1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Can Đảm là thế nào!? Sao khó quá!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi he_thu_giao_mua, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Can Đảm là thế nào!? Sao khó quá!?

    Mình học như điên!!!! cũng tự tin lắm vào vốn kiến thức mình đang sở hữu! hic! hic! Nhưng tại sao mình làm cái gì cũng thất bại, hoặc ít ra vẫn không được như mình muốn.

    Ngày đầu vào giảng đường đại học, mình nghĩ là mình sẽ ứng cử làm lớp trưởng hoặc đại loại cái chức vụ gì đấy, vì mình yêu các phong trào hoạt động tập thể, nhưng đến khi bầu cử lại chăng dám dơ tay! Mình có đúng là một con ngốc không cơ chứ!! Đi học anh văn, mình thường hay lên sớm để mong nói chuyện với thầy để tăng khả năng nghe và nói,thế mà mình lại im lặng, chẳng bít nói gì, mình y chang 1 con nhím, luôn xù lông để phòng thủ,mà phía sau bộ lông xù ấy thật là trống trải và cô đơn.Đi bộ thể dục, gặp mấy ông bà Tây, muốn nói chuyện lắm, đi ngang wa, nghĩ sao lại...thôi!!!!
    Mình thì đang học Quản Trị Kinh Doanh, luôn yêu thích kinh doanh và kiếm tiền, nhưng đôi lúc, thấy thầy cô dạy anh văn, họ mới hơn ba mươi tuổi mọtt chút, vậy mà họ đã trải qua nhiều nghề, đi nhiều nước để dạy English, mình lại ao ước trở thành giáo viên giống họ! hic! hic!,Sao mình hay đứng núi này trông núi nọ thế nhỉ!
    Đi mua quần áo, mua CD walkman, thì cứ lương lự mãi, nào là vì lý do tài chính, khi tài chính ổn định rồi thì lại không có người đi cùng, mình không bít chọn mấy thứ đó, lại ngại xa nữa. Bạn bè tụi nó ko khó khăn, vẫn đi làm thêm để kiếm money đi du lịch, học thêm nhiều thứ, còn mình thì lưỡng lự mãi thôi, vào nơi nộp đơn xin việc thì cứ lo sợ là người ta ko nhận! Sao mình vô lý vậy ha!!!!
    Hôm nay, lại cái tật lưỡng lự, mình bị get out ra khỏi đội tuyển aerobic của trường! Trên đương đi về, vừa buồn vừa muốn khóc cho thật đã đời
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cứ kiểu này thì còn bỏ lỡ nhiều cơ hội của cuộc đời thôi. Mạnh dạn lên em
  3. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm lên nào bạn.
    Ừm
    Có lẽ tôi cũng có nhiều nét giống bạn nên có thể hiểu được.
    Những vấn đề này gặp phải nhiều hơn ở mỗi bước ngoặt trong cuộc đời.
    Hơn nữa nó còn phụ thuộc khá nhiều vào cá tính của từng người. Đối với một số người thì đây ko phải vấn đề nhưng với một số người khác thì lại là vấn đề lớn, mà có lẽ một phần do được hình thành từ khi mới sinh ra nữa bạn ạ.
    Nhưng quan trọng hơn là cố gắng chế ngự và khắc phục nó.
    ...
    Chúc bạn thành công nhé.

Chia sẻ trang này