2 phần (thực ra em có ý bố sẽ cho anh họ em một nửa), và bố anh 1 phần. Anh đã trách em, vì chưa chi đã sợ anh lấy hết, có phải anh kô biết đối xử đâu, rồi thì em phải công bằng "nội ngoại". Lúc đó hai đứa mình đã có gì xác định rõ đâu, mà nói đến "nội ngoại" hả anh. Lần sau, em đã gửi riêng gói quà biếu bố mẹ anh. Trong khi đó, mẹ đẻ em thì chưa có dịp mặc dù bà rất muốn có gói quà như em đã biếu nhà anh. Trước tết năm ngoái anh đi công tác, cứ nằng nặc hỏi em xem anh nên mua quà gì biếu bố mẹ em, em đã rất vui mừng vì điều đó. Vậy mà cuối cùng chỉ một hộp bánh. Trong khi đó anh mua món quà giá trị tặng chú trưởng phòng, và món quà hữu dụng biếu bố mẹ anh. Và tết năm nay, anh cũng đã hỏi em, nhưng rút kinh nghiệm, nên em chẳng có ý kiến gì nữa. Tết anh lên nhà em một lần chúc tết các cụ, nếu em kô nhắc anh có lên lần nữa để gặp chị gái em kô. Và anh mừng tuổi hai nhóc cháu em bằng như anh mừng tuổi tụi nhỏ thông thường khác. Còn hôm qua, anh đến thăm nhà cậu bạn, dù là còn vì công việc, nhưng em vẫn chạnh lòng khi biết anh mừng tụi nhỏ nhà bạn hơn nhiều lần so với mấy nhỏ nhà em. Kô phải vì vật chất, nhưng em có cảm giác anh kô thực sự xem trọng gia đình em so với những mối quan hệ khác của anh. Em buồn là vậy đó, anh có hiểu được kô?
  7. L1P

    L1P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    vote cho ý kiến này, hai người tốt sống với nhau k đảm bảo chắc là sẽ hạnh phúc
    Chỉ có điều khi có tình yêu thì con người ta dễ vì nhau, hy sinh vì nhau, chủ động thích nghi với nhau từ cả hai phía.
    Ngoài yêu thương, sự hòa hợp và có tinh thần xây dựng đều cũng rất quan trọng
    Hình dung tả thực 1 chút: đũa mà lệch thì chả gắp đc j đâu
    hay "Đôi dép" mà k cùng một đôi:
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời vẫn biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Giống như mình trong những lúc vắng nhau
    Bươc hụt hẫng cú nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái ,
    Nhưng tôi yêu em vì những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung...
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...
    Được L1P sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 17/02/2008
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Ai zaaa, chưa lấy nhau mà đã thế này...
    Bạn thử nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về những điều này xem... Tuy nhiên cũng hơi tế nhị, vì người nghe dễ lầm lẫn hoặc cố tình lầm sang chuyện vất chất...
    Nhưng mình nghĩ phải nói ra bạn ạ... Những khúc mắc nhỏ này sau này dễ ảnh hưởng đến HPGĐ lắm..
    Mình có cảm giác chàng trai của bạn hơi ích kỷ và không được thật lòng cho lắm (chứ không phải là vô tâm). Xin lỗi vì võ đoán
    Chúc bạn hạnh phúc!
    Được cathangtu sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 17/02/2008
  9. L1P

    L1P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu bạn coi gia đình, ba mẹ chồng cũng như gia đình, ba mẹ mình, anh ý coi gia đình, ba mẹ bạn như gia đình, ba mẹ anh ấy thì mọi chuyện chắc sẽ dễ dàng nhất, nhưng điều này tất nhiên đòi hỏi tình yêu, sự đồng cảm, hoà hợp cũng như và sự nhận thức giữa hai bạn cũng phải thế nào đó, kiểu như là một nửa của nhau ý
    Mỗi cây, mỗi hoa,mỗi nhà, mỗi cảnh
  10. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như thế nào thì hôn nhân ngược lại như thế

Chia sẻ trang này