1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giải đáp.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10_cuoichuottrukhoc_11

    10_cuoichuottrukhoc_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cần giải đáp.

    Mình ở trong 1 xóm trọ. Mình chơi hơi thân với 1 anh hơn mình 1 tuổi, và mình thấy cũng quý anh ấy. sau 1 thời gian anh ấy ngỏ lời yêu mình. Nhưng mọi nguời xung quanh bảo là ko nên yêu anh ấy vì: anh ấy tính hơi trẻ con, chưa va chạm, đàn bà... Mình ko biết nữa, rất do dự vì mình sợ người chồng như thế lắm, mà việc học của mình cũng nhiều,vì cũng xác định ko yêu chơi bời, nên mình do dự lắm. Mình cũng cảm nhận được những tính ko hay đó của anh ấy, no mà mình cũng quý anh ấy, nên cũng chưa quên được. Mình phải làm n hư thế nào để quên anh ấy đây. Vì mình đã chuyển đi nơi khác, và hình ảnh của anh ấy vẫn ở trong tâm trí mình.
  2. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy của em tính trẻ con -----> em phải học làm Mẹ trước khi làm Người Yêu
    Anh ấy của em chưa va chạm ------> em phải "Va Chạm" anh đó nhiều vào cho anh ấy "Cứng Cỏi"
    Anh ấy của em tính đàn bà ------> em phải trở nên nam tính không anh ấy của em lại đi theo trai thì khổ
    Em sợ ế hay sao mà chưa gì đã nghĩ tới làm vợ anh chàng ẻo lả đó. Anh ta mới ngỏ lời em thôi mà.
    Anh thiệt chả hiểu nổi em. Hình ảnh một đứa trẻ con, ẻo lả, nữ tính sao lại in đậm, không phai mờ trong tâm trí em?
    Em ơi, yêu với quý khác nhau nhìu lém. Đừng ngộ nhận nghe em. Qua sông lỡ bước, có ngày chết đuối.
    Con gái đứt gánh giữa đường thì muôn phần khổ sở, vất vả, đắng cay, tủi hờn.
    Hãy vì tương lai của em, quên thằng cha đó đi. Đời thiếu gì người tử tế, cứng cỏi, người lớn, xứng đáng với em.
    Chúc em mạnh giỏi, học hành tấn tới, đạt nhiều điểm cao.
    Thầy Đông của em!
  3. 10_cuoichuottrukhoc_11

    10_cuoichuottrukhoc_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nghe. Vì tại anh chàng ấy tốt với cháu quá, nên cháu mới lâu quên như vậy. Cảm ơn bác.
  4. 10_cuoichuottrukhoc_11

    10_cuoichuottrukhoc_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ. Mặc dù biết là ko nên yêu những người như thế. Nhưng mà bọn em cũng có những kỷ niệm khó quên, nên em cũng rất khó quên người ấy. Em phải làm như thế nào đây.
  5. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ! Kỷ niệm là cái mà lúc hiện tại người ta mang ra trưng bày, trầm trồ. Thế thôi.
    Chính vì thế có những người mà ta quen biết 20 năm với 1 đống kỷ niệm vẫn chỉ là bạn, có những người gặp 2 tuần ta đã yêu, hoặc chỉ cần có 2 giây là đủ (sét đánh), ngắn như vậy chẳng hơi đâu băn khoăn.
    - Cô nàng: anh là cái đồ tính đàn bà, trẻ con, mềm yếu, chưa va chạm, không đứng đắn v.v.... Bạn bè của cô nàng khuyên là không nên yêu anh ta.
    - Anh chàng: cô là cái đồ thô kệch, vụng về, cứng nhắc, xấu xí, tẻ nhạt, cố chấp v.v... Bạn bè của anh chàng bảo 100 % là bye bye cô ta càng sớm càng tốt.
    Tôi mới chia tay 1 cô gái. Bây giờ chính thức là 1 trong các ex của cô ta còn cô ta cũng là 1 trong những ex của tôi.
    Bạn bè cả 2 bên đều đưa ra lời khuyên và ủng hộ chia tay 100%.
    Cô gái đó bây giờ biến mất hoàn toàn trong các kế hoach tương lai của tôi, và ngược lại.
    Vậy là những suy nghĩ về nhau kiểu anh chàng, cô nàng nêu trên biết mất. Băn khoăn cũng hết.
    Muốn quên phải từ từ. Không phải làm thế này thế nọ. Nó là quá trình tự nhiên.
    Tìm được người thích hợp sẽ thấy anh chàng, hoặc cô nàng kia chẳng là gì.
    Về sau nhìn lại thì sẽ thấy buồn cười vì không hiểu sao ngày đó mình lại có thể thích 1 anh chàng hay cô nàng như vậy.
    Cố chấp trong tình cảm, đưa ra lý do này nọ kiểu như bạn chẳng đem lại điều gì tốt đẹp, cũng chẳng giúp bạn quên dễ dàng.
    Chả nhẽ cứ phải chửi rủa nhau, lăng mạ nhau mới hết lý do, mới là dứt điểm, nói 1 cách văn hoa, văn vở là tổn thương tới các cung bậc xúc cảm của nhau ở mức độ khác nhau và vào những thời điểm khác nhau.
    Còn lằng nhằng kiểu rau muống thì mới có những kết cục buồn nhưng đẹp, lãng mạn và thơ mộng với lý do quá yêu, quá quý, quá mến không thể chịu nổi, không thể quên nổi.
    Được ti_ti_vi_en_on_lai sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 08/10/2006

Chia sẻ trang này