1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giữ lấy nhân tài của TB chúng ta

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Huyfit, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    To Huyfit: Đừng tự ái, đồng chí thân mến!
    Anh không nói em sai mà anh chỉ muốn nói em chưa chưa biết cách lái người đọc, người nghe vào vấn đề mình muốn... Nói thế thôi chứ bằng tuổi em, anh chưa chắc đã được như thế.
    Tranh luận tiếp với em nhé:
    01- Nhưng điều làm tôi bực mình ở đây là có tương đối nhiều những vị lãnh đạo không biết ra điều này (tôi nói theo ý kiến chủ quan)
    Anh nghĩ rằng trong những vị lãnh đạo ở Thái Bình chắc nhiều người biết và không biết chuyện chuyện này
    - Người biết chuyện nhưng tặc lưỡi: cho chúng nó về làm gì chiếm chỗ con cái mình hay sao? những thằng giỏi là những thằng bướng bỉnh, khó cộng tác với nhau lắm....
    - Người không biết: Thái Bình đất chật người đông ?" chúng nó đi là tốt rồi...
    02 - Ý của tôi trong vấn đề này là TB phải có một chiến lược thu hút nhân tài (tức là tạo ra cơ hội ,điều kiện,cuộc sống,...cho họ)
    Đó, em đã đi đúng vào vấn đề - Anh đoán rằng sẽ vướng vào vấn đề là các vị Lãnh đạo sẽ kêu: TIỀN Ở ĐÂU RA? Sơn La nghèo như thế nhưng người ta vẫn có chiến lược CHIÊU HIỀN ĐÃI SỸ cơ mà? Nói thẳng ra là lo nhà cửa ở đất TX Thái Bình hơi khó nhưng không quá đắt như ở những thành phố lớn - nếu quyết tâm thì làm được. Cái chính là cho những nhân tài này ngồi vào vị trí nào? Biên chế thì có hạn. Có đủ dũng cảm cho thôi việc con cháu mình, dành chỗ cho những người giỏi không??" Khó nhất đó.
    03 - Chứ còn bảo làm giàu cho đất TB từ trên mảnh đất khác nghe hơi xa vời. Đất nước chúng ta hiện giờ vẫn còn tình trạng vùng nào làm việc cho vùng đấy đấy. Ý của anh tôi rất hiểu nhưng nó chưa đúng khi còn ở trong Việt Nam chúng ta
    Với một tỉnh đang thừa lao động, nhất là lao động phổ thông thì anh nghĩ chỉ cần một người nông dân ra khỏi đất Thái Bình là đã trút được một gánh nặng cho quê hương. Em nghĩ sao khi hàng chục nghìn nông dân Thái Bình (các cháu gái) đi làm ở các khu công nghiệp trên đất nước này? Họ không những thôi ăn bám cha mẹ mà thỉnh thoảng vẫn gửi được năm chục, một trăm nghìn về?
    Ông chủ của DASO cũng đã xây được 1 chiếc cầu cho quê hương? Bia Pacific cũng đã nhận khá nhiều bà con Tiền Hải, Giày Thái Bình (Bình Dương) cũng có khá nhiều người Thái Bình đang làm việc?
    Cỡ còi còi như bọn anh thì giỗ chạp, xây nhà thờ họ, đình làng, làm đường... chẳng hạn vẫn đóng góp...
    Có những anh nhiều tiền thì xây nhà cho bố mẹ, mở công ty cho anh em....
    Mấy thằng bạn anh làm ở Ban quản lý dự án, hễ có dự án nào thơm thơm là nó giới thiệu về Thái Bình ngay (nhưng có thành hiện thực hay không thì chỉ các bố ở nhà mới quyết được)...
    Một ví dụ cá nhân anh: mới tốt nghiệp đầu những năm 90, không có tiền, khi xin việc gặp được bác Ural giúp đỡ - chẳng tốn kém đồng nào (không phải lấy tiền của bố mẹ) ?" có nghĩa là bác Ural cũng đã góp phần làm giàu cho Thái Bình rồi. bây giờ, trong công việc của anh, gặp nhiều đối tác, nếu có đối tác người Thái Bình thì anh sẽ chọn ngay....
    Hoặc đơn giản nếu người Thái Bình cứ ru rú ở nhà thì vận tải hành khách Thái Bình đâu cần phát triển - chỉ cần chạy các tuyến huyện là đủ... ?oTúm? lại là chỉ khi nào em đi làm, nhất là không phải làm ở Thái Bình thì em mới hiểu đúng cái sự đóng góp cho quê hương nó thế nào ?" muôn hình muôn vẻ lắm.

