1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần gấp bài cho số báo đầu tiên !!!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi atmui, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghotachigianghovat

    gianghotachigianghovat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình ngạc nhiên vì sự cào bằng của bạn. Mình thực sự ngạc nhiên vì một người trẻ như bạn mà lại có cách suy diễn rất kiểu khốt ta bít như thế.
    Nếu như bạn nói thì việc quái gì Văn Quyến phải xin lỗi người hâm mộ, vì cái vụ bán độ đó có đáng giá bao nhiêu so với những vụ tham nhũng tày đình của các ông quan tham ngày nào cũng được đăng trên báo? Khi tôi tin vào lời hứa của một ai đó thì có nghĩa tôi tôn trọng và tin tưởng người đó. Và chính người đó phải giữ lời hứa vì đó là giữ lấy uy tín của mình. Còn nếu cứ đánh trống bỏ dùi thì cũng chẳng sao cả, cũng chẳng làm ai hại xu nào trong túi. Nhưng cái mất của lòng tin thì không phải ai cũng lấy lại được. Cái mất đó mới lớn. Bởi lời hứa của một ông thầy với hầu hết con cháu, học trò của mình không phải là một câu chuyện phiếm trong quán bia hơi.
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Quan sát nãy giờ Amỗ chẳng thấy thầy yêu quý của chúng ta có nhời giải thích với thiên hạ nhể?!
  3. chichchoepheo

    chichchoepheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một vài ý thế này, xin được mạn đàm:
    Về câu chuyện đôi co giữa Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt với nhóm đệ tử thầy Ất Mùi tôi thấy ai cũng có lý, nên chăng không cần thiết phải tranh cãi làm gì. Bởi vì đơn giản, các bạn đều là những người trẻ, hăng hái chiến nhau thế, các cụ vẫn bảo là "lưỡng bại cầu thương" mà ! Không nên "húc" nhau ẩu đả ở đây vì một ông thầy ất giáp khả kính nào đó. Ông thầy này đúng là khả kính thật. Tôi đã đọc toét mắt hết cả cái topic này (4 trang) để xem địa chỉ ông thầy cùng với trụ sở tờ báo mới của thầy mà chịu chết. Thầy ất mùi này hẳn là mai danh ẩn tích tận tuyệt cốc nào đó xứ Miêu Cương xa xôi mới có những bài thuyết trình hay đến thế!
    Tuy nhiên, quan điểm của tôi là ủng hộ Giang Hồ Vặt, thực ra giang hồ vặt nhưng tôi thấy hắn ta đúng có vẻ là tiểu anh hùng hành hiệp đấy. Bái phục. Vote bác 5 điểm!
    Tuy nhiên, tôi thấy riêng cái vụ bác bợ đỡ cái tờ Người đẹp thì không ngửi nổi. Thật đấy. Cả cái "chị" LTN nữa (vì nó là thằng pê đê), khen sao mà khó ngửi thế? - Hỏi thật nhá: Bạn đang thử việc hay đang thực tập ở Người đẹp thế?
    Trở lại với thày Ất Mùi, tôi cũng có nghe thông tin phong thanh về tờ Thế Giới Học Đường. Tôi cho rằng đây là một ý tưởng hay, có khả năng phát hành và quảng bá được tờ báo đến với giới trẻ.
    Hơn nữa, tôi còn biết, TGHĐ có sự hậu thuẫn của một Tòa soạn báo khá uy tín hiện nay (tờ này là một phụ san được nâng cấp). Tương lai của tờ này tôi đoán sẽ nổi đấy.
    Dưng mừ tôi thấy cái ông ất mùi này mà làm chủ chòm thì hỏng bét. Đã là chủ chòm thì phải quang minh lỗi lạc, làm việc đàng hoàng còn chưa ăn ai đằng này làm bài cho cả một tờ báo mà qua tin nhắn thì... hết biết. Kính phục thày quá. Hôm trước em có qua nhà thày Lê Quốc Hồ viết bài khen cho thày Hồ được thày tặng cho một viên kim cương. Nay em kính phục thày ất mùi quá rất mong tặng lại thày. Tha thiết xin được biết địa chỉ tòa soạn của thày để em qua. Đôi lời quê kiểng, xin được lượng thứ...
  4. atmui

    atmui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chưa biết rõ thì các bạn trách cũng đúng thôi. Hiệp sĩ ngày xưa còn đi đánh nhau với...cối xay gió cơ mà ?Vì nhiều lí do nên còn phải "mai danh ẩn tích" và cũng đâu phải chỉ làm việc qua tin nhắn ?Thậm chí dạo này atmui cũng ít vào diễn đàn này. Bạn nào cần gặp thì cứ điện thoại : 0903436757. Thế là "công khai hóa" rồi còn gì ? Cảm ơn nhé ! Kể cả các bạn vào đây để thể hiện "ngòi bút" của mình !

Chia sẻ trang này