1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần gì có một cái tên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi no.5_in_C_minor_new, 25/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no.5_in_C_minor_new

    no.5_in_C_minor_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cần gì có một cái tên

    Khi tôi sinh ra tôi chưa có định mệnh
    định mệnh tôi lớn lên theo thời gian
    ông tôi ôm tôi vào lòng ấp ủ :cháu ơi mai sau trở thành thủ tướng ông nhờ
    tôi ôm giấc mơ ông trôi theo định mệnh

    định mệnh ôm tôi với những giấc mơ vũ trụ xa xôi
    những chiều không gian lừa đảo và chiều thời gian không có cha không có mẹ

    định mệnh ôm tôi với cơ đơn với sợ hãi và những giấc mơ thần bí

    định mệnh ôm tôi trong vòng xoáy cát bụi đẩy tôi đến bến bên kia của giấc mơ
    tôi ôm định mệnh trở thành kẻ muốn có tiền và chà đạp lên những người khác
    tôi ôm định mệnh không thể ôm được người không phải định mệnh của tôi
    tôi ôm định mệnh tôi không trong tay tôi và không trong tay người khác

    hôm trước ,mải ôm định mệnh tôi quên mất tôi có định mệnh
    chợt nhớ quá nhớ quá
    tôi về tôi về
    tôi ôm định mệnh vào trong tôi .

    5 phút dành cho cảm hứng .
    26.11
    ---
    ( etwas zu verwirren,wenn du deutsch weiss )

    có cần phải ký không các bác ?
  2. no.5_in_C_minor_new

    no.5_in_C_minor_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ gửi nhầm..
    *** *** *** cậu gõ
    phạch phạch phạch mợ khua
    trẻ đang đùa
    vụt chạy
    lạch cạch cạch
    lạch cạch cạch.
    có cần phải ký không các bác ?
  3. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thơ này hơi giống thơ Cổ Thành bên Tàu nhỉ. Bác Đô Thứ ơi, cẩn thận nhé. Chứ cái gã Cổ Thành ấy sau khi làm mấy bài thơ giống bác, gã giết vợ rồi tự tử đấy.
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  4. Carmen

    Carmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chào bác No.5 in C.minor. Nếu mà Carmen tớ không nhầm thì cậu hẳn là người cũ, đã đi, giờ xuống núi. Giọng thơ này hơi khó lẫn với người khác . Nếu đúng thế thì tớ xin chào và mừng cậu quay lại.
    Rất thân mến!
    Carmenxita hiền lành
  5. no.5_in_C_minor_new

    no.5_in_C_minor_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em từ bé đến giờ xin tự thú trước bình minh là chỉ có đọc qua qua hết 4 quyển thơ của Hàn ,Chế ,Nguyễn Bính,Xuân Diệu ,chấm hết .
    Cảm cái lòng cật lực lao động như cu ly của các bác cho cái nơi này ,em thỉnh thoảng vào nghịch tí chứ không to tiếng như xưa đâu các bác khỏi mong chờ có thằng để chửi nhờ .
    Em cũng đang loay hoay với cái mạng làm cho anh em ,khi xong xin mời mấy bác vào nhắm rượu nếu các bác uống được mà không chửi em đổ mắm tôm vào mồm các bác .
    có cần phải ký không các bác ?
  6. no.5_in_C_minor_new

    no.5_in_C_minor_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nho loi hen uoc voi cac bac ,quan cua em nay da lam tam tam xong ,bac nao chan qua khong con cho choi nao thoai mai thi moi den cho em .Em dinh khóa no lai khi nao co khoang 50 -70 thanh vien thoi .
    http://quancoc.netfirms.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi
    có cần phải ký không các bác ?
  7. Nguyen_Xuan_Quang_new

    Nguyen_Xuan_Quang_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của bạn (và những ý kiến khác của bạn ở những room khác) tôi "hơi nghi" bạn là một thiên tài.Chỉ những thiên tài mới ngông và gàn đến thế.Nhưng có lẽ bớt bớt thiên tài lại một chút có lẽ hay hơn bạn ạ,ít nhất là trong cách chứng tỏ cho mọi người thấy.Nói vậy không phải chê đâu nhé.Bạn có những ý tưởng lạ và độc đáo khác thiên hạ nhiều lắm.
  8. no.5_in_C_minor_new

    no.5_in_C_minor_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa anh Nguyễn Xuân Quang , em không phải thiên tài hay tài năng gì đâu ạ ,em nghĩ rằng cái kiến thức và cái mà anh gọi là những ý tưởng lạ và độc đáo của em
    chẳng qua cũng chỉ là mớ kiến thức khố rách khốn khổ đặc trưng kiểu học sinh Việt Nam thôi ạ .
    Không phải là sợ gì bọn Tây nhưng em sống ở Đức nơi mà người ta không cần phải sử dụng chữ thiên tài một cách giật gân thì em chỉ là một dạng khố rách đúng nghĩa thôi ạ .Cái mà em có theo bác nói , là ý tưởng lạ và độc đáo ấy ạ chỉ thể hiện một trình độ thấp kém của văn hoá và nhận thức ,cũng như thanh niên Việt Nam nói chung .
    Còn bệnh tật ,em là người chịu ảnh hưởng cá tính Việt Nam rất đậm nét , ( bố em dân Nghệ ,mẹ em dân Hải Hưng ,em sống ở Hà Nội từ khi 2 tuổi ) nên người Việt Nam có tính cách gì em hầu như có cả ạ .
    dạ thưa anh em xin hết ạ .
    lúc nào rỗi mời anh ghé chỗ em chơi .
    À mà các đồng chí trong BOX THƠ VĂN này cho tớ hỏi tí ,cái bài :Ặc đề giề bây giờ tớ viết đêm qua đâu rồi nhẩy ? hay là do tớ quên gửi nhầm đi chỗ khác rồi nhảy ?
    Cảm ơn .
    co ai o day khong ?

Chia sẻ trang này