1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giang hồ giúp đỡ, cáo này cao thủ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_xxer, 11/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    :)) Cáo đã 29 rồi,chắc chín chắn trong suy nghĩ..Em nghĩ ở bác có cái gì đó không đàng hoàng hay đáng tin cậy ;)) nên cáo phải cảnh giác... :D
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Yêu thì nói thẳng cho chị ấy biết : "Anh rất cảm tình với ấy, chúng mình tìm hiểu nhau đi"
    Bố khỉ
    Yêu là phải điêu 1 tí, liều 1 tí, khiêu vài tí
  3. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ không hẳn vậy vì hồi trước tới giờ những phụ nữ quen em dù già trẻ lớn bé bạn bè hay đồng nghiệp đều công nhận em là 1 thằng Galant và đàng hoàng, em nói thật. Em có nhược điểm là khả năng ăn nói chỉ còn là con số 0 khi đối diện người mình yêu. Ex của em bảo em thế.
  4. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    có khi nào...bạn cáo vì thik bác, biết bác thik cáo, nên dìm hàng bác với cao ko
  5. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi, chín chắn già dặn rồi thì cách này hay đấy ạ
  6. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghĩ là có ạ
  7. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    3 chục tuổi đầu mà chả có tí nghiêm túc nào.
    Thế cũng là yêu à. Sao không gặp một lần để nhận lấy câu trả lời chính xác nhất. Con người có 5 giác quan để giao tiếp đấy. Chưa kể giác quan thứ sáu. Chả lẽ bác nhìn vào mắt mà không thấy biết người ta nói thật hay nói dối.
    Vô phương cứu chữa.
  8. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã qua rồi.
    Cơ hội hiện tại là bằng 0.
    Không có 1 hi vọng nào dù là nhỏ nhất cho mối quan hệ này.
    Việc gọi hàng trăm cuộc cho cô gái khiến cô ta hoảng sợ và nếu cứ tiếp tục suy nghĩ sẽ đến lúc bạn sẽ không kiềm nổi cảm xúc của mình và làm liều.
    Hãy cố gắng dừng lại.
    Cố gắng hết sức để dừng lại.
    Cố gắng lên bạn nhé.
    Chúc bạn may mắn.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú này 3 xịch rồi mà còn xì tin vãi.
    Các cụ xưa kia vẫn chém câu này " Tam thập nhi lập ", zai tuổi băm thì mọi cái đều phải trưởng thành và tự lập được tất. Còn chú, mỗi chuyện làm cho ra ngô ra khoai một mối quan hệ đơn giản như này mà không tự giải quyết được sao? Gái cũng ngót 3 xịch tuổi đầu, vật chồng bỏ mợ ra chứ có phải tuổi tin đâu mà bày đặt làm hàng với zai?
    Bảo với gái, em cũng chả lạ khỉ gì anh, cũng vật vợ như em vật chồng. Bây giờ anh nói vuông một câu là anh thích em, nói chung là trước, trong và sau 1 ngày làm việc anh chỉ nhớ về em, muốn cưới em cự kỳ luôn. Thế ý em ra sao, nói nhanh để anh còn tính mối khác, chứ anh thật gái 19 - 20 chết anh sàn sạt nhưng anh thích máy bay già hơn...
    Bảo xong câu đấy thì khép cửa thòng lại câu này " Lát nhắn tin cho anh biết đáp án nhé, giờ anh bận tí việc " rồi về đắp chăn bật quạt chờ kết quả.
    Có thế mà cũng để các anh tư vấn, nản cho cậu thật!
  10. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em biết là tình huống này ko tốt đẹp gì, thế mới nhờ cao thủ, em sẽ ko rút lui, chắc chắn thế ạ.

Chia sẻ trang này