1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giữ lấy nhân tài của TB chúng ta

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Huyfit, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihangxom

    nguoihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ đã bảo là tớ nghe kể bà BI là chủ tịch xã xiếc gì đó, nay Bural confirm thông tin đây là anh hùng lực lượng vũ tang Hồ Thị Bi thì tớ lại biết vậy. Mà đấy, các cậu thấy không, bà BI đâu có biết chữ mà vẫn là anh hùng lực lượng vũ trang, phải không nào, nghĩa là bà vẫn "đánh giặc" giỏi... Vậy thì chuyện học và chuyện "hành" khác nhau, đâu quan trọng là chuyên tu hay tại chức, chính quy......
    Chết cái nỗi là không ít các bố nhà ta cứ cho rằng đánh giặc giỏi nghĩa là lãnh đạo tài năng nên mới chết ạ, thế nên lớp trẻ không có đất rụng võ, mà có đất rụng võ thì rồi võ viếc cũng dần mà rụng tiệt thôi...
  2. Bural

    Bural Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khè khè!
    Đánh giặc giỏi nhưng chỉ là đánh kiểu du kích mà thôi cho nên bà Bi mới chỉ là thiếu tá. Khổ nhất là có nhiều người đánh giặc giỏi cứ nghĩ rằng mình làm gì cũng giỏi: kinh tế, khoa học... cho nên nhiều cái nó mới thành dở hơi
  3. Bural

    Bural Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe hay nhất đấy. Tớ vote cho cậu 5 sao.
    Trong quân đội bây giờ không có học hàm, học vị... thì cũng khó mà lên quân hàm được. Túm lại rằng có học - có hơn. Xã hội nào cũng trọng những người có học.
  4. nguoihangxom

    nguoihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ông này bảo vote cho tớ 5* mà tớ chờ từ hôm qua tới giờ không thấy đâu, cổ dài như cổ cò rồi!
  5. Huyfit

    Huyfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có dịp vao topic này!
    Quả thật mọi người bàn luận xôn xao thật!
    Khi thấy mọi người bàn luận về một cái gì đó thì hình như là không có hướng giải quyết mà như là vẫn đi vào hướng bế tắc.
    Đây không phải là câu của tôi mà của một Bác ở Văn Phòng Chính Phủ nói như vậy.
    Không ngờ trong topic này có nhiều người có vai vế tham gia. Thực sự là tôi bất ngờ, nhưng không sao mọi người hãy cứ nói và thảo luận thậm chí tranh luận. Có nhiều người ở Trên để ý đấy!Hãy cứ tranh luận nhưng đừng quá là được.
    Huyfit tôi không biết nói gì hơn, đây là một tin vui đấy.
    Một topic được Trên để ý.
    Hôm nay cũng nhân dịp đầu năm chúc mọi người nhất là các anh chị và các Bác một năm mới tràn trề niềm vui mới
    Quang Huy (VPCP)
    H0176
  6. But_thep

    But_thep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chán vãi!
    Đầu tiên thì nói:
    Các bạn thấy thế nào về điều này,bản thân tôi hơi buồn
    TB xây dựng được một đội ngũ nhân tài nhưng họ lại bay đi nơi khác để vùng vẫy làm giàu cho mảnh đất quê người trong khi TB chúng ta vẫn nghèo,có phải vì thế mà TB vẫn nghèo?
    Tôi hơi buồn

    Sau đó:
    Khi thấy mọi người bàn luận về một cái gì đó thì hình như là không có hướng giải quyết mà như là vẫn đi vào hướng bế tắc.
    Đây không phải là câu của tôi mà của một Bác ở Văn Phòng Chính Phủ nói như vậy.

    Đầu tiên tự nhận mình là SV, sau tự giới thiệu mình là cán bộ.
    Thật khó hiểu cu Huy Fit này là ai nữa. Cu còn mấy nick trên này vậy? khéo anh em ta đang tranh luận với 1 mình cu Béo cũng nên.
    Có nhiều người ở Trên để ý đấy! thì đã sao nào? Trên cao đến cỡ nào vậy? có lẽ cái cỡ cu nói ra, bà con chỉ mới cảm thấy buồn cười chứ chưa thấy phải sợ.
    Rõ chán
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
    [​IMG]
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ vấn đề ở đây là cách suy nghĩ...Nhất là cách suy nghĩ tổng quát,có tổ chức và có hệ thống
    Dân ta nghĩ theo nếp quen rồi bác ạ, nếu trong tập thể, mình mà nghĩ khác thì mình bị coi là "con quạ trắng"...Qua mười mấy năm đi học, tôi thấy mình như một chiếc tàu hoả, nếu muốn đi nhanh, tôi chỉ cần cắm đầu chạy trên những đường ray đã được đúc sẵn.Nếu muốn chạy theo lối khác, tôi sẽ bị "trật đường rầy"(theo cách nói của dân miền Nam)
    MITDAC@...
  8. Bural

