1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần chuyen gia tinh yêu 84 giúp đỡ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hornet250, 09/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    vâng.em đã chấp nhận chia tay người con gái em yêu.va mong NGAN sẽ hanh phúc bên mối tinh đầu của mình.em buon lám các bác ạ
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Box84 toàn đứa độc ác, giết chết 1 tình yêu đẹp.
  3. trangtieuthu

    trangtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn gì đó yêu 1 bạn tên là Ngân:
    Ấy là con trai sao mà kém cỏi thế,không biết đấu tranh vì tình yêu của mình sao,ấy phải làm tất cả để giữ lại tình yêu cho mình chứ.
    Bạn kia đã đến với ấy tức là đã chấp nhận ấy,ấy phải biết tận dụng cơ hội đó chứ,dù nó có mong manh nhưng hãy cố gắng đến chừng nào có thể,dù còn 1 tia hy vọng cuối cùng,hãy mang bạn ý quay trở lại với bạn đi!
    Tình yêu đích thực chẳng bao giờ có được một cách dễ dàng đâu ấy ạ, cái gì chóng cháy thì chóng tàn,mà mưa dầm thì thấm lâu!cố lên nha!
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ví dụ như cái tình yêu mà em nói đến ấy... chắc cũng sắp chết...
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ơ mà sau vụ này, tớ bắt đầu thích đi dạy học rồi đấy các bạn ạ. Đọc bài của các bạn buồn cười *** chịu được.
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    tao mà là máy oánh bỏ mẹ thằng kia ngay
  7. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    minhcam ơn bạn.nhưng trong vấn đề này mình dã chủ động noi chia tay đê ngân tư tim thấy ai la nguoi yêu ngan nhất.tôi chỉ muuốn ngân chọn cho mình một tình yêu đẹp nhất.tôi ko muốn ngan khó sử vì tôi.điều cốt lõi nhất là.tôi muón ngan dươc vui vẻ va hanh phú bên tinh yêu ma ngan da chọn.
    cám ơn các ban đã quan tâm tói mình.cám ơn nhieu nhé
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Bố cái thằng noob, cứ như làm người ta cảm thấy thật sự hạnh phúc và đang yêu chỉ vài 3 tháng là xong ấy. Đời đâu mấy đôi dễ yêu thế nhỉ.
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Sao mình dễ yêu thế nhỉ ?
  10. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác rut ơi bác mà dễ yêu thì cái TY của bác cũng sẽ dễ " chết iểu " thôi ( iem ko có ý " trù ẻo thứ tình cảm trong sáng " của bác đâu nhưng em nói thật đấy .....) Nói thế thôi chủ yếu là tình cảm của mình, vì có nhiều tình yêu sét đánh cũng " ten ten ten tèn ...... A: con có đồng ý lấy B làm chồng không ..?.... ) Nhưng đứng trên quan điểm của em về cái TY sét đánh sẽ kết thuc không có hậu tẹo teo nào cả ( thực tế chứng minh + lịch sử công nhận trong chuyện tình củm của bản thân ... Sét đánh chỗ này thì sét cũng đánh vào chỗ khác được mà ! Và at last : Anh đi đường anh , tôi đi đường tôi ... . Buồn !

Chia sẻ trang này