Cần gấp số ĐT trên Mẫu sơn ! ! ! Chào các bạn ! Trời lạnh thế này dễ trên Mẫu sơn có tuyết lắm ?! Tôi muốn lên xem tuyết , nếu có phải đi ngay , không như năm ngoái lên đến nơi thì tan rồi còn đâu !!! Do thông tin chậm . Ai có số ĐT của người quen , khách sạn , nhà nghỉ , kiểm lâm , bưu điện . . . đại loại là một người tại Mẫu sơn . Để tôi có thể liên lạc hỏi xem có tuyết không ? Vậy các bạn có thể giúp tôi được không ?! Xin cám ơn trước !!! Tôi rất cần !
Oài, bác Dương già đi nhiều mà ko nhớ ra. Đây là số ĐT của ban quản lý khu du lịch Mẫu Sơn này: 02574430. OK? Còn nếu cần thông tin nhanh, bác có thể gọi cho em 0983700092 tại em có khá nhiều thông tin ở trên đó. Nếu có tuyết, em sẽ gọi bác ngay, càn thì chiến luôn. Trèo lên ngắm tuyết cái. OK bác?
Ừ ! Cám ơn chú Ngumo nhé ! anh mất máy .Bao nhiêu số ĐT tiêu cả . Khi nào có tuyết rơi chú báo ngay lập tức cho anh có được không ?!. Thực sự anh có nhiều dịp xem tuyết rồi , nhưng với Mẫu sơn thì chưa ! Nhớ năm ngoái vừa nhận được tin phi lên thì nó tan mất , phải uống trà gừng 10K / cốc - buốt ruột quá ! Nếu chú máu đi thì chạy với anh cho vui ?! Anh đi xe máy . Nói nhỏ chút : anh thấy chú quen quen , mà anh già cả rồi , lại rượu bia nhiều nên trí nhớ nó kém !!! Mình đã gặp nhau chưa nhỉ ??? Anh chỉ nhớ mang máng là chú hay ở LS , BN , HGiang . . . Nhưng dù sao cũng rất cám ơn chú đã lưu ý thông tin hộ anh . Sẽ có dịp thật xôm đấy !!! Anh sẽ gọi cho chú !
Haha, bác già rùi nhưng trí nhớ hơn thanh niên chứ em mới lẩm cẩm. Em chỉ hay sang box Du lịch hóng hớt và hâm mộ bác thui. Ah ha, tất nhiên, bác yên tâm, có tuyết thì bác không fải fi xe máy lên đâu. Em có con Pajero máy dầu, bánh béo(cả 2 thứ trên mới chế mất gần 1 lít) trực chiến roài, có vụ tuyết 1 fát là xuất ngay, 15 fút sau có mẹt trên cầu Chương Dương ngay, bất kể đem hay ngày. HỊ hị. Máu lắm đấy. Iem chỉ thấy tuyết ở nc ngoài thui, chưa thấy tuyết ở VN bao h. Mà, có băng thì cũng chỉ ở đỉnh Lũng Cú thui. HIch ic. Thèm tuyết lắm. hợ hợ. Fa, mà DTDD của bác là bi nhiêu, iem gọi nếu có "hàng trắng"(nghe như buôn vài cái bánh lẻ ấy nhểy), hị hị Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 11/01/2006
Đi thì gọi em một câu ccá bác nhé. Em ở ngay LS nhưng chưa lên MS "xem" tuyết lần nào cả. Số vina của em vẫn như cũ bác Ngủ mơ ạ!
Cám ơn sự nhiệt tình của chú Ngumo !!! Quả thực là anh cũng thấy chú hay sang bên DL , nên thấy quen quen . . . Mitsu - Pajero bánh béo chạy núi thì nhất rồi !!! Anh thích chất lính chiến , có cái là lên đường ngay nhé ! Số của anh : 0903442837 . Dưng mà anh vẫn cứ khoái phi xe máy ! Già cả nên lẩm cẩm mà ! Nếu một mình thì anh đi ké chú tý nhưng lại sợ tốn xăng ! Nhất định có dịp làm vài ly nhỉ ??? ! ! !
Oài, em toàn chạy địa hình khó để rèn tay lái. Hic hic, lần trưóc, thử 1 mình 1 xe fi Mã Pì Lèng, hết cung đó(có rẽ lên cả Lũng Cú) về mới biết mình còn sống. Em chạy ko bằng, có mỗi cái đaưng ký thui, hic hic. Sợ vãi. Lần sau ko dại liều kiểu đấy. Tiứ nữa thì ngửi lúa. Cũng bị nằm đường mất nửa ngày, lúc đợi xe lên sửa, tranh thủ xe mấy cái đĩa *** cho đỡ bùn, hị hị. Em đang định đẩy con này để chăn con mới(vừa soi đc con này, về chế lại thì đỉnh). Mà, bác gặp em thì chán đời lắm, suốt ngày ọc ạch con 92-97-50cc(ko xẻng, ko sọt, xinhan vỡ cả 4 cái, nhựa nát bấy), hị hị, xe nát như ng. To iem N: OK, anh nhớ roài. Vưỡn thì đc chứ thay là anh chịu, hợ hợ. Anh rình mãi mà vưỡn chưa đc ngắm tuyết tại VN, thèm rỏ 1 số thứ ra roài, hợ hợ.
Up fát để kiếm ng lên MS nắgm tuyết fát nào. Dự báo, gần Tết sẽ có tuyết(thông tin mới nhất vừa cập nhật cách đây 5 fút).