1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạn đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 28/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Quên mất định báo cáo làm phiền thì bấm vào tks =((. Hiểu rồi nhớ.~X
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xong được một việc. Áp lực tạm được nhấc ra.

    Em rất khác, ngày hôm nay rất khác
    Nếu từng yêu, anh còn nhớ em?
    Nếu từng say, gió có hát nỗi khát thèm?
    Đến vô cùng thuở xa xưa mắt biếc?

    Em khác rồi, hôm nay, đã khác
    Từng giấc mơ nhuộm từng giọt thời gian
    Dòng xanh hỡi đừng bỏ ta chuyến cuối!
    Chở sang sông lời nguyện mãi không tàn...
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Sao cứ phải khăng khăng rằng, "hôm nay em rất khác" thế?[:D]
    Cái rối rắm, cái phi logic, cái nghi ngại mơ hồ... có lẽ đã làm nên một phần cái tính "nữ" ( nữ tính) của bài thơ này chăng?[:D]
    Xin lại cho chép về topic của Di để đọc lại vài lần.[:D]
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uh cái đó là mấu chôt đấy! ;))
    À, lúc nãy bạn nói về "tính nữ" làm mình tự nhiên liên tưởng đến Mật mã Da Vinci - thật sự thích cuốn tiểu thuyết ấy!:x

    Thật cảm động vì được bạn Dina quan tâm và cảm nhận những bài thơ của mình theo một cách riêng như vậy!
    Thơ bạn cũng hay lắm!
    Cảm ơn bạn đã cho mình đọc một bài thơ mới, mong manh, nồng nàn! Nhưng vẫn luôn là bài thơ khác, không phải thơ của mình! Một bài thơ khác, với "anh" khác và "em" khác... Như vậy càng hay! Tiếc là lần này mình không thể chia sẻ những ẩn chứa đằng sau bài thơ. Dù có lẽ ngay cả người trong cuộc cũng không hiểu... Với mình, thời hoài niệm như vậy đã qua rồi... :) Quá khứ với mình không có gì để tiếc nuối.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Báo ốm, tự cho phép mình nghỉ! Thích quá! :x
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đảo qua Làng Đùa, bỗng lại nghĩ đến box Tâm sự này, rồi đột nhiên thấy hay hay - một nơi thì người ta chỉ nói những chuyện vui đùa, tếu táo, một nơi thì toàn những u uất, muộn phiền, những ưu tư, sâu kín thăm thẳm, mà bình thường, chẳng nói cùng ai...
    Một ngày thứ 7 đẹp! Được nghỉ ngơi thư giãn thật nhiều, được đến 1 nơi thật đẹp (dự đám cưới), gặp gỡ nhiều người, diện váy đỏ, mắt tím, môi cam... Vẫn chưa hoàn toàn lấy lại phong độ lắm, nhưng khi soi gương, mình đã nhận thấy sắc hồng. Ừ, mừng! Rồi sẽ ổn cả thôi mà... :)
    Bắt gặp đôi mắt ngây dại của gã như lần đầu gã thấy mình bước xuống cầu thang trong chiếc váy xanh hoa trắng 2 năm về trước, lòng tin chắc nịch về sự đào hoa không ra gì của gã (vì dám trắng trợn tán tỉnh mình) bắt đầu hơi lung lay. Vờ như không thấy gã, "tỏa sáng" hơn nữa bằng nụ cười và những cái bắt tay, mình có phần đắc thắng vì ánh nhìn khổ sở ấy. Dù sao thì vẫn không tin được! Thế thôi!

