1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giữ lấy nhân tài của TB chúng ta

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Huyfit, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cần giữ lấy nhân tài của TB chúng ta

    Chào các bạn
    Các bạn thấy thế nào về điều này,bản thân tôi hơi buồn
    TB xây dựng được một đội ngũ nhân tài nhưng họ lại bay đi nơi khác để vùng vẫy làm giàu cho mảnh đất quê người trong khi TB chúng ta vẫn nghèo,có phải vì thế mà TB vẫn nghèo?
    Tôi hơi buồn

    H0176
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói lạ, nhân tài của địa phương mình bay đi chỗ khác ai chả buồn, nhưng cái chính là địa phương đó đã làm gì để giữ nhân tài lại?
    Giữa cái thời mà tất tần tật mọi thứ đều bị thương mại hoá, tất tần tật mọi thứ đều bị đem ra mà cân đo đong đếm theo cơm áo gạo tiền như hiện nay, khi mà cuộc sống còn chưa được no đủ thì người ta phải lo lấy cái cuộc sống nghèo nàn thảm hại của họ trước khi nghĩ đến một cái gì đó to tát hơn. Điều đó có nghĩa là nơi nàop trả nhiều xiền, người ta sẽ làm việc cho nơi đó.
    Cứ thử làm một phép so sánh nhá, ở nơi khác ngưòi ta trả bác lương cao, điều kiện làm việc tốt, khả năng thăng tiến cao với việc bác về quê, cầm tấm bằng lang thang đi khắp nơi muh nơi nào cũng lắc đầu, tặc lưỡi. Hoặc cùng lắm có nơi chịu nhận thì lương ba cọc ba đồng chả đủ nuôi thân chứ đừng nói gì đến chuyện lo cho gia đình, thế thì làm thế quái nào được?
    Đơn cử , bây h tốt nghiệp CĐSP TB ra, dạy ở Huyện cũng phải vài chục triệu, trong khi đó lương giáo viên mới tốt nghiệp với mức lương thực tập 280.000đ/tháng, đến bao h các bác làm đủ số tiền "nộp" khi xin việc, chứ nói gì đến nuôi thân nuôi miệng?
    Bây giờ bác cứ tạo cho người ta chỗ làm việc tốt đi, một mức lương khá khẩm đi,... tôi chắc người ta sẽ đổ về ầm ầm ngay. Chứ cứ như hiện nay thì.... nằm mơ bác cũng đừng nghĩ đến nhá.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  3. Ural

    Ural Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đồng chí hô khẩu hiệu!
    Thế nào là ?olàm giàu cho mảnh đất quê người?? Tôi thấy đồng chí đăng ký ở Hà Nội, chắc là đang làm ở Hà Nội, vậy đồng chí có tuân theo chính cái lời ?ohiệu triệu? của chính mình không? Nên nhớ rằng không cứ ở Thái Bình mới làm giàu cho Thái Bình. Những người con Thái Bình ở khắp các vùng trên Tổ quốc cũng như ở nước ngoài vẫn đang làm giàu cho quê nhà bằng nhiều cách.
    Nói một cách trơn tuột nhé: Nếu người Thái Bình công tác tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... không trực tiếp gửi tiền về thì họ cũng gián tiếp xây dựng quê hương đấy. Năm 2002 chỉ có 6 tỉnh thành phố thu ngân sách lớn hơn chi. Có nghĩa là tiền đó đóng góp lại cho 55 tỉnh thành còn lại có chi lớn hơn thu, trong đó có Thái Bình.
    Thế nào là: ?oTB xây dựng được một đội ngũ nhân tài?? câu này khó hiểu nhất đó. TB có duy nhất 1 trường đại học theo đúng nghĩa (Ha Vớt ?" không chấp), nếu coi đào tạo ở bậc Phổ thông ?" là đào tạo nhân tài thì có vẻ hơi quá. Những người con đất Thái Bình có thể được đào tạo tại những trường đại học danh tiếng nhất Việt Nam, chưa kể nhiều người được đào tạo tại các nước phát triển...
    Còn chuyện tại sao người Thái Bình không về quê hương làm việc thì đã có một topic rồi, cần thì nghiên cứu lại.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_186976/?0.9038908

  4. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mất nick bác Uarl ạ, tạo lại một cái na ná, hôm nay mới vào được. Cuối tuần ta làm cái gì cho nó xôm xôm nhỉ? Kéo quân ra Pacific nhé?
    Thưa đồng chí Bí Thư, đồng chí chủ tịch fỏum này. Nhiều đề tài giống nhau thì nên gom về một mối đi, kéo nó ra, tưởng sinh động nhưng "loãng" lắm

    Ôi! Ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm..!

