1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần được mọi người tư vấn !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhlan85, 12/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cần được mọi người tư vấn !

    Mình và bạn trai giận nhau.
    Chuyện là thế này. Mình có chơi thân với 1 ng con trai, ng con trai này mình cũng đã kể với ng yêu mình. a ấy cũng biết mình và ng con trai đó chỉ là bạn bè.
    Ng con trai đó rủ mình đi xem phim vì đang có chuyện buồn và vì mình cũng đã từng hứa là sẽ đi xem phim cùng, bị thất hứa nhiều lần rồi, mình đã kể cho ng yêu mình nghe về dự định đi xem phim đó. Nhưng sau khi nghe xong anh đã giận mình, và nói là không bao giờ chấp nhận người yêu lại đi xem phim với 1 người con trai khác mà lại nói cho mình.
    Bây giờ a ấy đang giận mình, không cho mình giải thích.
    Mình biết làm sao để anh hết giận bây giờ.
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Dù gì, mình chẳng bao giờ muốn người yêu mình vào rạp chiếu phim với người khác. Nếu đi cả hội thì ko sao, đi với 1 người thì mình cũng chẳng chấp nhận đc.
    Lỗi của bạn là thật thà quá mức cho phép
  3. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    oài, có bạn trai rồi mà còn đi xem phim cùng boy khác á?
    hok ổn đâu chị gái ngốc nghếch ạ, tình có thể ngay, nhưng xét về lý thì hok chấp nhận dc đâu.
    mà cái ku boy kia, có bạn gái rồi mà còn bày đặt rủ rê gái có chủ đi riêng kể cũng hãm.
    dẹp. zai ko giận kể ra mới lạ.
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    1 con đàn bà thì thật thà quá mức cho fép ...
    1 thèng đàn ông thì hãm tài , có gái rồi mà còn bày đặt rủ gái khác đã có ng iu đi xem fim riêng , chả hiểu óc ngắn hay mưu đồ giề ...
    Đang có chuyện buồn thì gọi a e đi nhậu dấm dớ éo gì tới đàn bà nhẩy ...
    Có mỗi thèng còn lại ko chim cú mới là lạ ...
  5. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thế nó đi một mình với một gái khác thì em có chấp nhận không ?
    Sao không rủ thằng kia đi cùng em và người yêu em.
    Thân với chả không thân. Biết là có bạn trai rồi mà còn đòi đi chơi riêng.
    Trừ khi em còn lăn tăn chuyện yêu của em với ng yêu em. Và còn .... muồn chọn ku kia làm "phẩy" thì...đi. Không thì dứt khoát không đi.
    Cách hay nhất. EM hứa đã đi........Ok đi cùng cả ng yêu em. Còn ku người yêu em nữa. Thế mà đã giận rồi àh.... chỉ giận khi:
    1. Em đã đi và kể lại là đi.... và chỉ đi có hai người với nhau
    2. Em kể là sẽ đi, ku người yêu nói là đồng ý đi nhưng mà em ku ấy và cả thằng bạn thân cả ba cùng đi.
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Công nhận là hiểm thật. Ai lại làm thế bao h.
    Thôi giờ chỉ có huỷ vụ xem film đi thôi. Xin lỗi người yêu đê.
    Chậc, đi xem film với người mình yêu mới thật thích - Only !
  7. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn trai giận nhau.
    Chuyện là thế này. Mình có chơi thân với 1 ng con trai, ng con trai này mình cũng đã kể với ng yêu mình. a ấy cũng biết mình và ng con trai đó chỉ là bạn bè.
    Ng con trai đó rủ mình đi xem phim vì đang có chuyện buồn và vì mình cũng đã từng hứa là sẽ đi xem phim cùng, bị thất hứa nhiều lần rồi, mình đã kể cho ng yêu mình nghe về dự định đi xem phim đó. Nhưng sau khi nghe xong anh đã giận mình, và nói là không bao giờ chấp nhận người yêu lại đi xem phim với 1 người con trai khác mà lại nói cho mình.
    Bây giờ a ấy đang giận mình, không cho mình giải thích.
    Mình biết làm sao để anh hết giận bây giờ.
    2 đoạn màu vàng này chứng tỏ chủ thớt tồ vãi chưởng
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    - Vì sao bạn phải nói với bạn trai về việc đi chơi với thằng cu đấy ?
    Bạn quá ngốc .
    Đã thế lại yêu phải 1 ông đàn ông có tính nhỏ mọn .
    Tốt nhất là bơ , không xin lỗi năn nỉ gì cả , nó lại càng được thể làm trò .
  9. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì e có kinh nghiệm rồi. Trước đây e cũng có con bạn thân, từ trước khi nó có người yêu, hồi còn độc thân cũng có chở nhau này nọ, chả qua là vui chứ ko có ý gì.
    Nhưng rồi nó có ng iu ( thằnng đó cũng là bạn thân của e).Có 1 lần vì buồn quá, em rủ nó đi uống nước nói chuyện cho khuây , thế là nó về nói với thằg kia, rồi thằng kia chửi e 1 chập qua mạng....Chẹp, lúc đó mém nữa là oánh nhau...Mãi mới làm lành dc
    Từ đó, e chừa, bạn gái thân có bồ rồi thì cũng nên giữ kẽ
  10. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    chuẩn chuẩn

Chia sẻ trang này