    Lúc nghe tiếng nhạc ngọt ngào, ánh nến lung linh, bánh ga tô cắt và rượu vang khui, mình chợt thấy rõ ràng một niềm vui nhè nhẹ, êm êm, ngòn ngọt... Ngẫu hứng muốn bông đùa với ai đó rằng: "Thế này làm mình cũng có cảm hứng cưới rồi đấy!" và nhìn thấy trước những câu trả lời... Sẽ buồn cười và đểu thế nào... Hehe, chỉ là để có cảm giác thế này thôi. Chứ còn...:)

    Trời mưa lất phất. Không thể tin nổi là năm nay xuân lại... kéo dài đúng lịch thế! Đất trời vẫn đang xuân, ấm áp. Choàng chiếc khăn lên đầu che sương, thả bộ trong khu biệt thự yên tĩnh, thấy lòng thư thái quá! Lâu lắm mới có cảm giác thế này. Hầu như không đau, không gợn, không muộn phiền.
    ...
    Nhờ thế, lại có chút hứng thú với tương lai. Ngồi xem đống tài liệu mới tìm trên mạng mà tiếc đứt ruột khi biết mình đã bỏ lỡ mất nhiều cơ hội. Lẽ ra mình đã có thể có dễ dàng ra phết! :( Nhưng lúc đó thì ai nghĩ đâu! Bây giờ thì hơi muộn rồi, cửa vào hẹp hơn và sẽ phải cố gắng hơn gấp đôi, không biết sẽ thế nào nữa... nhưng nếu quyết tâm thì vẫn có thể được. Nhưng thế cũng đồng nghĩa với một quyết định khác, quyết tâm khác. Quyết định này khiến tim mình đập mạnh và lại day dứt, nhói đau... Bao giờ cũng vậy, khi đã quyết làm gì đó rồi người ta lại hỏi lại: "đã suy nghĩ kỹ chưa?", "có quyết tâm không?", "không thay đổi quyết định chứ?" là tim mình lại đập mạnh, lại thấy hồi hộp không vui... Thôi! Còn gì phải nghĩ nữa chứ? Còn gì đáng phải nghĩ chứ?
    Đừng nghĩ nữa! Làm thôi!
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Chủ nhật vui vẻ em Mây nhé. Chúc mừng quyết định khiến tim em Mây đập nhanh hơn 1 chút nhé. E mây cố lên chắc chắn thành công đấy, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, quyết là làm thôi, phải làm lần cho biết.:-*. Chị đi ăn cưới đấy, mưa gió như lày mà vẫn phải đi ăn 2 cí đám cưới và gửi 2 cái =((.
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D] Những tâm sự chân thành luôn làm Di chú ý lắng nghe....[:D]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị iêu nhớ! Được chị động viên thế này, chắc là thành công chị nhở!:x Từ lúc tim em đập nhanh đến giờ, đời lại bắt đầu hơi tử tế lại với em rồi thì phải chị ạ! Trưa nay có nắng he hé, dù nghe nói mai có gió mùa đông bắc (làm em đau đầu chuẩn bị muốn chết). Chị hay được mời đi đám cưới nhở, đáng mừng mà chị! Chứng tỏ là có nhiều bạn bè và được yêu mến, tin tưởng (rằng dù không có lương, nhưng thể nào cũng đi hoặc gửi phong bì cẩn thận). Người như chị là các đám cưới quý lắm đấy chị ạ!:x:-*

    Lúc nào cũng cảm thấy ấm áp khi đọc cmt của bạn Di dành cho mình. Chỉ có 1 thắc mắc nhỏ là vì sao, trong mọi hoàn cảnh, bạn luôn dùng cái hình cười này: [:D] Xin phép trình bày cảm giác của mình là nhìn nó đôi lúc hơi... gian gianX_X nghi nghi không biết người post cái hình cười ấy có thâm ý gì khác không...[:P] À đấy chỉ là cảm nhận về cái emoticon thôi nhé, chứ lời bình thế nào, chân thành hay không, mình đều nhận biết được.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D] Thế à?

