1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp đỡ để làm forum Karate-Do Viet Nam!!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi acer_aspire_3650, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acer_aspire_3650

    acer_aspire_3650 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ---------Tin mới cập nhật sáng 5/8 (12:00 trưa)---------
    Do có sự cố bất ngờ, giao diện của 4R Karate-Do bị mất do lỗi MT của acer...bây giờ phải làm lại. Tất cả các icon hình ảnh Karate cho diễn đàn đều bị mất sạch. (sự cố xảy ra rạng sáng nay vào lúc 3:00 sáng)
    Hiện tại các đội tuyển đang tập trung tập luyện rất căng thẳng cho giải VĐ Karate-Do TQ tại Huế trong vài ngày tới. Nơi hội tụ, tập chung về chuyên môn rất cao! Chính vì vậy, theo sự đề nghị của các bạn VĐV đội tuyển và các HLV đội tuyển, họ đang tập trung rất cao độ cho giải. Chính vì vậy khi nào giải kết thúc sẽ có thông báo gửi đến toàn thể các đội tuyển sau!
    ACER_ASPIRE_3650 KHẲNG ĐỊNH CHẮC CHẮN 4R SẼ SỚM ĐƯỢC ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG CHỪNG NÀO ACER_ASPIRE_3650 CÒN SỐNG, CHỪNG ĐÓ CÔNG VIỆC VẪN CÒN TIẾN HÀNH!

    LỜI KHẲNG ĐỊNH CHẮC CHẮN TỪ KARATE-DO VIET NAM LÀ DIỄN ĐÀN KARATE-DO VIET NAM LÀ NƠI THỰC SỰ ĐỈNH CAO VỀ CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN VÀ CON NGƯỜI! TẤT CẢ SẼ KHÔNG PHẢI PHÀN NÀN ĐIỀU GÌ VỀ CHẤT LƯỢNG 4R KARATDO-VIETNAM!

    Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn gần xa!
    ---------------------------
    Gửi xebattreo: Do yêu cầu về chuyên môn và các đòi hỏi khác rất cao nên chúng ta cần phải bình tĩnh, các giải pháp đưa ra phải thật sự chắc chắn, cân nhắc, khoa học và phải thực sự là cái gì đó của Karate-Do. Nếu không, bất kì ai cũng có thể làm được cơ mà! Cái khó ở chỗ là chuyên môn, yêu cầu khắt khe đấy!
    ++
    Gửi vovinam: anh định đem con bỏ chợ đâý à? A không đến em cũng không đi đâu! Về chuện ủng hộ võ thuật việt nam em sẽ có riêng 1 topic để thảo luận. Tất cả lý lẽ, ý kiến em đã tính toán xong rồi. Để mở topic sẽ được đông đảo bà con tham gia hơn. Em luôn băn khoăn về chuyện anh nói, ít nhất em phải "có cái gì đó thể hiện" thì mới "có thể nói chuyện" được với người khác. Về kiến thức võ thuật, em biết nhiều về Karate nhất, còn các môn phái khác, chỉ đọc tham khảo cho vui. Không đi xâu không biết. Về năng lực kỹ thuật, không thua kém bất cứ ai!
    Một môn nào đó (võ, nhạc, múa...) đều có các thành phần, các tầng lớp trong xã hội tham gia. Đó là chuyện hết sức bình thường! Đỉnh cao của nó phải là KẾT QUẢ thi thố với nước ngoài thông qua các giải khu vực, châu lục, thế giới qua các hệ thống các giải thi đấu quốc tế chính thức!
    Đối với bất cứ CLB nào, võ đường nào, môn phái nào. Số lượng học viên không nói lên chất lượng. Chất lượng chính là kết quả, thành tích của những kỳ thi đấu chính thức của các giải!
    Theo em, 1 người giỏi võ thuật, võ học của môn phái nào đó thì không thể nói rằng môn phái đó giỏi. Giỏi hay không là do năng lực của chính mỗi cá nhân đó thể hiện, cho dù họ học môn gì đi chăng nữa thì với năng lực cá nhân, sự rèn luyện, sự tư duy của họ mới là giỏi. Còn môn phái chỉ là công cụ để hiện thực hoá những cái đó.
    Anh quả thực là một người làm công tác tuyên truyền được đấy, khôn ngoan và khéo léo!
    Điều cuối cùng: Em ủng hộ sự phát triển của Vovinam nói riêng, ủng hộ sự phát triển của phong trào võ thuật việt nam nói chung! Làm cái gì cũng được, miễn là những môn phái, những hành động việc làm phải khiến CON NGƯỜI TỐT LÊN, HOÀN THIỆN HƠN VỀ MỌI MẶT! Và phải góp phần tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc! Nói tóm lại: PHẢI LÀM CHO CON NGƯỜI KHOẺ MẠNH CẢ VÊ THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN!
    (Em không phải là đảng viên, nhưng ý thức chính trị xã hội rất vững vàng và rõ ràng. Em cũng không phải là 1 người lãnh đạo nói gì cũng OK)
    Ở đời, người ta chỉ sợ sự thật, lẽ phải, cái đúng chứ không sự sự gian dối, điều sai trái!
    Em rất mong anh giới thiệu em có 1 cuộc nói chuyện, gặp gỡ (ngắn thôi cũng được) với thầy Long phụ trách bên VOVINAM các anh! Hãy giúp em nhé!
    Từ giờ đến 7:00, a ko liên lạc lại với em, a ko đến 10-10, em sẽ không đến đó hôm nay!
    +++
  2. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi có người cầm tông đứng ở trước cửa nhà Tôi đề nghị xoá những bài viết trên topic này.
    Xin chiều theo ý của quí vị
    Được vovinammienbac sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 06/08/2006
  3. acer_aspire_3650

