1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giang hồ giúp đỡ, cáo này cao thủ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_xxer, 11/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh thật, gái già này gọi trăm cú điện chúng nó cũng éo sợ đâu. Vì nó là gái già mà. Các trò mèo nó biết hết rồi, thậm chí éo còn tuổi để mà yêu với đương nhăng nhít. Nó bây giờ chỉ có nước cầu trời cho con lấy được chồng.
    --> Kiên nhẫn gọi nữa cho anh. Gọi đến khi nào nó nghe thì thôi, không gọi được bằng số máy này, ta gọi bằng số khác.
    Gọi xong rồi trình bày như thằng bạn *** của anh khuyên ở trên đớ.
    Mà cũng đừgn mất tự tin hay thất vọng khi nghe nó từ chối. Nó chối mai lại tiếp tục " Thôi mà .. anh em mình già con mẹ nó rồi, cưới quách nhau đi cho xong, về ở với nhau về sau tất sinh tình cảm, yêu đương rách việc ..".
    Chú cứ tiến hành cho anh. Thề với chú ko thành thì cứ chém đầu anh
    [/quote]
    Em đang thi hànhcách này, để xem trong vòng vài hôm ko xong ( cáo đang làm campaign, rất bận, gọi nhiều chỉ tổ bị ghét) em sẽ tới gặp luôn. Nói như đại ca Chingiz Aitmatov là một ngày dài hơn thế kỷ
  2. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    HIc, giá mà mình biết cáo suy nghĩ gì , mà có khi chính cáo cũng cóc biết mình muốn gì. Cáo này học hành, nhan sắc, gia cảnh trên điểm 6 khá xa cho nên có chảnh thì cũng hiểu được.
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cái này là anh sai, có giỏi đến mấy thì giỏi nhé. chứ tầm 29t mà chưa kết hôn thì về nhà bố mẹ cũng giục lấy chồng fát đau đầu, nên anh đừng nghĩ ng ta kiêu, chẳng qua do bận rộn cv , khó tính... hay chưa tới duyên nên chưa lấy chồng thôi(chứ họ cũng muốn lấy lắm).
    nói tóm lại anh nên tìm cơ hội gặp và nói nhanh cho vuông .( cũng hy vọng là fải có duyên nữa), chúc anh may mắn( cái này giống chơi sổ xố )
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích bác chủ top, 30 mà ai cũng được như bác thì cuộc sống này đầy hương sắc hihi.
    Bác tìm hiểu kĩ chưa? nhỡ đâu chị ấy sắp lấy chồng rồi thì sao?
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chị này bân phấn đấu quá nhỉ
    Em quen 1 cô 32 tuổi mới lấy chồng, chồng cô ấy hơn cô ấy 12 tuổi, chú ấy giờ là 1 bác sĩ rất thành công
    Xu hướng đời là thế đấy, tuýp phụ nữ phấn đấu thì thường sau này bập vào các vị trí thức đứng tuổi. Chú lái tàu 40 triệu một tháng cũng chẳng bằng anh bác sĩ, kiến trúc sư v.v... lương 10 triệu tháng đối với các chị gái già kiểu này, bởi tiền bạc sự nghiệp các chị ấy không đòi hỏi ở chồng nhiều, các chị ấy thèm cái chữ với cái đức để lại cho con cháu cơ
    Lan man ngoài đề tí thế thôi chứ ca này vẫn còn tí tí cơ hội
    Nói chung em thấy ca này chỉ có si lì cái mặt ra, sống chết vài phen mà thôi
  6. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cáo không có cho mình 1/2 cơ hội nữa cơ.
  7. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hãy dừng lại.
    Nếu cô gái có cảm tình với bạn, không bao giờ cô gái đó có thể ngồi yên khi bạn gọi hay nhắn tin vài lần.
    Bạn và cô gái chưa hề có xung đột cũng như kỷ niệm nào, việc từ chối 5 cuộc gọi của bạn khiến tỷ lệ của bạn còn lại rất ít.
    Ở đây bạn đã dùng hàng trăm cuộc.
    Tôi không nghĩ là 1 người nào đó không sợ hãi bạn sau khi bạn đã khủng bố cô ta như vậy.
    Hãy tỉnh táo. Tình yêu phải đến từ 2 phía.
    Hãy thận trọng, trong công việc hàng ngày, quyết tâm cao độ là rất tốt, nhưng trong tình yêu và giai đoạn đầu việc làm quá mức sẽ chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, bực tức, cô gái cũng vậy.