    Được R_DASAEV sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 08/08/2003
  5. Bural

    Bural Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em ứ về đâu, các anh, các chị Đại học Cống Trắng chiếm hết chỗ rồi
  6. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói từ những gì tôi suy nghĩ
    Sao mọi người lại nghĩ tôi là người hô khẩu hiệu
    Còn chuyện tôi đăng ký ở đâu không quan trọng vì tôi còn đang học năm cuối ĐHBK Hà Nội
    Thông cảm nhé
    Chúng ta có lẽ không nên tranh luận về điều này nhiều mà hãy ý thức thì tốt hơn
    Chúc những thành công
    H0176
  7. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thì làm, nói gì thì nói, em là dân kỹ thuật, tương lai em sẽ là Kỹ sư, Tiến sỹ... muốn lập luận vấn đề nào phải có dẫn chứng, chứng minh cho nó thuyết phục. Có thể ý tưởng của em đúng nhưng cách viết, cách nói của em chưa thuyết phục được người đọc, người nghe.
    - Thứ nhất: Em nói: ?oTB xây dựng được một đội ngũ nhân tài?: Anh đọc đoạn này mà phì cười ?" không thể nói Phổ Thông là đào tạo nhân tài được - Phổ Thông mà.
    - Thứ hai: cách làm giàu cho quê nhà: - hoàn toàn đồng ý với bác Ural - người ta có thể làm giàu bằng nhiều cách, không phải cứ về quê làm việc mới là làm giàu. Em có tính được 1 năm có bao nhiêu sinh viên Thái Bình tốt nghiệp Đại học không? và Thái Bình có thể lo được bao nhiêu việc làm cho những người này. ?" Nói chuyện riêng một chút: chú BST cách đây mấy năm on TV hô hào SV về Thài Bình làm việc nhưng những đứa con của chú ấy: Cái Sông, thằng H có về Thái Bình làm việc đâu vì chúng nó và bao SV Thái Bình khác biết rằng về Thái Bình không có điều kiện phát triển... Đấy là con quan chức, còn con dân đen như bọn anh thì khó mà ngóc đầu lên được.
    - Thứ ba: em mới chủ là SV năm cuối thôi, khi ra trường mọi cái sẽ khác nhiều - cẩn thận không khéo vỡ mộng (trừ khi em cũng là con quan chức). Cái cảm giác ấy anh biết - giống như tụi anh cách đây mười mấy năm thôi.
    - Thứ tư: Chúng ta có lẽ không nên tranh luận về điều này nhiều mà hãy ý thức thì tốt hơn: Anh cũng chưa hiểu bài tranh luận của em có những gì, nêu được vài ba câu, không chứng minh, không đưa dẫn chứng thì tranh luận cái gì. Bài thứ hai của em mang tính tự ái nhiều hơn là tranh luận.
    Bọn anh và cũng như bao nhiêu bậc tạm gọi là tiền bối khác của đất Thái Bình vẫn luôn có ý thức trong đầu sẽ cố gắng làm giàu cho mình, cho gia đình mình và đất Thái Bình (nếu rộng hơn là cho đất nước mình) đấy chứ.

    Ôi! Ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm..!
    Được R_DASAEV sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 11/08/2003
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
  9. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Được nếu ông anh R_DASAEV muốn nói về tôi như vậy
    Tôi xin nhận phần sai và thiếu sót về cách trình bày vấn đề của mình.
    Nhưng điều làm tôi bực mình ở đây là có tương đối nhiều những vị lãnh đạo không biết ra điều này (tôi nói theo ý kiến chủ quan)
    Ý của tôi trong vấn đề này là TB phải có một chiến lược thu hút nhân tài (tức là tạo ra cơ hội ,điều kiện,cuộc sống,...cho họ)
    Chứ còn bảo làm giàu cho đất TB từ trên mảnh đất khác nghe hơi xa vời
    Đất nước chúng ta hiện giờ vẫn còn tình trạng vùng nào làm việc cho vùng đấy đấy
    Ý của anh tôi rất hiểu nhưng nó chưa đúng khi còn ở trong Việt Nam chúng ta
    Tôi sẽ gặp lại anh trong vấn đề này
    H0176
  10. manelinvn

    manelinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ Thai Bình không có nhân tài đâu.
    Những ngừơi bạn nghĩ là nhân tài đấy là nhầm rùi

Chia sẻ trang này