    Bural Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mịa! Chú mà cũng đòi mửa câu này lên:
    Khi thấy mọi người bàn luận về một cái gì đó thì hình như là không có hướng giải quyết mà như là vẫn đi vào hướng bế tắc.
    Trong khi bản thân chú đặt vấn đề vớ vỉn kiểu này:
    Các bạn thấy thế nào về điều này,bản thân tôi hơi buồn
    TB xây dựng được một đội ngũ nhân tài nhưng họ lại bay đi nơi khác để vùng vẫy làm giàu cho mảnh đất quê người trong khi TB chúng ta vẫn nghèo,có phải vì thế mà TB vẫn nghèo?
    Tôi hơi buồn
    Thật buồn cho chú khi cái ghế chú ngồi lại là VPCP
  9. nguoihangxom

    nguoihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một bác ở văn phòng chính phủ mà nói năng câu chẳng ra câu, cú chẳng ra cú thế này à? Hay chính cu Huy Fit nói ra đó. Tiếng Việt rằng thì là mà quá đấy nhá. Ông về học lại lớp 1 đi.
    Trên để ý thì sao nào? ông già này nói hay thiệt đó nghe. Tôi thiết nghĩ, đã là lãnh đạo thì trách nhiệm của họ là phải quan tâm tới nhân dân nghĩ gì, chứ chẳng phải khi được họ để ý tới thì đã là "ân huệ" cho nhân dân lắm rồi, thế nên chẳng bao giờ "giữ được nhân tài" là phải
    =====> Ông Bút thép này đúng là thép thật.
    Ngoài đời ông mới bị coi là "con quạ trắng", hay "con chiên ghẻ", chứ ở đây thì cứ vô tư đi ông ạ. Nếu có ai giả vờ là dân thường vô tội đưa ra topic nhạy cảm ra như thả cám để bắt cá to thì ông chả lo bị "ngắm". Quan trọng là lời nói và hành động của ông ngoài cuộc sống như thế nào, có ảnh hưởng đến "cộng đồng" không. Cứ tranh luận thoả mái đi, miễn là đừng vi phạm nội quy của TTVN chứ không phải "đừng quá là được" như ông Huy Fịt nói trên kia. Thế nhá.........
    Ông già Bural ơi, chửi đầu gối còn hơn ông ạ! Nhắc lại với ông là ông còn nợ tôi 5 sao nữa đó nghe!
    Được nguoihangxom sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 30/01/2004
  10. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị CNT hài hước quá. Đang tranh luận sôi nổi, tự dưng đọc đến bài viết có mấy câu của chị lại không nhịn được cười, chẳng thể đọc tiếp được nữa, đành post vào đây mấy câu này:
    UBND TP Cần Thơ vừa ban hành chính sách đãi ngộ nhân tài. Theo đó, cán bộ công chức hoàn thành chương trình thạc sĩ trong TP được thưởng 20 triệu đồng/người (ngoài TP 30 triệu đồng/người), tiến sĩ: 40 triệu đồng/người; bác sĩ chuyên khoa cấp 1: 25 triệu đồng/người, chuyên khoa cấp 2: 30 triệu đồng/người.
    Đối với cán bộ khoa học công nghệ ở tỉnh khác đến làm việc tại TP Cần Thơ cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên được hỗ trợ ban đầu 30 triệu đồng/người (đối với thạc sĩ), 40 triệu đồng/người (đối với tiến sĩ), 25 triệu đồng/người (bác sĩ chuyên khoa cấp 1), 30 triệu đồng/người (bác sĩ chuyên khoa cấp 2).
    Qui định trên thay thế chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo do UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) ban hành trước đây.

Chia sẻ trang này