1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạn đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 28/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bác ấy sinh năm bao nhiêu Em Mây?bác khen em xinh ý.;))
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dạ, em không rõ. Lớp em đa số 7x, có 2 học viên 8x. Có 1 học viên 6x, nhưng bác ấy lại ko (giả vờ) khen em ạ.
    —----—

    Lại đau như chưa đau lần nào! Đau ứa nước mắt! :(
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tưởng được nghỉ ngơi, cuối cùng phải đứng cả sáng. Đau tái mặt nhưng vẫn cố xòe miệng cười. Ai bảo mất điện mà lớp vẫn đi đông thế, lại còn ngoan, lại còn chăm chú nghe cô giảng, dù chắc chắn có ối vấn đề, học trò giỏi hơn cô (may mà mấy hôm nay toàn hỏi mềnh câu trúng tủ. Hí hí!), lại còn tích cực phát biểu xây dựng bài, có quan điểm riêng và có chính kiến. Mềnh thích! [r32)] Thế mà lúc đầu nhìn thấy nhiều gương mặt sáng sủa, ưa nhìn :"> vậy, mình đã chuẩn bị tinh thần cho những giờ lên lớp buồn nản và có nguy cơ độc diễn (may ra thú vị cái khác [:P]) trước một cử tọa chỉ biết nở những nụ cười ngây ngô. Hiếm và cũng lâu lắm rồi (từ hồi đi học) mới gặp 1 cái lớp ngoan :">, hiếu học, có tư duy, chủ động thế này!:x Vậy nên mềnh mới có thêm động lực tinh thần mà đứng làm dáng ròng rã mấy buổi thế chứ!:(

    Đau thấu tủy! Đau phát khóc!

    Thôi, đi tong 60khìn x 3 buổi chăm sóc sức khỏe vừa rồi! =(( Làm lại từ đầu vậy! :((

    Được cái ông trời công bằng, hành hạ thể xác thì thôi tha cho tinh thần. Lúc nào tâm trí cũng bị choán bởi cái đau vật lý và ao ước thoát khỏi nó, mà cũng có thể do tiếp xúc nhiều với môi trường tích cực, nhiều cảm tình, nhiều nụ cười nên trạng thái tâm lý khá "ổn định", hiền hòa, không có những nốt "thăng" bất chợt quá giới hạn, không bỗng nhiên, có một lần, nhớ Chí Phèo để muốn trào cái nỗi lòng ủ đầy men từ axit, để mà độc ẩm cạn đêm...

    Nằm bẹp một nhúm, vô hại, yếu đuối và bất lực, tối qua chả hiểu thế nào mà lại được nghe nguyên một chương trình solo của một giọng ca Tây Nguyên (đôi lúc bất ngờ ở gu nhạc của phòng bên ra phết @-)). Nồng nàn phiêu! Hòa âm phối khí với một tổ hợp guitar quá "đỉnh", lại kết hợp cả hiệu ứng từ bộ loa ngon (mỗi khi thích thường bật loa to), làm mình vô tình được an ủi bằng một liều thuốc tiệc âm thanh giảm đau hết sức tuyệt vời. Tiếng mưa đêm qua - trong không gian ấy - không còn cái trạng khí uất buốt axit, thê lương bầu, nhị như mọi lần nữa. Đêm qua tình cờ có một con mèo ốm lim dim, ấm áp và bay bổng trong giọng ca say đắm, tiếng guitar trầm bổng, đầy nội lực, ngọn lửa bập bùng, tiếng củi như tí tách cùng sương và mưa của núi rừng Tây Nguyên...
    Thật sự muốn biết tên người ca sĩ hoặc ít ra tên chương trình ấy, nhưng đành chỉ nằm im không nhúc nhích và đón nhận... trong sự yên bình của bóng tối... Tạm quên cơn đau dai dẳng và nỗi khó ngủ của tuổi già đến sớm...
    May quá! Còn nốt ngày mai...
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mây đau dạ dày à?
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic, cuối cùng cũng xong. Tuy chưa thỏa mãn lắm nhưng cũng gọi là đủ "vũ khí" cho ngày mai. Dù thế nào vẫn phải luôn dành cho mình thế chủ động!
    Mà đúng là... lần sau muốn buồn ngủ nhanh, cứ lôi mấy quyển chuyên khảo dày cộp ra mà nghiên cứu... Quả là... giờ mà ngủ, chắc sẽ say, sâu, ngon lắm đây!
    (:|
    Dạ, em đau dạ dày... 1 ít ạ! :P



    Xóa đi kẻo lộ. [:P]
  6. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Chúc mừng cô giáo.;))
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn thầy! :x
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Rất thích phần mềm yahoo mail cho điện thoại của mình. Giao diện quá tiện, quá dễ truy cập và các nút bấm quá xinh, thật sự tạo cảm hứng và quyến rũ mình đặt tay lên đó, soạn thảo những bức thư dài lê thê, không cần để ý nội dung, cho một địa chỉ không bao giờ đọc... Đã từng vô cùng thích... Bây giờ, nhìn thấy, vẫn tiếc những nút bấm dễ thương và cái cảm giác được yếu mềm mất kiểm soát...
    Nhưng... mình cũng thích cảm giác bây giờ. Đu đưa cân bằng như cái quả lắc. Không thuộc về quá khứ, cũng chẳng tương lai, hiện tại, chẳng thuộc về bất cứ đâu. Có thể thản nhiên mỉm cười gỗ đá, không cảm giác, ngay cả với những điều từng dễ khiến lòng tổn thương nhất.
    Nhớ hồi xưa đọc truyện trinh thám, có đọc về thuật thôi miên bằng một từ khóa nhất định. Người ta bị thôi miên và cũng được đánh thức bởi chính từ khóa đó. Ví dụ như "vi trùng" chẳng hạn. [:D] Nếu cần thôi miên mình, có lẽ từ khóa đó là: "Không là gì cả"...
    .......
    Đã có 1 buổi chiều và 1 buổi tối thực sự thư giãn...
    Dù sao thì... cũng không biết mình sẽ làm được như thế trong bao lâu - Cỏ dại...?
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    ...
    Cạn đêm anh chưa ngủ
    Lều sương hoen bóng trăng gầy
    Đời trai chưa biết mỏi
    Ngại gì giông tố trong đời
    Người ơi có hay rằng vì yêu
    Vai áo tôi bạc màu đời yên vui gió sương
    Tình kia vừa nhen tim đôi lứa
    Xin hẹn một lời và chỉ một lời thôi ...

    Đầu xuân mình quen nhau
    Cuối hè mình giã từ
    Mùa thu xuôi quân về viễn khu
    Cho đến đông tàn
    Chỉ nhận một lần thư.

    Mong sau em anh hiểu
    Đời lính dẫu phong trần
    Nhưng yêu như yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình.
    Những đêm hẹn hò, giận hờn ...
    Rồi yêu nhau hơn

    Từ khi anh thôi học
    Lòng thương biết mấy cho vừa
    Từ khi ta cách trở
    Kỷ niệm chưa xóa bao giờ
    Cầu xin tóc em còn màu xanh
    Xin má em còn hồng
    Và môi em vẫn nồng
    Đại đương tình yêu dâng cao sóng
    Xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong.

    Dậy làm việc hàng ngày đi nhá!
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm ròi không gặp anh Dangiaothong nhở.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này