    Hãy dừng lại.
    Tôi thực sự mong muốn những bạn vào những topic để tư vấn cần hiểu rõ về những điều mình nói, việc bạn không nói không có nghĩa rằng bạn không giúp ích cho người khác, nhưng nếu bạn nói mà bạn không có kinh nghiệm về điều đó, hoặc chỉ là cảm tính sẽ có thể ảnh hưởng rất nặng nề đến những người khác.
    Bạn thuộc nhóm người có bất thường về tâm lý. Những bất thường này sẽ biến thành bệnh hoặc hậu quả không lường nếu bạn không dừng lại kịp thời, nó sẽ dễ dàng qua đi nếu bạn suy nghĩ kỹ càng và dành nhiều thời gian cho những việc khác.
    Bạn cần dừng lại.
    Hãy cố gắng lên.
    Chúc bạn may mắn.
  8. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em quả là bị bất thường ạ, yêu vào thì còn bình thường cái nỗi gì. Em tin là em sẽ không từ bỏ đâu, chỉ là chưa tìm ra cách thôi. Hiện ngay lúc này em vẫn đang làm hồ sơ đấu thầu cho công ty em 1 cách ổn thỏa,
    Đầu óc, tâm lý em ko có vấn đề, chỉ fall in love thôi ạ. Bác có cao kiến bảo em phát nhá. Đa tạ .
  9. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoàn toàn bình thường.
    Tôi không bảo bạn bị điên hay tương tự.
    Nhưng bạn biết đấy, trong tình huống này, với hành xử bạn đã làm, là KHÔNG bình thường.
    Nếu bạn và cô ta đã yêu nhau và có rất nhiều kỷ niệm, hoặc ít ra cô ta chứng tỏ rằng cô ta đã rất thích bạn thì là chuyện khác. Bạn cũng có thể gọi hàng trăm cuộc.
    Ở đây, cô ta chưa từng cho thấy cô ta thích bạn, hay có cảm tình với bạn. Bạn đã gọi cho cô ta hàng trăm lần.
    Ở tình huống mà 2 người đã yêu nhau, việc cố gắng quá sức đã khiến rất nhiều chuyện không hay xẩy ra, như đe dọa, giết, .v.v.v.. bạn đã đọc trên báo và thấy.
    Hành động của bạn hiện nay thuộc nhóm có nguy cơ cao, vì thậm chí bạn không có 1 quá khứ đẹp đẽ và quý giá nào cần níu giữ bạn đã làm như vậy.
    Tôi xin nhắc lại là, CÔ GÁI KHÔNG CÓ 1 CẢM TÌNH DÙ LÀ NHỎ NHẤT VỚI BẠN.
    Bạn là đàn ông, trong thời điểm này. Tôi cho rằng việc chứng tỏ mình là 1 người đàn ông với bản lĩnh dám chấp nhận thất bại này là cần thiết.
    Hành động của bạn hiện nay, không khác gì cưỡng bức tình cảm.
    Bạn hiểu rằng, cũng giống như cưỡng dâm, cưỡng bức tình cảm là rất không nên.
    Bạn cần dừng lại.
    Ở đây ai cũng hiểu bạn là 1 người tốt, 1 người yêu rất cuồng nhiệt, nhưng hãy dừng lại.
    Còn rất nhiều cô gái khác.
    Sẽ có người yêu bạn rất nhiều và bạn sẽ có 1 tình yêu đẹp.
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cái cách này là cách tớ ghét nhất đấy. Dạo này tớ đang phải tắt chuông, tắt rung chỉ vì mỗi ngày bị khủng bố khoảng 100 cú từ một ông dở hơi đến cả tháng nay rồi. Sáng nay nghe chuông, đang ngủ, lơ mơ kều cái điện thoại thế nào mà chạm phải phím ok, thế là đành phải nói, nói 2-3 tớ cho ông ấy nói một mình luôn, tớ ngủ tiếp. Nói thêm là trước đấy đã rất nhiều lần tớ tha thiết đề nghị ông ấy đừng gọi nữa, tớ không nghe, không trả lời đâu, thế mà ông ấy vẫn tra tấn mỗi ngày, còn cái máy đểu của tớ không có back list mới cú chứ. Tóm lại lớn rồi, đừng làm kiểu khủng bố điện thoại của nhau, đang chả có cảm tình gì giờ thấy ghét cay ghét đắng.

Chia sẻ trang này