1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần có nhà tài trợ cho BOX TENNIS

Chủ đề trong 'Tennis' bởi migkhoaicun, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ông lại còn thích đi xe SIMSON nữa à (còn gọi là xe Mô Kích í)! Quan trọng trọng là tấm nòng chứ, tôi đã bẩu trước rồi là "của hơi ít nhưng lòng thì nhiều vô số kể" nên cần có các niền anh niền chị nào góp thêm chút xíu mắm tôm ngon là BTC BOX sẽ có ngay một bữa lòng lợn chấm mắm tôm ngon mà tổ chức cho pà kon sân chơi hoành tráng.
    Tôi cũng fải biết mình nà ai chứ, chỉ là 1 chú nai tơ ngơ ngác đâu dám qua mặt các đại ca sư tỷ ! miệng tôi còn hơi sữa chưa ráo máu đầu, ngo ngoe quá lời có khi bị các bác cho treo nick nuôn ấy chứ nị! thông cảm nha ông bạn già, giải sau tính tiếp ! Hồi học cấp 3 đọc truyện kiếm hiệp nhiều wá, bỏ 15 năm rồi mà vẫn thấy khoái các câu nói trong truyện.
    CÒn vụ ẵn em quềnh, oan cho tôi, có tiếng nhưng nào có miếng gì đâu, ẵm đâu mà ẵm, đã dám mần gì đâu ngoài bắt tay khách sáo! nhìn vào mắt em tôi còn không dám thẳng nhìn nữa nà! tôi có trái tim của nai tơ - gặp tim sói thấy hơi hoảng tí.......nhưng mà thích!
    Hôm nào nai-sói sẽ gặp lại nước mắm nonghải nha để phân định ngôi thứ nha! lần này tớ chỉ oánh vào tủ lệc là bác gando thôi, chứ bé Hải đứng lưới hay lắm(quá ghét, càng nghĩ càng ghét).
    Quềnh ơi, Quềnh àh: mình hạ đôi tủ lệch này xong thì kế tiếp sẽ thách đấu và hạ bệ đôi Liên Hoà Bình+Lộc lá nhé.
  2. unique77vn

    unique77vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hêhê.....CE tặng cho A Định giải MEN ỢP THỜ MĂN đê, thế là quý 3/2008 khỏi phải bầu bán nữa nhé. À mà e cũng có tí công trạng góp phần đưa đẩy nhà tài trợ đầy duyên nợ đến với bóc, lại đứng kẹp đôi với Trưởng BTC mà trưa thấy BTC cho e cái gạch đầu dòng nhể...Hôm ấy, vào đúng cái khoảnh khắc định mệnh ấy, khi A í vừa kết thúc sẹc cuối cùng chuẩn bị xách vợt ra về thì E (sau 30p ngồi ngoài cổ vũ) tha thiết đề nghị A í chiếu cố ở lại dạo với E vài đường bóng trong khi ngóng A Nong Phó ban đến (tại E chả bít ai mà hóng ngoài bác nè), thế rùi E bẩu A í là giải đôi NN vẫn còn thiếu 1 chân của nam đó, A đánh ngon rùi hay ở lại tham dự giải lun đi cho zui, e đây mới tập toẹ cũng còn dám đánh đu nữa là... Lúc đầu A í còn hơi thẹn 1 tí nên bẩu "ối rời ơi giải hôm nay nghe nói tuyền cao thủ hãi lém" , E bèn rót thêm tí dầu cho lửa nó bùng lên: "A kg đánh Giải đơn nam được thì sang Đôi NN phối hợp thử xem sao, kg tham gia là tiếc đấy vì nhìu fi meo pạt nơ ngon lém..." Chắc quả đoa trái mới học nè phát huy tác dụng, A í cười cười (trông ruyên tệ Quềnh nhể) rùi tiến thẳng về chỗ E Quyềnh & cac CE đang tụ tập...và rùi thì là như thế...
    A Định A xác nhận hộ cái kg thiên hạ bẩu E thấy người sắp nổi tiếng lại cứ ...
    Nhân tiện E xin có tí dưa góp cho giải Ọp ĐS lần nè gọi là cổ vũ: 1 chai Vodka Nga chính hiệu (có kèm fo mát dây cũng xịn lun) cho đôi đoạt Giải nhì Đôi NN (thêm tí akay cho nó máu lần sau cố lấy lại những j` đáng lẽ là của mình...), 1 chai vodka cực xịn cho AE nào dám hi sinh thân mình cùng E làm gạch lót đường ở ĐS , hịhị...
    * Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nếu E hông ra ĐS được thì chai này tuỳ BTC sử dụng, hoặc chẳng có ma nào dám hi sinh thì mình cứ để đó đợi đến khi có 1 chú lính chì dũng cảm...
  3. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    hồ..hồ...hồ, càng đọc càng thấy thương em quá, lúc nhờ anh tung bóng đoa khởi động sao ma oánh cũng được ra phết, vậy sao mà lúc đứng với đồng chí pạtnơ thì tê cứng hết cả người (nhưng lưng vẫn khom khom ôm chắc cán vợt và hiên ngang đứng vững trãi ở giữa .... 2 dây như không biết sợ trời đất nà gì nữa) vậy mà chỉ tội đồng chí Triển chiêu của em ở dưới tả xung hữu đột nhưng "1 cây làm chẳng nên non", chỉ thấy đồng chí ấy oánh vù vù cực mạnh ... pẹt...pẹt vào cạp lưới, không biết trong long đồng chí partner ấy đang tức trọng tài hay tức partner hay tức thân mình không may bốc được em bé cực xinh sẻ ngon nghẻ thỏ thẻ...chỉ trừ 1 điều là mới học 3 tháng.... Anh cố gắng động viên anh ta nhưng mà(nghĩ) chẳng ăn nhằm gì. Đồng chí Partner của em Unique77 ơi, có đang đọc diễn đàn này không vậy??? Tôi là phục đồng chí nhất giải đó, có nhớ ai đó đã tặng đ.chí giải Người Đ.Ông dũng cảm nhất giải roài đó nha, đừng buồn nữa nha!
    UNIQUE: lời em tả về khoảnh khắc đầu tiên đoá quá tỉ mỉ chính xác! em có trí nhớ thật tuyệt đó nghe! thế thì EM chính người mà anh cần phải cảm ơn đầu tiên vì đã đưa anh được may mắn quen biết các bạn bè trong diễn đàn này. Ở hiền sẽ gặp lành, ông trời sẽ phù hộ độ trì cho em luôn gặp may mắn trong cuộc sống dài ngoằng này, em cố gắng luyện tập đều đặn đê sẽ có ngày công thành doanh toại, anh cực khoái ý chí kiên cường của em trong mấy trận vòng loại vừa roài đó! come on...come on (trính câu hò của TraitimcuaSoi khi động viên partner)!
    CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY THÀNH XÀ BENG​
  4. neosteel

    neosteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cần một số file ảnh in Posters cho giải của công ty , vừa mua trên mạng nhưng in ra nhỏ quá... lại tốn tiền quá, đi ăn xin vậy hi......
    Nếu có gởi cho mình theo Email : neosteel@vnn.vn
    Cảm ơn nhe.
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    hỏi redsort ảnh của khukhoam85 ý, cái này là nói thật không đùa đâu, ảnh nó chụp vừa đảm bảo chất lượng kỹ thuật vừa ngon lành về kỹ thuật tennis lẫn độ thẩm mỹ gái đẹp, gợi cảm (về phương diện thể thao nhá), đủ tiêu chuẩn làm bốt tơ tốt

Chia sẻ trang này