    Ôi! Ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm..!
    Được R_DASAEV sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 11/08/2003
  2. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này đưa ra ngoài mấy bác tham gia
    Còn mọi người ,mọi người không có ý kiến gì sao?
    H0176
  3. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hi hi....
    Tui cũng mạo muội xin có ý kiến thế này.
    Làm giầu cho Thái Bình đâu chỉ có mỗi cách là về quê làm việc và xây dựng tỉnh. Thái Bình chỉ là một tỉnh thuần nông, bây giờ bắt đầu có mở thêm các khu công nghiệp nhưng vẫn còn là quá non trẻ chưa có được chỗ đứng trong khu vực.
    Cái nữa, đâu phải ở Thái Bình có tất cả mọi công việc đáp ứng được nhu cầu về việc làm ( chưa tính thu nhập) cho tất cả mọi người. Đâu phải là ai cũng có thể tìm được công viêch phù hợp về chuyên môn cho mình tại quê nhà.
    Chắc chắn rằng, nếu có thể tìm được công việc phù hợp thì ai cũng có thể về quê làm việc ngay mà không phải băn khoăn nhiều. Có điều tuỳ vào vị trí địa lý, tuỳ vào hoàn cảnh thực tế của mỗi tỉnh, mỗi vùng một khác nên ở Thái Bình không thể phát triển một số ngành, cái này không thể gọi là không biết "chiêu hiền đãi sĩ"
    Hi hi, tui nghĩ là, làm ở đâu cũng thế thôi. Thái Bình là một phần của Việt Nam, không nên quá tách rời hay địa phương cục bộ cái đó làm gì. Cả nước nói chung phát triển không lẽ Thái Bình lại dẫm chân tại chỗ, cái đó là xu thế chung không thể phủ nhận.
    Làm ở đâu cả được, nếu nghĩ đến quê hương, nghĩ đến gia đình bạn bè ở quê hương là tốt rồi. Nếu có điều kiện giúp đỡ như gửi tiền về thì càng tốt...
    Thật ra, có thể làm giầu ngay cả khi ...sống ở nước ngoài. Chỉ cần biết một điều là mình đã sinh ra ở đâu, và cảm thấy nơi đó thật thiêng liêng, gầ gũi thế là tốt rồi. Mọi hành động hay cử chỉ cao đẹp đều xuất phát từ đó mà ra thôi.
    Hi hi... huyfit học fit ah ??? Ra trường nhớ về quê mở cửa hàng chơi điện tử hay Internet nhá....(^_^)
    ppt136 is number one !
  4. Ech_Op

    Ech_Op Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tui hoàn toàn nhứt trí với bác Dasaev về vụ này. Chú Huyfit đúng là chỉ được cái "hô khẩu hiệu". Nhưng anh tin rằng con người chân thật chất phác như chú không hô khẩu hiệu một cách giả dối, mà là hô khẩu hiệu từ lòng mình . Trong xã hội, nhiều người họ hô khẩu hiệu để đạt một mục đích nào đó, nhưng họ vẫn biết là họ đang hô khẩu hiệu. Những người này, khi có thay đổi lớn trong xã hội, ví dụ chuyển từ kinh tế quốc doanh sang kinh tế thị trường, chuyển từ hợp tác xã nông nghiệp sang khoán mười họ tiếp thu cái mới rất dễ. Những người hiếm hoi như chú, hô khẩu hiệu mà không biết là mình đang hô thì ... thật là giống mấy ông xã đội trưởng, trưởng công an xã ở làng tớ cực.
    Mà nói khí không phải chứ anh tin là chú không phải là dân BK, vì dân BK như anh khó có thể hô khẩu hiệu hay được như chú. Cũng có thể chú đang học ở BK thật, nhưng mà chú ít ra cũng phải có hàng chục năm làm việc ở Thái Bình rồi đúng không? Nếu mà anh đoán sai, chắc có lẽ anh phải về nhà đốt mấy cái cuốn sách bói toán, tử vi mà ông cụ thân sinh ra anh truyền lại mất.
    Được ech_op sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 01/10/2003
  5. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Ech_Op cũng có chút gì đó thuộc về phần ÂM đấy
    Thôi Huyfit tôi cũng thú thật với Ech_Op là Huyfit tôi vẫn còn đang học chưa có tý nào công tác ở TB cả
    ẤY nhưng mà ECH_OP ơi đừng đốt mấy quyển sách thú vị đó bởi Huyfit tôi thích cái nghề đấy lắm
    Không giám khoe chứ Huyfit tôi thích những cái gì mà chưa ai thích hoặc chưa hề biết
    À mà Ech_Op cũng học BK à vậy hãy cho biết địa chỉ nhé ông anh
    Huyfit tôi có thể nói ra những điều ngu xuẩn đến mức chẳng có ai hiểu gì cả nhưng vẫn thực hiện theo nguyên tắc là
    Nói mà người ta hiểu thì đó là câu chuyện tầm thường​
    Thôi chào Ech_Op , Huyfit em xin suốt đời hô khẩu hiệu vậy ông anh Ech_Op ạ
    H0176
  6. nguoidecau

