1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giang hồ giúp đỡ, cáo này cao thủ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_xxer, 11/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú này đúng là ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG như ông nào ở trên nói .
    Có thằng nó bảo gọi trăm lần gái chưa bắt sóng thì gọi 1000......lần , cũng dập đầu khen hay " em làm theo bác ...." . Có người kêu đến gặp gái nói một lần cho phải quấy thì cũng lấy hai tay vuốt gối xoèn xoẹt rằng như thế là hay , là tử tế . Rốt cuộc là chú chơi bài nào , hay kết hợp cả hai ? Mà kết hợp cả hai là tự tay bóp d.........zái .
    Thôi thế này nhé : Bỏ chút thời gian mà nghiền lại phim TRỞ VỀ EDEN ( Return to Eden) . Xem lại cái cách mà Jake Sanders nó tán Stephanie Harper không đội trời chung .
    Hoặc lượn vào các hiệu sách mà kiếm tiểu thuyết cùng tên đó mà ngâm .
    Nếu khéo phân tích tình huống thì kiểu gì cũng rút được vài chiêu trong đó .
    Vừa xem hoặc vừa đọc rồi tưởng tượng ra cái tình huống cuối cùng chú Jake chú làm cho em Stephanie mê tơi trên giường với nhịp độ lúc trầm , lúc bổng đến nỗi người đẹp Stephanie quên hết những thằng khác có tình cảm và ân nghĩa với cô ta cũng như quên luôn cả ân oán với anh, em nhà Sanders.
    Hy vọng kết thúc của chú được như ý muốn .
  2. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Người đời đôi khi họ chỉ háo hức xem đâm xe, vợ chồng đánh nhau.
    Bạn cần phải luôn tỉnh táo, tôi đã nói và giờ tôi cũng sẽ nói lại cho bạn thấy:
    - Bạn cần dừng lại, vì:
    1) Cô gái không hề có 1 chút cảm tình nào với bạn cả.
    2) Những gì bạn làm là bất thường, có dấu hiệu bệnh lý và thuộc đối tượng có nguy cơ cao.
    3) Không những không có cảm tình với bạn, cô gái đang lâm vào trạng thái cảm thấy bị cưỡng bức tình cảm.
    4) Bạn ngày càng sẽ khó kiềm chế mình hơn. Hãy nghĩ về tương lại, có xứng đáng để bạn đổi lấy 1 tỷ lệ 10% cho sự thành công 1 phần vạn?
    Ngoài lề:
    Cưỡng bức tình cảm là 1 nghệ thuật mà tôi chắc rằng bạn không có nhiều kinh nghiệm và không thật hiểu vì nó, nhưng nền tảng hay cái gốc của nó phải dựa trên cảm xúc, cảm tình đặc biệt hoặc kha khá của cô gái dành cho ta. Chúng ta không thể xây 1 ngôi nhà mà không có móng.
  3. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ quả này là do mình chưa tìm ra cách vậy thôi, chứ cách dễ nhất là đầu hàng rút lui em sẽ không làm. nếu vậy thì "kém lính" quá. Em không có thói quen Đầu hàng. Em phải tìm ra cách :D, mọi người giúp em đê
  4. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chủ topít 30t, lên diễn đàn hỏi vụ này, hoặc giả nai, hoặc sống ảo. Đừng tự ái nhé.
    Khi các hệ quy chiếu được bóp méo bởi lòng tham mê muội, xảo trá, cục bộ... thì trí tuệ con người xuống thấp, trở nên ảo lắm. Vốn sống xã hội theo đó cũng bị triệt tiêu. Kiến trúc thượng tầng, máy tính, các cô gái đẹp... không bao giờ đủ.

    http://www.tuanvietnam.net/2010-04-06-nhom-thu-sau-vat-va-voi-gia-luong-tien
    http://ttvnol.com/Profile.aspx?id=44490
    Được boketbexinh sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 14/04/2010
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    10 tuổi mà em này đã biết thích Return to Eden thì anh thật là khâm phục sự trưởng thành vượt cấp của em , vì chỉ có người lớn mới cảm được cái hay trong những mẩu đối thoại giữa các cá nhân .Phim này được chiếu ở VN vào đúng chiều mùng 1 tết năm 1993 . Khi đó anh đã là sinh viên của HN Uni , và phải xem vài tập mới thấy hay . Còn em thì mới 10 tuổi ......