    acer_aspire_3650 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Được acer_aspire_3650 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 06/08/2006
  4. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thế hoá ra cậu Đức dạo này ko còn chưởi những người tập võ Nhật nữa à ? Có dạo lại còn thách đấu với võ Nhật nữa cơ.....
  5. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi có người cầm tông đứng ở trước cửa nhà Tôi đề nghị xoá những bài viết trên topic này.
    Xin chiều theo ý của quí vị
    Được vovinammienbac sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 06/08/2006
  6. acer_aspire_3650

    acer_aspire_3650 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Chỗ này không phải quảng bá VOVINAM đâu anh nhé!
    Trời đất, tập VVN mà cần đến 1 nhóm những người để đi CM cho người khác biết sức mạnh thì tất cả những người khác tập VVN là gà CN để "phô" à...
    Đang mưa, ngại đi quá. Nhưng không sao. Sẽ đi...Tại sao văn hoá đọc hơi lười nhỉ?
    Em nói thật, anh đừng giận nhé!
    -------------
    Hôm nay em vào trang VVN đọc mấy bài phóng sự phát thanh mà em buồn cười quá ....hi``````````` Khổ ghê!
    Được acer_aspire_3650 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 05/08/2006
  7. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Xin lổi các anh chị em nhe, em mới vô đây nhưng em là môn sinh Vovinam từ năm 1982, với Thầy Đặng Công Hậu tại Melbourne và sau nầy là Thầy Lê Công Danh tại Sydney. Bố em thì là dân Hoa Lư với Thầy Trần Huy Phong Phong nên em coi tình cảm của VVNmái nhà thật sự của em.
    Nhưng sao em thấy mấy anh em Vovinam ở Việt Nam và Miền Bắc kỳ kỳ sao đó, đi đâu cũng riêu rao về VVN như một tiệm thịt bán thịt bị ế, như một món hàng ế cần dụ dổ người khác ăn, chứ không thật sự có lòng như những Thầy, chú của VVN thế hệ trước, khiêm tốn và thân thiện. Chính các anh em VVN nầy làm mất đi cái giá trị đích thực của con nhà võ.
    Khiêm tốn, độ lượng đi các bạn, để mọi người có thể sống với nhau như đã ít nhiều được nhắc trong 10 điều tâm niệm.
    Nơi nào cũng lải nhải cái điệp khúc VVN nầy....
    Xin lổi các anh nếu tôi có quá lời.
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cho anh gửi lời hỏi thăm đến Thày Danh, Thày Thông và ... bố em nhé ... hihi .
    Hãy nói với họ là : Trinh D Minh vẫn còn đây .
    Còn đám ngựa non háu đá thì cứ để cho đá đi, thế nào cũng gãy giò
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Xin thông cảm .
    Một môn sinh VVN chính thống sẽ không bao giờ vô duyên như thế .
    Chẳng qua là : Điếc thì hay ngóng, ngọng thì hay nói .
  10. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ko sao ! miễn là cùng phát triển Vovinam
    Còn cái loại con khỉ nhảy bàn độc đóng góp thì chẳng có gì nhưng đi đâu cũng giơ cái ban đoàn kết bị giải thể từ lâu để loè thiên hạ thì ko thèm chấp !

Chia sẻ trang này