    nguoidecau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  7. nguoidecau

    nguoidecau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc một số bài viết của các bác trong thảo luận này. Nói chung là không ổn lắm. Tôi sẽ không chỉ trích một bác nào hết, nhưng theo tôi được biết, TB có chính sách chiêu hiền đãi sĩ từ hồi nảo hồi nào mà vẫn có bác lên tiếng phủ nhận sạch trơn nó vậy. Theo tôi biết, nếu ai có học hàm học vị đồng ý về TB công tác sẽ được phân đất, có khoản tiền hỗ trợ và kèm theo cam kết sẽ cống hiến cho TB trong bao nhiêu năm. Vì vậy, nói như bác R_DASAEV là không đúng.
    Còn nữa, bạn không lo không có việc làm, điều quan trọng là bạn thực sự có khả năng để đứng ở cương vị đó không? Nếu cũng chỉ là làng nhàng bằng nhau thì điều dĩ nhiên rằng bạn hãy chấp nhận sự "đến sau". Việt Nam ta luôn coi trọng vấn đề tình cảm mà!
    .... Còn rất nhiều điều nữa, ví dụ các bác cứ nói rằng xây dựng quê hương rất to. Hãy đảm chăm lo cho bản thân mình trước đó rồi kế đến mới là những điều lớn lao hơn. Mình không lo cho mình còn lo được cho ai nữa các bác nhỉ?
    Hy vọng các bác không đến nỗi bực mình vì sự chen ngang này của tôi nhe!
  8. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    TB có chính sách chiêu hiền đãi sĩ từ hồi nảo hồi nào mà vẫn có bác lên tiếng phủ nhận sạch trơn nó vậy. Theo tôi biết, nếu ai có học hàm học vị đồng ý về TB công tác sẽ được phân đất, có khoản tiền hỗ trợ và kèm theo cam kết sẽ cống hiến cho TB trong bao nhiêu năm. Vì vậy, nói như bác R_DASAEV là không đúng.
    Ái chà ! hay đấy, lâu không có gì viết, nhạt mồm nhạt miệng quá. Có mấy chuyện cần hỏi bạn :
    - Chính sách chiêu hiền đãi sỹ như thế nào, có từ bao giờ ? Chúng tôi ở qua xa quê hương, đọc báo chỉ mới thấy Bình Dương và Sơn La có chính sách này thôi. Nếu có thể thì nhờ bạn chỉ rõ hơn hoặc chúng tôi có thể liên lạc với cơ quan nào sẽ có thể giúp chúng tôi được không ? Khổ tâm lắm, đám cháu tốt nghiệp đại học chưa xin được việc đang chầu chực tại nhà tôi mấy tháng nay rồi.
    - Tôi là một TS. Vật lý hạt nhân, vậy về Thái Bình xếp tôi vào chỗ nào ? Tôi là một TS. Hóa ?" Thái Bình không có viện nghiên cứu nào cả, nhà máy, xí nghiệp thì nhỏ, công việc chỉ cần đòi hỏi trình độ của một kỹ sư ?" tôi về đó liệu có phát huy được khả năng không ?
    - Đồng chí BST là một người quen cũ, bạn có biết 2 đứa con của đồng chí ấy đang làm việc ở đâu không ?
    Còn nữa, bạn không lo không có việc làm, điều quan trọng là bạn thực sự có khả năng để đứng ở cương vị đó không? Nếu cũng chỉ là làng nhàng bằng nhau thì điều dĩ nhiên rằng bạn hãy chấp nhận sự "đến sau". Việt Nam ta luôn coi trọng vấn đề tình cảm mà!
    Tại sao bạn không nghĩ rằng chỉ có đi khỏi quê hương thì chúng tôi mới có thể phát huy hết khả năng của mình? hay bạn nghĩ tại chúng tôi ngu dốt, chúng tôi ích kỷ nên không về quê hương làm việc ?
    Có rất nhiều những người con của đất Thái Bình đang rất thành đạt ở trên khắp mọi miền của tổ quốc, tài sản của họ lớn hơn nhiều người giàu nhất Thái Bình hiện nay. Ở Đức, Pháp, Hà Lan có những người Thái Bình là triệu phú?
    Bạn nói chuyện rất chung chung, bây giờ bạn có thể chỉ rõ ngành nghề nào cần bao nhiêu kỹ sư, Thạc sỹ, Tiến sỹ, công nhân kỹ thuật cao ở đất Thái Bình không ?
    .... Còn rất nhiều điều nữa, ví dụ các bác cứ nói rằng xây dựng quê hương rất to. Hãy đảm chăm lo cho bản thân mình trước đó rồi kế đến mới là những điều lớn lao hơn. Mình không lo cho mình còn lo được cho ai nữa các bác nhỉ?
    Cái này thì không hiểu bạn viết gì nữa.
    Ôi! Ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm!
    Được R_DASAEV sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 07/01/2004
  9. Ural