    Và vào khoảng đầu năm 98 thì xuất hiện tiểu thuyết , tiểu thuyết thì nó tả tỉ mỉ và phấn khích hơn phim nhiều vì phim nó nói bằng hình ảnh. Nhưng đôi khi đọc còn tưởng tượng thấy hay hơn .
    @ tới chủ Top . Top đã chạy được 6 trang mà chú chưa lĩnh hội được mưu gì cho cái chuyện đóng , đục của chú à? Vậy thì bỏ cái Top này đi kẻo tẩu hoả nhập ma đó . Tốt hết là tự mình ủ mưu , rồi đi thực tế chiến trường , vừa đóng , vừa dò .
  6. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ em paranoid tới mức ấy đâu ạ. Si tình nó thế thôi.
  7. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Si nghĩa là gì hả bạn chủ topít?
    Tối qua mid mất ngủ, gió lạnh thổi về lại nhớ chuyện ku-ghe xúi ra Mai Xuân Thưởng. Nhờ hồng phúc của rất nhiều người đã xả thân; hay do bản thân tìm hiểu thì hình như có chuyện này:
    Hồi ku Dũng (tên tục của ku-ghe) còn be bé, đua đòi đu bô anh MinskPro và còn dụ dỗ bé Kiều_Phận?! Nghe tin
    ''Đất lành có hội chơi cầu
    lông bay phấp phới trên đầu các em''
    ku-ghe thưởng cho mình một bữa vắng nàng để tới xem. Trời xui đất khiến thế nào, bữa đó ngăn kín ngã tư, ku cậu tò mò tiến tới sát ba-ri-e thì thấy một đoàn xe oai phong tiến ra từ Phủ Đệ Nhất. Có tiếng sáo réo rắt vang lừng, tức thì trong xe... Đức Ông Số Một xứ anh em bên kia bán cầu hạ kính, tươi cười vẫy tay chào. ku-ghe tưởng rằng chào mình, sung sướng tự thưởng cho mình niềm tin là sẽ luôn được các vĩ nhân xoa đầu, dứt tóc...; bèn lấy ngay nickname là kruger để khẳng định đẳng cấp.
    Cũng từ đó, cứ ai xui ai khiến hay không hài lòng ai là ku-ghe cùng một số tinh hoa sẵn sàng phán xét: hoang tưởng, ngộ chữ, phù phiếm...
    Khi lòng tham mê muội lấn át lý trí, vd nhận định ''tiền từ túi thằng ngu chảy sang túi thằng khôn'', các tinh hoa nâng niu nhau kỹ lưỡng lắm, từng cá nhân, từng gia đình, từng cộng đồng... từng vòng quanh bụng.
    http://ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/1042390/trang-3.ttvn
  8. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bài trên vừa đăng, lập tức vnn có ngay 1 bài zui zui, chắc ai đó đang rèn luyện hiệp đồng tác chiến.
    http://vietnamnet.vn/thegioi/201004/Khi-tre-con-ghet-chinh-khach-904395/
    Chủ topit nếu k tự ái, có thực học, mời xem topic này:
    http://ttvnol.com/lovekingdom/1096694.ttvn
    Cuộc đời k sinh ra để đi ve gái cao thủ hay thấp thủ; mà để làm người nhớn, nhé.
  9. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em là em thấy chủ thớt này máu chiến quá mà cũng thấy có vẻ thật lòng nữa. Nếu chủ thớt đã mê quá rồi thì cứ tiếp tục thực hiện chiến dịch ''''ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG TRAI MẶT THÔI". Cứ trai mặt lù lù trước mặt nó < ga lăng tí > thì kể cả em iu của chủ thớt có người yêu rồi thì cũng pải . Hì hì. Em nó cũng 29 rồi đấy .Chủ thớt pải thực hiện chiến dịch nhanh thôi không em nó sợ ế nó tếch mất thì chủ thớt " HẾT HÀNG " đấy. Chúc chủ thớt nhanh tậu được trâu thêm sản phẩm là nghé nữa thì chắc ăn 100% luôn . HEHE
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng đọc bài bé Mid cũng thấy vài câu hay ho .
    Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, suy đi tính lại, vẫn không thể hiểu nổi tại sao một người tài năng hết mực, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý như bé Mid lại không chăm lo cho bản thân, cho gia đình và cống hiến cho xã hội mà lại ngày ngày cày sâu cuốc bẫm cái ttvn này hòng xoá gà diệt chã để làm chi ?

Chia sẻ trang này