1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giữ lấy nhân tài của TB chúng ta

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Huyfit, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại có 1 câu hỏi khác: Làm thế nào để các bác lãnh đạo nhà mình nghe được những ý kiến và lý luận mang tính xây dựng như trong topic này để góp phần vào công tác quản lý.
    Hic hic, em có quen người làm trong Tỉnh Uỷ và Uỷ Ban Tỉnh, các câu chuyện mà em nghe được từ họ hầu hết là những câu chuyện mang tính đấu đá, cất nhắc, bổ nhiệm... em buồn. Vâng ạ, từ Bí thư cho tới Chủ tịch Tỉnh.
    Em cũng không hiểu là cái đích cuối cùng của Topic này là gì: mặt bàn của các bác lãnh đạo hay là mặt giường của tất cả chúng ta rồi chìm vào trong giấc ngủ, để rồi sáng sau thức dậy lại tiếp tục công việc hàng ngày.
    ??????????????????????
    Có một câu chuyện, ko biết có nên cười không? Khi em tốt nghiệp ĐH BKHN ra, có 1 bác mà mẹ em quen, bác ấy biết em hoạt động Đoàn nhiều nên nói với mẹ em cho em về công tác ở Tỉnh Đoàn. hic????????? Hồi đấy mà em về thì ko biết là bây giờ em có thể ngồi đây múa bàn phím cùng các bác hay ko? Hay lại lam lũ với cuộc sống.... trên quê nhà.
    Yêu Thái Bình! Ko có nghĩa là phải về TB, ý kiến của em là thế!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  2. nguoidecau

    nguoidecau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ồn ào quá, ồn ào quá! Bác R_DAEP ơi, người ta ủng hộ bác ghê quá? làm em tủi thân? híchícchíc
    To Bural: Tự nhiên bạn nhẩy bộp ngắt 1 ý trong bài viết của tôi rồi kêu la? không ?ohiểu? ý tôi. Hì, và bạn hiểu sai cũng là điều tất yếu.
    Chắc đồng chí Người "Rễ" Cau là dân Thịt Chó (Tại Chức) rồi, Bác EV lại suốt ngày thịt chó nên tức bác EV. Công nhận đồng chí Người Rễ Cau càng viết càng "hay". Cô lên đồng chí, viết nhiều vào để anh em còn nhiều cái để mà chửi đồng chí.
    rõ ràng học cao hơn phải khó hơn, học trường có tiếng tăm hơn phải khó hơn. Bạn hiểu được điều đó xong bạn lại không hiểu được những cái thật đơn giản khác sao!? Hành vi lời nói của bạn chính là thứ quảng cáo tốt nhất cho trình độ học vấn con người của bạn. Nói rõ thêm với bạn rằng, tôi là dân CQ, (bằng của tôi không phải bằng đỏ nhưng không phải tồi-cái này tôi nói riêng với Bural, vì không nói thì bạn đó không hiểu ?" các bác khác đừng để ý)
    Tôi không biết hành vì và lời nói của mọi người khác thế nào chứ hành vi và lời nói của bạn luôn bất nhất, dẫn chứng, chứng minh sai. vậy thì tôi và các thành viên khác đánh giá bằng cấp của bạn thế nào đây? Chuyện bạn học đến cái gì là chuyện của bạn, trên diễn đàn này là diễn đàn về Thái Bình, bằng cấp không quan trọng ở đây. Tôi luôn trọng những người có học chứ không bao giờ tỏ ý nghi ngờ trình độ của họ.
    =>? Hết lời bình luận? và mọi cái cũng tương tự?
    Tết rồi, Tết rồi. Phải về quê ăn Tết cái đã, mọi chuyện để ra Xuân hạ hội phân giải.
    Chúc các bác năm mới nhiều cái mới, tư tưởng mới, cách nghĩ mới và...
  3. nguyenduylam

    nguyenduylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ho khẩu hiệu giỏi quá, Về TB có mà xúc đất ăn à? Cơ chế thì khốn nạn, lãnh đạo thì chỉ lo giữ ghế, kéo bè kéo cánh, nhũng nhiễu dân là giỏi thôi. Ông nào thích nói phét thì cứ về.

