1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp đỡ gấp....

Chủ đề trong 'Huế' bởi blessthechild, 17/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , đúng đó anh Long uiii , thằng này mà nhìn thấy sách của anh em mình chắc nó chảy nước miếng rệu rã ... Nhưng mà anh hí , sách là tài sản quý , làm răng cho mượn lung tung được ...
    To bạn blessthechild : Không phải là keo kiệt mà không share cho bạn , nhưng giá trị của những cuốn sách bạn yêu cầu mà tôi , hoặc anh junkie có thì không thể ban phát lung tung được , nhất là người trên mạng ... Tự hiểu nhá ... Những thứ trên mạng bạn có thể search được thì cứ lấy mà xài bởi đó là của chung rồi ... Nếu dễ dàng share cho bạn thì há chẳng phải là chúng tôi ruồng rẫy chính đam mê và ruồng rẫy chính những cuốn sách của mình .

    The wonder at your feet...
  2. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    thôi,nói cho rõ với blessthechild là thế này...
    deathchuck và junkie ko thể share cho bạn online được vì họ ko có tiền Scan quyển sách đó...
  3. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao lại là cuốn sách đó, phải nói là mấy tủ sách đó mới đúng chơ, nhưng mà ai muốn thì phải bộc lộ khả năng của mình ra đi, đây rất vui tính, đôi lúc tặng luôn bản sao cho một ai đó nếu cảm thấy họ xứng đáng, tiền bạc không thành vấn đề nếu gặp đúng đối tượng, tìm tài liệu đôi lúc nó cũng giống như đi tìm người yêu vậy, gặp được người thích ý rồi thì có bán nhà cũng chấp nhận, he he he, ok??? chơi luôn
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Nách em...!!!
    He he he, ặc ặc ặc...!!!%$@^#$%^
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cái đó kô sao cả trai_hue_tim_vo ạ, vì mình cũng kô mong tìm đượccả kho sách về Huế để mà làm cái bài viết của mình, nếu mà có đi chăng nữa thì có phải bài viết của mình có giá trị bằng cả kho sách đó cộng lại kô ??? cho nên với những gì các bạn đã cung cấp cho mình từ đầu đến giờ cũng đủ để bài viết của mình thành công rồi, rất cám ơn các bạn.


    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​
  5. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    He he he
    Được junkie sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 23/03/2004
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là dốt vi tính mà bày đặt vào mạng, , tui sửa bài một tý mà không biết thí nào nó lại toạ loạ mù con mắt luôn, he he, cái mảng vi tính tui dốt thật, he he he
    Được junkie sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 23/03/2004
  7. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Được junkie sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 23/03/2004
  8. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    tui thấy 2 ông bày đặt quá đó...giúp thì giúp,ko giúp thì thôi...cứ lằng nhằng,ngứa mắt!
  9. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, cái bác blessthechild bắt đầu hờn dỗi rồi, người ta bảo biển học vô bờ cho nên càng học càng thấy mình ngu dốt, tôi không tin vào sự thành công của bạn đâu, bạn có thể thử như thế này , hãy copy 1 bản cái bài của bạn rồi dấu nó mất tiêu luôn, vài năm sau đem ra đọc, nếu cái độ phê khi đọc bài mình vẫn còn như năm nào thì bạn thành công còn không thì...., tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc bài viết của mình lại vượt qua được tất cả những cuốn sách tham khảo, có lẽ đó là điểm yếu của tôi cho nên hầu như tôi không viết bài ra giấy, chỉ viết trong suy nghĩ mà thôi, tôi chỉ mong một điều dù có tham khảo tài liệu ở mức độ nào thì bạn đừng bao giờ trở thành đạo văn cả, hãy tìm cách biến cái của người ta thành cái của mình, hi vọng một ngày nào đó sẽ đọc được bài viết của bạn về mảng ẩm thực Huế xưa, có lẽ lúc đó tôi sẽ giúp bạn được nhiều, mà cũng có lẽ sẽ xảy ra tranh luận gay gắt đấy.
    Nếu bạn không bảo thủ và không giận khi tôi và DC châm chọc, hãy gửi cho chúng tôi bài viết của bạn, hy vọng rằng chúng tôi sẽ giúp cho bạn được nhiều, mà điều quan trọng nhất là mục đích của bài viết và bạn thực sự là người đáng được giúp đỡ hay không nữa, tôi nói trước chúng tôi cao ngạo lắm bởi chúng tôi biết chúng tôi đang có gì trong tay, trong đầu và trong cách thể hiện

    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao.
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bác junkie này post bài hay dể sợ, vote cho bác 5 ông sao sáng
    To blessthechild :TSLT nghĩ bác nên về nhà viết bài đi, với những thông tin mà các thành viên Box Huế đã nhiệt tình cung cấp trong thời gian qua như thế đã quá đủ đối với bác rùi đó, điều quan trọng là do chính mình nữa ,đúng không ?Lúc nào viết xong mạnh dạn post lên đây chúng tôi sẽ góp ý cho, dù sao chúng tôi cũng là thế hệ đi đầu nên biết bác đang nghĩ gì hì hì, chúc vui vẽ nghen, có gì không phải bỏ qua, tính TSLT này hay nói thăng nói thật, dù sao mất lòng trước nhưng được lòng sau hí hí
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này