1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần gì đi mỹ viện

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi sub1976, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cần gì đi mỹ viện

    Xin góp vui với các bạn 1 chuyện như sau :
    Cô vợ than thở với chồng :
    - Anh ạ ! Em thấy vòng 1 của em hơi nhỏ, có lẽ em phải đi thẩm mỹ viện nâng cao thêm 1chút cho bằng chị bằng em !
    Chồng :
    - Vẽ chuyện. Cần gì phải thẩm mỹ, chỉ cần cuộn giấy vệ siinh là to ngay mà !
    - ???
    - Thì vòng 3 của em đấy ! Cò cần máy móc gi đâu. Em cứ mạnh tay vào là to tất !
  2. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thêm một truyện thời chúng ta tập đi ... xe đạp
    Tại ngã tư Bờ hồ, một anh cảnh sát thổi phạt 1 bác đi xe đạp cố vượt đèn đỏ :
    - Tại sao anh thấy đèn đỏ mà anh vẫn cố tình vượt qua ? Lỗi của anh phạt nặng lắm đó !
    - Anh thông cảm. Em mới từ quê ra, chưa hiểu luật lệ. Mới lại, xe đông là... em cứ hoa hết cả mắt.
    - Xe gì cũng là xe. Anh phải học tập luật GTĐB đi chứ. Thôi lần đầu tôi bỏ qua cho ! Lần sau chớ có trách !!! Thôi đi đi !
    _ Ơ ! đi là đi thế nào ! Anh phải giữ xe một đoạn cho em để em đi tiếp chứ !
    - !!!!
  3. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thêm một truyện thời chúng ta tập đi ... xe đạp
    Tại ngã tư Bờ hồ, một anh cảnh sát thổi phạt 1 bác đi xe đạp cố vượt đèn đỏ :
    - Tại sao anh thấy đèn đỏ mà anh vẫn cố tình vượt qua ? Lỗi của anh phạt nặng lắm đó !
    - Anh thông cảm. Em mới từ quê ra, chưa hiểu luật lệ. Mới lại, xe đông là... em cứ hoa hết cả mắt.
    - Xe gì cũng là xe. Anh phải học tập luật GTĐB đi chứ. Thôi lần đầu tôi bỏ qua cho ! Lần sau chớ có trách !!! Thôi đi đi !
    _ Ơ ! đi là đi thế nào ! Anh phải giữ xe một đoạn cho em để em đi tiếp chứ !
    - !!!!
  4. scarlet9392

    scarlet9392 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hay quá! tiếp đi bạn
  5. scarlet9392

    scarlet9392 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hay quá! tiếp đi bạn
  6. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    nhạt quá bạn ạ!!!
  7. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    nhạt quá bạn ạ!!!
  8. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    haha
    hồi cấp 1 tập đi xe đạp em bắt đầu tập với cái xe nam, có gióng ngang cứ phải vẹo cả người để chui 2 chân vào pê-đan
  9. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chuyện anh Râu ( MC của VTV6 )
    Anh Râu đang đi trên phố, có 1 ông SV cứ tò tò đi theo để thực tập Tiếng anh. Râu bực lắm nhưng không sao dứt ra được. Im lặng cũng không xong, bởi chàng SV nói không ngớt mồm. Râu bèn quay lại rõ to:
    - What''s your name ?
    Chàng SV mừng quá, đáp liền :
    - My name''s T...
    Râu :
    - Tiên sư thằng T... có im miệng đi không cho ông nhờ !!!
    - !!!
  10. cucgach2006

    cucgach2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh nọ rất mê võ công, ngày đêm khổ luyện. Sau một thời gian dài luyện tập, muốn kiểm chứng trình độ võ công của mình uyên thâm cỡ nào, anh ta mời thách đấu với tất cả các chưởng môn các môn phái trên giang hồ.

    Sau khi hạ đo ván khoảng 70 đối thủ thì anh chàng gặp chưởng môn phái Võ Đang - Trương Tam Phong. Hai người hẹn nhau giao đấu trên đỉnh núi cao ngất.
    Sau vài trăm hiệp giao đấu, hai bên đều tỏ ra kẻ tám lạng, người nửa cân. Bất phân thắng bại. Trương Tam Phong nói:
    - Khá khen nhà ngươi có bản lĩnh, giao đấu được với ta cả trăm hiệp như vậy cũng xứng mặt đứng trên giang hồ rồi. Phen này nếu ta không ra tuyệt chiêu thì hẳn là đánh đến lúc râu dài quá rốn cũng không kết thúc.
    Nói là làm. Họ Trương bèn xuất chiêu độc trong Thái Cực Quyền. Anh chàng chưa kịp hiểu sự tình đã bị họ Trương tung song cước vào ngực văng xa mấy chục thước rồi rơi luôn xuống vực. Trong lúc rơi anh chàng thấy bàn tay của mình đang khô đột nhiên có cảm giác như ra mồ hôi ướt đầm.
    Quá hoảng loạn anh chàng vội thấy gì quơ nấy, không thấy cũng quơ. Rất may quơ trúng một đám cỏ rậm rạp lưng chừng núi. Nhưng khổ thay, bụi cỏ hình như không chịu đựng nổi sức nặng của anh, có vẻ muốn bục cả gốc đến nơi rồi...
    Đang lúc thập tử nhất sinh, tay chân giật giật bỗng nhiên anh bị ai đó đập vào lưng.
    Giật mình... thức giấc thì nghe tiếng vợ nằm bên cạnh mắng:
    - Anh đang làm cái trò gì đấy?

Chia sẻ trang này