    nguyenduylam
  4. But_thep

    But_thep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi đồng chí Nguoidecau!
    Tôi là người ít post bài như đã nói ở trên nhưng thực lòng mà nói có lẽ Dasaep đã viết hết rồi. Bạn không đi thẳng vào vấn đề cần tranh luận.
    Topic này xưa đến nay cũng chỉ xoay quanh vấn đề đi hay làm việc tại Thái Bình, thêm vào đó là các thành viên phân tích xem liệu có về được không khi không còn chỗ.... chỉ có thế thôi, nó đã đi vào dĩ vãng nhưng chính bạn móc nó lên. Chắc không chỉ có Dasaep mà còn nhiều người nữa không thể hiểu nổi bạn viết gì, những câu thiếu chữ hoặc cụt nghĩa làm người đọc mất nhiều thời gian mới hiểu ý tác giả. Rồi những vần đề bạn tranh luận với Dasaep không giải quyết được gì bởi vì bạn luôn né tránh những câu hỏi chất vấn đó.
    Thôi thì chuyện gõ phím sai... là chuyện cũng bình thường thôi nhưng bạn cố tình bỏ qua lỗi của mình, trách Dasaep trích dẫn thiếu. May rằng mấy hôm nay nút sửa bài bị hỏng, nếu không thì còn cãi nhau to. Dasaep quả là không vừa khi capture bài viết thiếu chữ của bạn, nếu không thì cãi nhau vô định.
    Những kiểu tranh luận lái vấn đề sang chỗ khác như kiểu của bạn, người ta gọi là Ngụy biện, nếu cần thì bạn nên vào topic Thảo luận Ma Kinh bên Box Thảo luận thì rõ.
    Bạn nghĩ bằng ĐH của bạn không tồi, chắc công việc bạn đang làm cũng kha khá... thế nhưng qua cách viết lách, lý luận của bạn, xin phép: tôi cảm thấy nghi ngờ.
    Chúc các bác ở nhà ăn Tết vui vẻ nhé! Tết này không về được rồi. Nhớ nhà quá!!!
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
    [​IMG]
  5. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng manelinvn biết đinh gì mà nhẩy vào đây sủa linh tinh
    Còn bác R_DASAEV nói rất đúng vì tôi cũng là con dân đen , khi ra trường quay về TB mà kiếm được công việc tốt phù hợp với mình rất khó nên.
    Huyfit thân mếm trước khi muốn nghĩ đến chuyện xây dựng cho quê hương thì mình phải lo kiếm sống để sao cho đủ nuôi mình đã rồi mới nghĩ đến viêc xây dựng cho quê hương đất nước ,
    Còn cái tôi thấy buồn nhất đối với mỗi con người ThaiBình là dường như trong mỗi chúng ta tinh thần đoàn kết không cao , và đây cũng là cái chung của người việt chúng ta , ngoại trừ tôi thấy chỉ có dân Nghệ an là làm tốt điều này còn lại đềy giống nhau cả.
    Tôi có một thằng bạn dân nghệ an , nên biết được điều đó , đối với họ tính đoàn kết không khác gì dân Trung Quốc cả , dù cho họ ra ngoài làm ăn nhung đi đên đau ho cũng tụ tập nhau lại để sống và như thế họ luôn cảm thấy bị cô đọc , và cho dù có kiếm sông trên đất khác cung không sợ bị người bị bắt nạt và hàng năm đều tổ chức sinh hoạt hay hội họp để cùng giúp đỡ nhau , lấy vú dụ về sự giúp đỡ , như nếu trong hội có một người thành đạt thì kiểu gì cũng tạo điều kiện giúp đỡ những người khác
    http://worldwide.one-connection.com
  6. giangmatrix

    giangmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nói Thái Bình ít nhân tài nhỉ? Quê tớ cũng ở TB . Đúng là mỗi lần về quê vẫn thấy TB vẫn nghèo thật. TB nhân tài ko thiếu, nhưng có lẽ là do nhân tài chả mấy ai ở lại đất TB để làm giàu cho quê hương cả hoặc cũng là do chính quyền không có biện pháp trọng người tài cũng như chả làm gì để giữa người tài ở lại quê hương.
    ----------------------------------------------
    Come away with me on a bus...
  7. Bural