    Thì cũng có người nhận xét là hình như 'gian gian', lì lợm... và cũng có người nhận xét là vui tính, quái quỷ...nọ kia....[:P]:"> Nhưng có lẽ nhận xét là 'gian gian + ấm áp" là nhận xét Di thấy phù hợp nhất![:D]

    Thôi... phải đi rồi![r2)]
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ngày xưa xem 1 bộ phim, có 1 chàng trai vì quá yêu một cô gái mà đã khâu một lọn tóc hay một kỷ vật gì đó của cô gái vào nơi ***g ngực trái (nơi có trái tim) của mình. Còn nhớ như in khuôn mặt đau đớn của chàng trai đó, đôi môi rung rung, hơi thở dài, rít lên từng cơn theo từng vết khâu... Dù anh ta là nhân vật phản diện, nhưng cái điều nhớ nhất về bộ phim lại là hình ảnh của chàng trai ấy...
    Lại nghĩ có những người si tình, đã khâu mối tình của mình vào nơi tim... Vết khâu găm trọn và nhức nhối nơi trái tim, nhắc nhở về điều giờ đã trở thành một phần cơ thể............
    Có những thứ vì quá đau mà buông ra, nhưng có những thứ không thể buông ra, không thể dứt bỏ. Bởi khi dứt ra khỏi vết khâu ấy, nỗi đau sẽ khốc liệt vô cùng. Và khi nỗi đau qua đi, trái tim đã không còn nguyên vẹn. Sẽ không thể cảm nhận nỗi đau và có thể, sẽ không còn đập nữa......
    (Nhân đọc về "đau và buông")

    ---------------------
    Mình có một cái tật một khi đã nghĩ, hay thích nghĩ đến tận cùng. Đôi khi, (dù mình có béo ú) vẫn không khỏi nghĩ mình đang mòn dần, sẽ mờ dần và rồi, có lúc sẽ tan biến luôn vào không trung... Đôi khi, (dù mình cười tít mắt) tự mường tượng thấy có nỗi buồn đang cầm cái xẻng to đào huyệt rất sâu, cát (làm từ nỗi buồn) cứ cao dần, ngập đầu, chờ sẵn để rồi nhấn chìm và chôn mình... Đôi khi, à, có 1 lần hay 2 lần thôi thì phải, mơ thấy mình chết, mình đứng đó nhìn mình chết và khóc than cho mình... Đôi khi, mơ thấy một thế giới của "có" và "không"... :) Dù là thế giới nào, thì cũng đều đưa đến một câu trả lời rằng mình ở trong không gian... 3 chiều.=))
    Ồ, tiếng còi tàu? Sao mình lại nghe tiếng còi tàu nhỉ? Không gian 3 chiều, hay ảo thanh chăng? À, nhớ ra rồi! Đúng là nhà cũng có "gần" với đường tàu, nhất là về đêm... Tiếng còi tàu nghe côi cút, buồn rầu, nhưng nhờ thế, lại tạo cảm giác vui cho mình! Vì sao, chả muốn hiểu! Mỗi tội đầu óc cứ tự động tuôn ra câu trả lời! :( Chép lại đây:
    1. Vì lâu rồi, hoặc là lần đầu tiên mới để ý là từ nhà mình có thể nghe tiếng tàu trong đêm;
    2. Vì giữa đêm khuya thanh vắng, có một âm thanh từ một sản phẩm được coi là phát minh từ nhiều thế kỷ trước chợt đến làm bầu bạn, tạo chút gì đó... lãng mạn. ;))
    3. Vì âm thanh ấy có vẻ buồn, cô đơn đâm ra lại hợp tình hợp cảnh (đêm vắng, có đứa ngồi nghĩ lẩn thẩn một mình);
    4. Dù âm thanh ấy có vẻ buồn, cô đơn nhưng lại vui tai hơn nhiều âm thanh "câm lặng" đã từng nghe được...
    ...
    Thôi, chán chả muốn chép ra đây, mà chắc cũng hết rồi, cố thì chắc vẫn được, nhưng mất hay! :))
    .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này