CAN ĐẢM LÊN , TÔI ƠI ! Có bao giờ bạn nghĩ rằng trong cuộc đời mình có những giai đoạn mà mình luôn gặp những điều không may mắn liên tục , hết cái không may này tiếp nối cái không may khác không ? " Hình như câu " Phước bất trùng lai , hoạ vô đơn chí " hình như rất đúng trong trường hợp này thì phải ? Hồi nhỏ tôi đã đọc được trong 1 cuốn sách nào đó có nói rằng : Theo nghiên cứu của các nhà khoa học , trong mỗi con người chúng ta đều có 1 đồng hồ sinh học và có những giai đoạn trong cuộc đời con người đồng hồ sinh học đó vận động theo chiều đi xuống nên khi đó con người sẽ luôn thất bại trong mọi việc do các cơ quan trong cơ thể không phối hợp hoạt động tốt , cơ thể không thể kiểm soát dược chính xác các hoạt động của mình , đó là lúc biểu đồ sinh học của con người xuống tới mức thấp nhất . Ngày đó tôi không tin nhưng bây giờ khi thực tế diễn ra với tôi thì tôi bắt đầu tin điều này là có thực . Mọi điều không may và rắc rối cứ đến với tôi với bao nhiêu điều phiền toái , nhiều lúc tôi không thể kiểm soát được các suy nghĩ cũng như hành động của mình . Buồn bã , lo lắng , chán nản cứ luôn hiện diện trong tôi , nhiều lúc muốn xua đi tất cả cho nhẹ lòng nhưng thật khó quá ! Tôi muốn làm cái gì đó để thoát khỏi tình trạng này , nhưng cố gắng hoài mà chẳng được . HuongDoan
hồi xưa có đọc báo có một định nghĩa về sự xui xẻo, người ta coi hẳn đó là định luật, đấy là định luật cái bánh gatô, hình như vậy, đại loại là như thế này "cái bánh gatô bao giờ rơi thi cái mặt kem cũng úp xuống đất".....tất nhiên trong cuộc sống bao giờ cũng khó chịu nhưng đấy là cuộc sống mà, hãy vui lên mà sống. Tặng bạn cái này, hãy đọc và suy nghĩ vì nó Neu thu gon nhan loai toan the gioi xuong thanh mot cai lang nho, nguoi ta se co mot cai lang nhu sau : - 57 nguoi Chau A - 21 nguoi Chau Au - 14 nguoi Chau My - 8 nguoi Chau Phi - Se co 52 phu nu - 48 dan ong - 70 nguoi da mau - 30 nguoi da trang - 80 nguoi gioi tinh binh thuong - 11 nguoi luong tinh - 6 nguoi se so huu 59% tong tai san cua lang va ca 6 nguoi deu la nguoi cua Hop chung quoc Hoa Ki - 80 nguoi sse khong co nha o tu te - 70 nguoi mu chu - 50 nguoi se khong duoc an no - 1 nguoi se chet - 2 nguoi duoc sinh ra -1 nguoi se co may tinh - 1 nguoi co trinh do dai hoc Neu nhu ban nhin the gioi voi goc do nhu the nay se thay rang chung ta, nhung con nguoi , can su dong cam, doan ket, su nhan nai, va tri thuc den muc nao ! Ban hay nghi ve dieu do ! Neu sang nay, ban thuc day khoe manh, vay la ban hanh phuc hon 1 trieu nguoi roi day, nhung nguoi khong song duoc den tuan sau.. . Neu ban chua bao gio phai trai qua chien tranh, hay su co doc trong nhung phong giam cua nha tu. Neu ban chua phai hap hoi vi doi va khat, ban hanh phuc hon, may man hon 500 trieu nguoi tren trai dat nay. . ! Neu ban den nha tho, khong so hai ve mot ngay tan the, hay cai chet, ban hanh phuc hon 3 ty nguoi tren the gioi. . ! Neu trong tu lanh nha ban co thuc an, ban duoc an mac tu te, ban co mot mai nha va mot cai giuong em am, ban giau co hon 75% nhan loai . . ! Neu ban co tai khoan trong nha bang, tien trong vi, va mot it xu le trong tui quan, ban da thuoc vao 8% no du cua toan the gioi . . ! Neu ban doc duoc nhung dong chu nay, ban se tro nen hanh phuc gap 2 lan vi : - ai do dang nghi den ban - ban khong nam trong so 2 ty nguoi mu chu - ban co may tinh Co ai do da noi rang : - hay hat nhu chang co ai dang nghe - hay nhay mua nhu chang co ai nhin - hay lam viec nhu the ban khong can tien - va hay song, nhu the trai dat nay la thien duong cua ban. . .
ý của keropy thì mình đồng í ... nhưng có đều này muốn hỏi chút ... Nếu khó khăn trở ngại, xui xẻo, làm việc gì cũng thất bại ..... thì có nên lạc quan quá và cho rằng mình như thế còn hơn nhiều người ..... như vậy có phải là không biết vượt qua số phận hay chấp nhận thất bại ... chẳng những không tìm ra nguyên nhân của thất bại mà về ý chí thì lâu dài cũng như tảng đá có lớn đến đâu cũng mòn dần dưới dòng nước ....
Nếu nói chấp nhận số phận thì không fải vì đơn giản tôi không bao giờ chấp nhận số phận, tôi không tin vào số phận mà chỉ tin vào bản thân mình thôi. Hãy lạc quan lên, không bao giờ có gì là chắc chắn và mãi mãi cả, trên đời này chỉ có một điều chắc chắn là "Không có gì chắc chắn cả", hãy cứ vui lên mà sống, rồi mọi cái se qua thôi