    Bural Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ồn ào quá. đồng chí Buran post bài chứ không phải tôi: Bural đâu nhé.
    Ngoài lề một chút. Tết đến nhà đồng chí K - Phó Bí thư TB, có thằng cu con là H đang làm ở sở Tư Pháp. Đồng chí này mới sắm được chiếc T-10 nên hay xem TV lắm. VTV đang phát bản tin tiếng Pháp, đồng chí K chăm chú xem, gật gù tâm đắc rồi hô 1 câu rõ hay: "Cô này nói tiếng Anh chuẩn ghê..."
    Thế đó các bác ạ. Lãnh đạo mà như thế thì còn nói gì...
  8. nguoihangxom

    nguoihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác ai cũng có lý cả, chỉ có điều các bác chưa bắt được "tần số" của nhau nên đôi khi có hiểu lầm. Các bác quay lại chủ đề chính ạ, chứ tôi toàn thấy học tại chức với chính quy ... choáng quá. Tôi thì nghĩ khác, cứ làm được việc là ok rồi.
    Năm nay tôi về ăn Tết ở Thái Bình vui lắm. Nhà nào hầu như cũng có người đi xa về, không khí thật tưng bừng náo nhiệt. Vui nhất có lẽ là tầm 29, 30 Tết, ra đường thấy các bà các chị hỏi thăm người nọ người kia có về không, đã về chưa cứ là inh inh ỏi ỏi. Đến hết mùng 4 thì thôn xã đã vắng tanh... Thế mới biết người Thái Bình đi làm ăn nơi khác khá nhiều.
    Nếu đi chợ ở Thái Bình mới thấy bà con nông dân thật là vất vả, 200 đồng một cây cải bắp cỡ 2 ký, 500 đồng một củ su hào nặng 2 ký lô rưỡi (loại bé chỉ 200 đồng một củ), 400 đồng một cân cà chua loại ngon... ăn bét nhè... Người nông dân chân tay lấm bùn gánh quằn vai rau củ đi chợ cũng chỉ thu về được vài ngàn. Ở quê nhà kiếm được đồng tiền thật khó, vậy nên các con đi xa về cho gia vài trăm nghìn ăn tết là ông bà, ba mẹ vui lắm. Ai ai cũng thích đi xa kiếm kế sinh nhai để có chắt bóp được chút tiền về quê biếu gia đình. Vậy đi làm ăn nơi xa mang tiền về cũng là cách làm giàu cho quê hương đấy chứ?
    Đồng chí Bural chỉ được cái nói... rõ khéo, cũng có thể Phó Bí thư K kia nói nhịu thì sao? Mà cái nói nhịu ấy thì ai mà chẳng một vài lần trong đời mắc phải, , ví như bác Buran viết thì Bural lại chịu trận... nhầm nhọt ấy là cứ xảy ra luôn luôn. Vả lại, Phó Bí Thư thì cũng là người thường chứ có phải "thánh nhân" đâu, phải không nhỉ, thôi thì chúng ta cho hai chữ "đại xá" cho ông K kia đầu xuân cho mát mẻ. Nếu đồng chí ấy có nghe bản tin tiếng Pháp mà hiểu được thông qua tiếng Anh thì tuyệt quá, còn gì bằng. Còn nếu nhầm tiếng Pháp sang tiếng Anh thì cũng chả quan trọng, miễn sao đồng chí ấy có nhiều chính sách giúp dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao được đời sống nhân dân là tốt rồi. Còn việc viết lách, soạn thảo đã có... thư ký làm tuốt, lo gì! Em nghe kể ở Thái Bình ngày trước có bà chủ tịch xã tên BI không biết ký mà lại mù chữ, chỉ thuộc các con số từ 1 đến 10 nên đành ký tên bằng 3 số 131 viết liền vào nhau thành chữ BI là rì..., thế mà cũng nổi tiếng. Ở đời nó là vậy mà bác Bural, đầu xuân làm một ly cho đỏ đê nào
  9. Bural

    Bural Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bóp cái nhé!
    Làm quái gì có bà chủ tịch nào ở Thái Binh tên là BI. Chỉ có nữa anh hùng lực lượng vũ trang tên là Hồ Thị Bi mà cái "tích" đó gắn liền với cái chuyện cậu vừa kể mà thôi[/size=3]
  10. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nhiều chuyện "nội cung" Thái Bình hay đáo để. Các bác cứ bàn chiện tiếp đi nhé, em ngồi nghe & cổ vũ vậy.

Chia sẻ trang này