1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần chuyen gia tinh yêu 84 giúp đỡ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hornet250, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến và khuyên Hôn Nít thế này : Làm ơn viết có dấu cái ! Có cần tư vấn cách viết dấu ko thế .
    Ví dụ : Chữ S : Dấu sắc F :Dấu huyền ; R : ? ; X : ~ : J : dấu nặng .....Đại loại là như thế
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Cái ngữ đệ tử với Sư phụ kiểu đầy thì cứ phải cắt chim thằng Sư phụ , cạo đầu đứa đệ tử đi em ạ . Loạn luân như thế ngày xua là cho vào rọ thả trôi sông đấy
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Đệ tử yêu sư fụ thì làm sao, chả có cái thời đại *** nào nó cấm cả. Cùng môn fái hẳn hoi, khéo đẻ con ra lại lưu danh hậu thế ấy chứ.
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    em mới chỉ nghĩ đến chuyện " yêu " thôi mà đã thấy kêu là đáng bị cạo đầu,cho vào zọ lợn thả trôi sông chứ đừng nói chi đến chuyện đẻ em bé.... khổ thân mỗi sư fụ còn đến mức độ bị cắt...
    Được intense_emotion sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 10/03/2006
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của em chả có já trị miẹ j`,trẻ con và ngớ ngẩn... em thấy mối tình đầu chưa chắc đã là tất cả đâu còn đối với chị N của anh thì có lẽ mối tình đó có nhiều cái khiến chị ấy ko thể quên đc,em ko biết em nói ra điều này thì mọi ng có đồng tình ko nhưng theo em thì chị ấy chưa quên đc mối tình cũ chưa hẳn đã là xấu...chứng tỏ chị ấy rất chung tình còn j`,nhưng anh fải nhớ là chị ấy " chưa " chứ ko fải là " ko thể " nhé... thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau... anh hãy tiếp tục yêu thương chị ấy và dùng tình cảm chân thành của mình để có được trọn con tim của chị ấy nhá... chúc anh chị hạnh fúc
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Cái con ếch này ! Tự tay tát mình đi ! Thử về thời phong kiến xem không khéo nó *** cắt chim mà nó lại đi cắt nửa quả cà thì lúc đấy trên bảo dưới ko nghe thì còn chết nhục nữa . Mày biết Điền Bá Quang trong Tiếu Ngạo Giang chưa ?
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 10/03/2006
  7. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    ờ, nghe cũng hay hay nhỉ
    không biết trong lịch sử có đôi nào thế ko nhỉ , mình dốt nên bí lù
    mùh 1 khi đã là đôi khi thì sao fải ngợi nhẩy , xông lên
  8. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    àh rồi , nhờ cái con ếch Rut này mà mình nhớ Dương Quá và Tiểu Long Nữ , hehe , đấy , đệ tử iu sư fụ đấy , sao đếck đâu
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bố cái con vit. ! Mày ko thấy tí nữa chúng nó bị Quách Tỉnh cho 1 phát Giáng Long thập bát chưởng àh ?
    Mà thấy em Tiểu Long Nữ bị vùi hoa dập liễu trước khi yêu thằng ngu cụt tay Dương Quá sao ?
    Kể cũng ngu thật ! Đợi người yêu 17 năm ...

    Lạ thật rõ ràng lúc viết có lên dấu cơ mà nhỉ ?
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 10/03/2006
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 10/03/2006
  10. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là tư vấn cho ai đấy hả giời

Chia sẻ trang này