    Ural Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đang nhậu với chú DASAEV, đọc mấy dòng này cười vãi ?olúa?. Nói thật với bạn NGƯỜI DỄ CÁU, bọn tôi đầu 2 thứ tóc rồi, từng hướng dẫn cho hàng chục sinh viên và vài Nghiên cứu sinh. Đọc bài của bạn không thể nhịn được cười. Qua mấy cái đoạn văn lủng củng của bạn chắc bạn mới chỉ là SV là cùng.
    Trước đây tôi có một topic về vần đề này rồi, bạn có thể xem lại nguyên nhân chúng tôi không về Thái Bình nhé. Tôi thì vô phúc, học dốt nên phải sang Nga tổng cộng thời gian 2 lần là 8 năm. Loại ngu ngốc như chúng tôi đất Thái Bình không chứa, phải dấn thân vào một viện nghiên cứu. Làm ở thành phố lớn khổ lắm bạn ạ, hay phải đi đây đi đó, nhất là nước ngoài, toàn là những nước chậm phát triển như Anh, Pháp, Bỉ, Úc... tiếp xúc với một nền khoa học kỹ thuật lạc hậu... chứ làm gì có điều kiện phát triển như ở quê hương.
    Mỗi lần thăm quê, nghe thấy mấy thằng bạn kể rằng tỷ lệ dân ĐH tại chức ở các công sở tại Thái Bình hơi cao. Chẳng bù cho cơ quan tôi, không có đựơc những nhân tài như thế này, toàn bọn học đại học chính quy với bọn ngu dốt chúng tôi học ở nước ngoài.
    Khổ thế đấy. Bọn tôi mà về quê thì chỉ làm chậm bước tiến của quê hương - chả dám.
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mới thấy bác Ural quay lại box.Nhớ hồi nào ở Thảo Luận mà bác xạc em 1 trận về sự kém hiểu biết về Như Thành mà dám đem bàn luận em ngại quá.
    Về trường đại học Thì ngoài Ha_Vớt ra còn 1 trường đại học là Trường đại học Y Thái Bình.Hồi mấy bác Nam Định muốn lôi trường đó về mà không được.Nhưng vấn đề là trường Y đào tạo cũng được nhưng máy móc kỹ thuật hơi cũ kỹ và lạc hậu.Nói chung là khó khăn.
    Nhưng điều em muốn nói ở đây thì bác R_Dasaev cũng đã nói hết rồi,bây giờ nói lại cũng bằng thừa.Nhưng bác Ural nói có vẻ hơi huyênh hoang quá.Việc hướng dẫn cho sinh viên hay nghiên cứu sinh thì nhiều người trong tỉnh cũng đã từng làm.Có nhiều người đang làm việc ở quê vẫn được mời đi dự các hội nghị lớn ở quốc tế ,người tài ở đâu thì người ta vẫn có thể quan tâm mà.
    Nhưng chắc là em không về Thái Bình đâu.Tiện ở đâu thì làm ở đó.Nếu Thái Bình là mảnh đất ngon lành để làm ăn thì chắc chẳng dân Thái Bình về mà còn nhiều người đến nữa.Đất lành chim đậu mà.
    Buồn trông ngọn nước mới saHoa trôi man mác, biết là về đâu???

Chia sẻ trang này